Chàng trai 28 tuổi đâm mẹ rồi nhảy lầu tử vong vì chiếc áo 165k: Bi kịch từ sự thiên vị khiến ai cũng phải suy ngẫm

c0295482f55563d6033a.jpg


Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra ở Đài Loan đã cướp đi sinh mạng của 2 người, và nguyên nhân khiến nhiều người phải giật mình - chỉ bắt đầu từ một điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt trong cuộc sống

Mới đây, một bi kịch gia đình đau lòng đã diễn ra tại một chung cư ở Đài Loan, cướp đi mạng sống của một chàng trai và mẹ của anh. Dù hành vi của người con trai là điều không thể chấp nhận được, nhưng câu chuyện này lại là lời nhắc nhở đáng suy ngẫm đến các bậc phụ huynh về việc đối xử công bằng với con cái. Bởi đôi khi, sự ghen tị tưởng chừng nhỏ nhoi có thể tích tụ và bùng nổ thành thảm kịch không ai muốn

Theo tờ Mothership đưa tin, vụ việc xảy ra tại đường Minh Đức đoạn 2, quận Thất Đổ, thành phố Cơ Long, Đài Loan vào chiều thứ Bảy ngày 30/5 vừa qua. Cảnh sát địa phương nhận được báo cáo về một vụ tranh chấp gia đình vào khoảng 5 giờ 34 phút chiều theo hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA).

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã có mặt ngay lập tức và phát hiện một nam thanh niên 28 tuổi tên Wang Nan bị thương rất nặng sau khi rơi từ tầng 12 của tòa chung cư. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

9db3391f99c687b28b62.png


Khi vào trong căn hộ, các nhân viên chức năng càng thêm sốc nặng khi phát hiện mẹ của Wang, 59 tuổi (một số nguồn tin cho là 58 tuổi), nằm trong tình trạng bị thương nghiêm trọng do bị đâm bằng dao. Bà cũng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Vậy chuyện gì đã xảy ra mà dẫn đến bi kịch này? Có lẽ nhiều người sẽ không ngờ rằng tất cả bắt nguồn từ một chuyện nhỏ nhặt đến khó tin

Theo tờ United Daily News (UDN) của Đài Loan, cuộc cãi vã giữa Wang và mẹ bắt nguồn từ... một chiếc áo khoác chống nắng giá 200 Đài tệ (khoảng 165.000 VNĐ thôi á) mà mẹ mua cho anh trai của Wang. Anh này cảm thấy bị đối xử bất công, cho rằng mẹ thiên vị anh trai khi mua áo cho anh ấy mà không mua cho mình.

Cụ thể hơn, trước khi bi kịch xảy ra, mẹ Wang đang chuẩn bị bữa tối trong bếp còn anh trai thì ở phòng khách. Wang để ý thấy anh trai có chiếc áo khoác mới - một chiếc áo chống UV giá 200 Đài tệ mà mẹ mua tặng. Anh ta lập tức cảm thấy bất bình vì cho rằng mẹ thiên vị và không mua cho mình.

f5916d941ac2b6148733.png


Wang vào tận bếp để chất vấn mẹ về chuyện này. Trong cơn nóng giận, Wang đã chộp lấy con dao làm bếp và đâm vào bụng mẹ. Khi bà cố gắng chống cự, Wang tiếp tục gây ra nhiều vết thương ở cổ bà. Anh trai Wang đã cố gắng can ngăn, thậm chí đề nghị tặng luôn chiếc áo cho em trai nếu muốn, nhưng đã quá muộn. Wang từ chối rồi lập tức chạy lên tầng thượng và nhảy xuống

UDN cũng cho biết thêm rằng Wang đang thất nghiệp nên tâm trạng không ổn định, thường xuyên xảy ra cãi vã với mẹ. Theo hãng thông tấn Trung ương Đài Loan, trong lúc cãi nhau, Wang được cho là đã bóp cổ mẹ trước khi dùng dao đâm bà.

Khi đội cứu hỏa điều xe cứu thương đến, họ phát hiện Wang nằm trong vũng máu bên ngoài tầng một của khu chung cư. Cú rơi từ trên cao khiến toàn bộ mái hiên bị sập xuống. Cha của Wang, người đang ở gần đó, nói với lính cứu hỏa: "Con trai tôi ngã từ mái nhà xuống, còn vợ tôi đang nằm trong nhà với nhiều vết đâm."

Ban đầu, những người dân xung quanh còn tưởng đó là vụ tai nạn xe hơi. Người cha đứng bên cạnh con trai út, lập tức gọi xe cứu thương. Thế nhưng cả Wang và mẹ anh đều đã không qua khỏi khi đến bệnh viện

Cảnh sát Đài Loan cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Hồ sơ sẽ được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Cơ Long để làm rõ thêm. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân hãy giải quyết mâu thuẫn gia đình một cách bình tĩnh và tìm kiếm sự giúp đỡ thay vì để mọi chuyện leo thang không kiểm soát được.

Câu chuyện này thực sự là một bài học đau thương về việc cần đối xử công bằng với con cái và tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong mọi tình huống

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top