KemAngel3493
New member
Lớn lên rồi, ai cũng muốn báo hiếu bố mẹ đúng không nào? Có người đưa ba mẹ đi du lịch sang chảnh, tặng đồ hiệu xịn xò. Nhưng cũng có người chọn cách xây cho phụ huynh một mái ấm để cuộc sống về sau được bền vững hơn.
Thân Mạnh Tấn (28 tuổi, Huế) chính là case thứ hai nè! Hiện anh chàng đang làm quản lý bán hàng khu vực Đông Nam Á tại một công ty công nghệ. Mới đây thôi, Tấn đã hoàn thành ước mơ xây nhà cho bố mẹ, để đền đáp 40 năm công ơn nuôi dưỡng từ khi người anh cả của gia đình chào đời
Tấn quê gốc ở Huế, nhưng đang sống và làm việc tại TP.HCM được hơn 4 năm rồi. Anh chia sẻ, từ khi vào Nam lập nghiệp, số lần về thăm nhà của anh ít hẳn, chỉ còn khoảng 3-4 lần/năm thôi
Tại quê nhà của Tấn, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt lắm luôn. Mỗi lần có bão lũ, gia đình anh chịu ảnh hưởng nặng nề, nước vào ngập nhà đã trở thành chuyện "bình thường" rồi Sau những lần bão đi qua, nhà của Tấn càng thêm mối mọt và ẩm thấp. Thêm nữa, do diện tích nhà cũ nhỏ nên mỗi lần con cháu về đông đủ đều thiếu chỗ ngủ, mặc dù có thêm nhà anh trai Tấn ở cạnh bên.
"Tấn muốn xây nhà cho bố mẹ từ rất lâu rồi, không chỉ mình mà tất cả anh em trong gia đình. Mình thường hay tâm sự với bố mẹ là đến 30 tuổi, kiếm được thu nhập ổn định thì con sẽ sửa nhà. Đó cũng lý do mà những năm qua, mình đã cố gắng rất nhiều vì áp lực bởi con số 30 (cười)
Hai năm gần đây, bố mẹ hay đau ốm nên mình càng lo lắng. Mình bàn với anh chị em để có thể thực hiện ước mơ làm nhà sớm hơn. Từ đó, bố mẹ sẽ có nhiều thời gian được an yên với con cháu, sống bớt lo nghĩ. Nói đúng hơn, anh chị em trong nhà mình muốn bố mẹ có chỗ đi ra đi vào vui vẻ, không cần lao động hay nghĩ gì cả. Nếu mối lo làm nhà hoàn thành, chúng mình có thể bắt đầu tính đến việc đưa bố mẹ đi du lịch nhiều hơn, trải nghiệm hết những thứ thú vị ngoài kia", Tấn tâm sự.
Dự định đã lên từ lâu rồi, nhưng nhiều lần Tấn chia sẻ kế hoạch làm nhà thì bố mẹ đều từ chối hết nè
"Sau khi vào TP.HCM, mình sống xa nhà và cảm giác bất an xuất hiện nhiều hơn. Hồi năm ngoái, mình có nhắc đến việc vay tiền làm nhà. Song bố mẹ luôn từ chối rất gắt vì sợ con cái thêm gánh nặng và có xáo trộn cuộc sống trong thời gian dài. Thực tế, chưa khi nào bố mẹ mình thấy thoải mái với đề nghị xây nhà", chàng trai kể lại.
Sau quãng thời gian dài thuyết phục bố mẹ, anh chị em của Tấn đã bắt tay vào làm lại nhà cũ. Trong đó, Tấn đóng góp khoảng 1 tỷ đồng và phụ trách lên kế hoạch xây nhà, làm việc với các nhà thầu
Căn nhà mới được đặt tên "Childhood House" (Căn nhà tuổi thơ) nghe xịn xò ghê, tổng diện tích đất là 150m2. Không gian sống gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 WC, 1 phòng khách kết hợp bếp. Ngoài ra, căn nhà còn có 600m2 diện tích vườn cây đang trong quá trình hoàn thiện thêm và 150m2 diện tích sân trước nữa đó
Với mong muốn nhà mới sẽ là nơi đại gia đình tề tựu, Tấn đã thiết kế một khu vườn nhỏ ngay giữa nhà. Anh hy vọng đây sẽ là nơi kết nối giữa phòng ngủ và phòng khách để mọi người dễ dàng nói chuyện, vui đùa cùng nhau
Thời gian xây dựng và hoàn thiện là 4 tháng, với tổng chi phí khoảng 2 tỷ đồng. Gia đình Tấn làm nhà một tầng, theo lối kiến trúc hiện đại. Trong quá trình xây nhà, Tấn ưu tiên thiết kế không gian sống có nhiều kính, tối giản và tiện lợi.
"Ban đầu mình dự kiến tổng chi phí 1 tỷ đồng. Sau đó, có một số yêu cầu đặc biệt nảy sinh nên tổng chi hạch toán lên đến 2 tỷ đồng. Mình đã nhờ người thân hỗ trợ thêm. Với mình, căn nhà là thành quả nỗ lực của cả gia đình. Hy vọng trong vài năm tới, mình có thể tiếp tục hoàn thiện căn nhà cho bố mẹ", Tấn nói.
Tấn nhớ lại, có nhiều nguyên nhân khiến chi phí làm nhà tăng lên. "Khi làm nhà, phần móng nhà và sân nâng cao lên so với dự tính, khiến mình cần chi nhiều hơn. Tiếp đó, mình muốn làm nhà có nhiều công năng, yêu cầu tường dày hơn để chống nóng tốt. Ngoài ra, mình cũng mua vật liệu tốt hơn để làm gạch lót sàn, sắm thêm camera, đèn chiếu sáng và nội thất tốt nên cũng làm chi phí gia tăng"
Nguồn: kenh14.vn