Ôi giời ơi, câu chuyện này nghe xong mà tức á! Một anh chàng 28 tuổi đã rơi vào bẫy lừa đảo tình cảm kiểu "drama" như phim vậy luôn
Dạo gần đây, chuyện fake danh tính trên mạng, thêm bạn lung tung rồi nuôi dưỡng tình cảm để lừa đảo giờ không còn là chuyện lạ nữa rồi các bạn ơi.
Mới đây, Viện Kiểm sát quận Tấn An, thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc) vừa xử lý một vụ án lừa đảo với số tiền lên tới 2 triệu NDT (tầm 7 tỷ đồng luôn á ). Plot twist ở chỗ, sau những lời ngọt ngào, kịch bản dày công xây dựng... thì "bạn gái là giáo viên mầm non" cuối cùng lại là... đàn ông! Trời ơi đất hỡi
Nghi phạm là ai mà sao "pro" thế?
Nghi phạm Trần Mỗ, 22 tuổi, kiểu người lười biếng, không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại thích sống ảo, hay lui tới các nơi xịn xò như quán bar. Để duy trì lifestyle "sang chảnh" này, Trần Mỗ đã giấu giới tính thật của mình, từ năm 2018 đã dùng WeChat, cosplay thành cô giáo mầm non tên "Tiểu Trinh" để kết bạn với nạn nhân Nhậm Mỗ 28 tuổi, rồi phát triển thành "người yêu" chưa từng gặp mặt.
Để lừa được lòng tin của Nhậm Mỗ, Trần Mỗ đã gửi cho anh ta hình ảnh những cô gái xinh đẹp kiếm trên mạng, thỉnh thoảng còn gửi cả giọng nói giả giọng nữ nữa . Nhậm Mỗ đã hoàn toàn "đổ gục" rồi.
Kịch bản lừa đảo chuẩn "Oscar" luôn nha!
Sau khi thiết lập mối quan hệ yêu đương, từ năm 2019, Trần Mỗ liên tục bịa ra các lý do như em gái bị bệnh cần chữa trị, đóng học phí, đi đào tạo ở Hồng Kông, mẹ bị ốm... Mỗi khi "bạn gái" ở đầu dây bên kia đưa ra yêu cầu, Nhậm Mỗ đều đáp ứng hết luôn. Chỉ trong một năm, anh đã chuyển khoản cho "bạn gái" hơn 810.000 NDT. Lúc này, Trần Mỗ nhận ra Nhậm Mỗ thực sự rất dễ lừa quá
Sau khi lừa được tiền, Trần Mỗ đều đem đi tiêu xài phung phí, thường xuyên lui tới các địa điểm tiêu tiền cao cấp như quán bar, vũ trường. Cứ như vậy, Trần Mỗ và Nhậm Mỗ duy trì mối quan hệ "yêu đương nồng nhiệt", Nhậm Mỗ đáp ứng mọi yêu cầu về tiền bạc của Trần Mỗ. Trong 5 năm, số tiền lên tới hơn 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng nha các bạn ). Khi sự việc bại lộ, số tiền lừa đảo đã tiêu hết sạch rồi.
Hồi kết: Tỉnh ngộ rồi anh bạn ơi!
Sau 5 năm với 120 lần chuyển tiền cho bạn gái, Nhậm Mỗ đã phát hiện "bạn gái" sau nhiều năm hóa ra là một người đàn ông, anh không thể chấp nhận được và không tiếp tục chuyển tiền cho "bạn gái", thậm chí lập tức báo cảnh sát luôn. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã ngay lập tức điều tra vụ án và tìm gặp Nhậm Mỗ.
Nhậm Mỗ kể lại: "Lúc đó đối phương tự xưng là người bán hàng online, nhầm lẫn mà thêm tôi. Cô ấy nói mình là giáo viên mầm non kiêm bán hàng, tôi có thiện cảm nên đã mua một món. Sau khi nhận hàng, tôi bắt đầu tin tưởng cô ấy. Tôi chưa từng gặp mặt hay gọi điện, video call qua WeChat, nhưng cô ấy thường xuyên gửi ảnh và ghi âm cho tôi".
Hơn nữa, chúng tôi nói chuyện hơn một năm trước khi cô ấy mượn tiền, tôi nghĩ nếu là lừa đảo thì không thể kiên nhẫn lâu như vậy. Cô ấy kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình, tôi thấy cô ấy rất đáng thương, lúc đó không nghĩ cô ấy là kẻ lừa đảo, mà cảm thấy cô ấy rất chân thành, tôi muốn giúp đỡ nên luôn tin tưởng", Nhậm Mỗ cho biết thêm.
"Có lần, khi chuyển khoản cho 'Tiểu Trinh' qua WeChat, tên hiển thị là Chu Nhiên. Tôi có hỏi cô ấy, Tiểu Trinh giải thích rằng Chu Nhiên là bạn cùng lớp với em gái cô ấy, còn có chút quan hệ họ hàng. Sau đó tôi không hỏi nữa, luôn nghĩ cô ấy chính là Tiểu Trinh." Dù lý do rất vụng về, Nhậm Mỗ vẫn không nghi ngờ gì hết 
Lời thú nhận của kẻ lừa đảo
Sau khi bị bắt, nghi phạm Trần Mỗ khai nhận: "Tôi không có thu nhập, chỉ có thể nghĩ cách này để lừa tiền. Nhậm Mỗ luôn đáp ứng mọi yêu cầu, mỗi khi tôi hết tiền đều nhắn tin cho anh ấy, anh ấy đều tin tưởng. Sau này sợ bị cảnh sát phát hiện, tôi còn xóa lịch sử chat với Nhậm Mỗ".
Qua điều tra, từ năm 2019 đến tháng 7/2024, Trần Mỗ đã nhận tổng cộng 2.076.881 NDT từ nạn nhân Nhậm Mỗ, chủ yếu thông qua mã QR WeChat và Alipay. Số tiền lừa đảo đã được sử dụng để trả nợ, mua nhà, xe và chi tiêu hàng ngày.
Lời khuyên cực kỳ hữu ích cho mọi người nè!
Qua trường hợp này, Kiểm sát viên khuyến cáo, những kẻ lừa đảo thường dùng lời ngọt ngào để đánh vào điểm yếu tâm lý và tình cảm của nạn nhân, thiết kế kịch bản khiến họ nhanh chóng rơi vào "lưới tình", mất cảnh giác. Chỉ sau một thời gian ngắn quen biết đã vội vàng thiết lập quan hệ yêu đương, mục đích chỉ để lừa tiền thôi các bạn ơi.
Mọi người khi kết bạn qua mạng cần hết sức cảnh giác, đừng để bị mê hoặc bởi lời ngọt ngào của người lạ, đặc biệt phải tỉnh táo trước những lý do vay mượn tiền bạc nha. Giao dịch tiền bạc cần thận trọng, nâng cao khả năng nhận biết, đừng vì "tình yêu" mà làm tổn thương bản thân và người khác, hãy bảo vệ tài sản và an toàn của chính mình.
Nguồn: kenh14.vn
Dạo gần đây, chuyện fake danh tính trên mạng, thêm bạn lung tung rồi nuôi dưỡng tình cảm để lừa đảo giờ không còn là chuyện lạ nữa rồi các bạn ơi.
Mới đây, Viện Kiểm sát quận Tấn An, thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc) vừa xử lý một vụ án lừa đảo với số tiền lên tới 2 triệu NDT (tầm 7 tỷ đồng luôn á ). Plot twist ở chỗ, sau những lời ngọt ngào, kịch bản dày công xây dựng... thì "bạn gái là giáo viên mầm non" cuối cùng lại là... đàn ông! Trời ơi đất hỡi
Nghi phạm là ai mà sao "pro" thế?
Nghi phạm Trần Mỗ, 22 tuổi, kiểu người lười biếng, không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại thích sống ảo, hay lui tới các nơi xịn xò như quán bar. Để duy trì lifestyle "sang chảnh" này, Trần Mỗ đã giấu giới tính thật của mình, từ năm 2018 đã dùng WeChat, cosplay thành cô giáo mầm non tên "Tiểu Trinh" để kết bạn với nạn nhân Nhậm Mỗ 28 tuổi, rồi phát triển thành "người yêu" chưa từng gặp mặt.
Để lừa được lòng tin của Nhậm Mỗ, Trần Mỗ đã gửi cho anh ta hình ảnh những cô gái xinh đẹp kiếm trên mạng, thỉnh thoảng còn gửi cả giọng nói giả giọng nữ nữa . Nhậm Mỗ đã hoàn toàn "đổ gục" rồi.
Kịch bản lừa đảo chuẩn "Oscar" luôn nha!
Sau khi thiết lập mối quan hệ yêu đương, từ năm 2019, Trần Mỗ liên tục bịa ra các lý do như em gái bị bệnh cần chữa trị, đóng học phí, đi đào tạo ở Hồng Kông, mẹ bị ốm... Mỗi khi "bạn gái" ở đầu dây bên kia đưa ra yêu cầu, Nhậm Mỗ đều đáp ứng hết luôn. Chỉ trong một năm, anh đã chuyển khoản cho "bạn gái" hơn 810.000 NDT. Lúc này, Trần Mỗ nhận ra Nhậm Mỗ thực sự rất dễ lừa quá
Sau khi lừa được tiền, Trần Mỗ đều đem đi tiêu xài phung phí, thường xuyên lui tới các địa điểm tiêu tiền cao cấp như quán bar, vũ trường. Cứ như vậy, Trần Mỗ và Nhậm Mỗ duy trì mối quan hệ "yêu đương nồng nhiệt", Nhậm Mỗ đáp ứng mọi yêu cầu về tiền bạc của Trần Mỗ. Trong 5 năm, số tiền lên tới hơn 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng nha các bạn ). Khi sự việc bại lộ, số tiền lừa đảo đã tiêu hết sạch rồi.
Hồi kết: Tỉnh ngộ rồi anh bạn ơi!
Sau 5 năm với 120 lần chuyển tiền cho bạn gái, Nhậm Mỗ đã phát hiện "bạn gái" sau nhiều năm hóa ra là một người đàn ông, anh không thể chấp nhận được và không tiếp tục chuyển tiền cho "bạn gái", thậm chí lập tức báo cảnh sát luôn. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã ngay lập tức điều tra vụ án và tìm gặp Nhậm Mỗ.
Nhậm Mỗ kể lại: "Lúc đó đối phương tự xưng là người bán hàng online, nhầm lẫn mà thêm tôi. Cô ấy nói mình là giáo viên mầm non kiêm bán hàng, tôi có thiện cảm nên đã mua một món. Sau khi nhận hàng, tôi bắt đầu tin tưởng cô ấy. Tôi chưa từng gặp mặt hay gọi điện, video call qua WeChat, nhưng cô ấy thường xuyên gửi ảnh và ghi âm cho tôi".
Hơn nữa, chúng tôi nói chuyện hơn một năm trước khi cô ấy mượn tiền, tôi nghĩ nếu là lừa đảo thì không thể kiên nhẫn lâu như vậy. Cô ấy kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình, tôi thấy cô ấy rất đáng thương, lúc đó không nghĩ cô ấy là kẻ lừa đảo, mà cảm thấy cô ấy rất chân thành, tôi muốn giúp đỡ nên luôn tin tưởng", Nhậm Mỗ cho biết thêm.
"Có lần, khi chuyển khoản cho 'Tiểu Trinh' qua WeChat, tên hiển thị là Chu Nhiên. Tôi có hỏi cô ấy, Tiểu Trinh giải thích rằng Chu Nhiên là bạn cùng lớp với em gái cô ấy, còn có chút quan hệ họ hàng. Sau đó tôi không hỏi nữa, luôn nghĩ cô ấy chính là Tiểu Trinh." Dù lý do rất vụng về, Nhậm Mỗ vẫn không nghi ngờ gì hết
Lời thú nhận của kẻ lừa đảo
Sau khi bị bắt, nghi phạm Trần Mỗ khai nhận: "Tôi không có thu nhập, chỉ có thể nghĩ cách này để lừa tiền. Nhậm Mỗ luôn đáp ứng mọi yêu cầu, mỗi khi tôi hết tiền đều nhắn tin cho anh ấy, anh ấy đều tin tưởng. Sau này sợ bị cảnh sát phát hiện, tôi còn xóa lịch sử chat với Nhậm Mỗ".
Qua điều tra, từ năm 2019 đến tháng 7/2024, Trần Mỗ đã nhận tổng cộng 2.076.881 NDT từ nạn nhân Nhậm Mỗ, chủ yếu thông qua mã QR WeChat và Alipay. Số tiền lừa đảo đã được sử dụng để trả nợ, mua nhà, xe và chi tiêu hàng ngày.
Lời khuyên cực kỳ hữu ích cho mọi người nè!
Qua trường hợp này, Kiểm sát viên khuyến cáo, những kẻ lừa đảo thường dùng lời ngọt ngào để đánh vào điểm yếu tâm lý và tình cảm của nạn nhân, thiết kế kịch bản khiến họ nhanh chóng rơi vào "lưới tình", mất cảnh giác. Chỉ sau một thời gian ngắn quen biết đã vội vàng thiết lập quan hệ yêu đương, mục đích chỉ để lừa tiền thôi các bạn ơi.
Mọi người khi kết bạn qua mạng cần hết sức cảnh giác, đừng để bị mê hoặc bởi lời ngọt ngào của người lạ, đặc biệt phải tỉnh táo trước những lý do vay mượn tiền bạc nha. Giao dịch tiền bạc cần thận trọng, nâng cao khả năng nhận biết, đừng vì "tình yêu" mà làm tổn thương bản thân và người khác, hãy bảo vệ tài sản và an toàn của chính mình.
Nguồn: kenh14.vn