Chill chưa kịp đã bị ép... cưới! Câu chuyện của Tiểu Hoàng (27 tuổi, Trung Quốc) đang gây sốt MXH khi anh phải nhập viện tâm thần chỉ vì áp lực "kiếm người yêu" từ ba mẹ quá lớn. Trong vòng 3 năm, chàng trai này đã phải tham gia hơn 20 cuộc xem mắt và kết cục là mắc chứng rối loạn hoảng sợ nghiêm trọng
Tiểu Hoàng là con một, lớn lên trong gia đình có phong cách "nuôi dạy kiểu Á Đông" nghiêm khắc từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trường nghề, thay vì nghe theo ba mẹ tìm việc "ổn định, lương cao", anh quyết định theo đuổi ước mơ khởi nghiệp cùng hội bạn thân. Nhưng plot twist là ngay khi đang focus gây dựng sự nghiệp, ba mẹ lại liên tục nhắc nhở chuyện lập gia đình, xảy ra nhiều cuộc tranh cãi căng đét
Từ năm 2022, ba mẹ Tiểu Hoàng bắt đầu tự ý "booking" lịch xem mắt qua người quen. Dù bận rộn và không muốn đi, anh vẫn phải miễn cưỡng xuất hiện vì hiếu thảo. Tuy nhiên hầu hết các cuộc gặp đều kết thúc với lý do "không hợp tính, thiếu chemistry". Cứ thế lặp đi lặp lại hơn 20 lần trong 3 năm, tâm lý anh bị đè nén đến mức không chịu nổi
Sang năm 2024, cơ thể Tiểu Hoàng bắt đầu "báo động đỏ" với các triệu chứng như tim đập nhanh, tức ngực, khó thở, thậm chí còn có cảm giác "sắp ra đi" luôn. Đi khám nhiều lần, làm điện tâm đồ và chụp CT đều không phát hiện bệnh lý cụ thể. Nhưng cơn hoảng sợ lại xuất hiện liên tục, mỗi ngày 2-3 lần, kèm theo chóng mặt, tê tay, toát mồ hôi lạnh, ảnh hưởng nặng nề đến công việc và cuộc sống. Anh thậm chí không dám lái xe đường dài, luôn lo lắng khi phải đi xe khách
Mới đây khi đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán Tiểu Hoàng bị rối loạn hoảng sợ - một dạng rối loạn lo âu cấp tính do áp lực tinh thần kéo dài không được xử lý. Hiện anh đang điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý, đồng thời được khuyên cần có sự hỗ trợ, chia sẻ từ gia đình và liệu trình điều trị lâu dài mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Câu chuyện này là lời cảnh báo về việc áp đặt quá nhiều kỳ vọng lên con cái có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần. Mong rằng Tiểu Hoàng sớm bình phục và gia đình sẽ hiểu được con đường hạnh phúc của mỗi người là khác nhau nhé!
Nguồn: soha.vn
Tiểu Hoàng là con một, lớn lên trong gia đình có phong cách "nuôi dạy kiểu Á Đông" nghiêm khắc từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trường nghề, thay vì nghe theo ba mẹ tìm việc "ổn định, lương cao", anh quyết định theo đuổi ước mơ khởi nghiệp cùng hội bạn thân. Nhưng plot twist là ngay khi đang focus gây dựng sự nghiệp, ba mẹ lại liên tục nhắc nhở chuyện lập gia đình, xảy ra nhiều cuộc tranh cãi căng đét
Từ năm 2022, ba mẹ Tiểu Hoàng bắt đầu tự ý "booking" lịch xem mắt qua người quen. Dù bận rộn và không muốn đi, anh vẫn phải miễn cưỡng xuất hiện vì hiếu thảo. Tuy nhiên hầu hết các cuộc gặp đều kết thúc với lý do "không hợp tính, thiếu chemistry". Cứ thế lặp đi lặp lại hơn 20 lần trong 3 năm, tâm lý anh bị đè nén đến mức không chịu nổi
Sang năm 2024, cơ thể Tiểu Hoàng bắt đầu "báo động đỏ" với các triệu chứng như tim đập nhanh, tức ngực, khó thở, thậm chí còn có cảm giác "sắp ra đi" luôn. Đi khám nhiều lần, làm điện tâm đồ và chụp CT đều không phát hiện bệnh lý cụ thể. Nhưng cơn hoảng sợ lại xuất hiện liên tục, mỗi ngày 2-3 lần, kèm theo chóng mặt, tê tay, toát mồ hôi lạnh, ảnh hưởng nặng nề đến công việc và cuộc sống. Anh thậm chí không dám lái xe đường dài, luôn lo lắng khi phải đi xe khách
Mới đây khi đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán Tiểu Hoàng bị rối loạn hoảng sợ - một dạng rối loạn lo âu cấp tính do áp lực tinh thần kéo dài không được xử lý. Hiện anh đang điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý, đồng thời được khuyên cần có sự hỗ trợ, chia sẻ từ gia đình và liệu trình điều trị lâu dài mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Câu chuyện này là lời cảnh báo về việc áp đặt quá nhiều kỳ vọng lên con cái có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần. Mong rằng Tiểu Hoàng sớm bình phục và gia đình sẽ hiểu được con đường hạnh phúc của mỗi người là khác nhau nhé!
Nguồn: soha.vn