Chàng trai 27 tuổi flex hành trình 1 năm 4 tháng chinh phục 63 quốc gia và vùng lãnh thổ

SuMimi8757

New member
"Mỗi vùng đất mình đặt chân tới đều là những trải nghiệm quý giá, mình ước có thật nhiều sức khỏe để viết tiếp danh sách các điểm đến còn dở dang" - đó là chia sẻ chân thành từ chàng trai trẻ Phạm Trọng Thắng, người đã đặt chân đến tận 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nghe mà choáng luôn á!

Với niềm đam mê cháy bỏng khám phá thế giới, Phạm Trọng Thắng (27 tuổi, quê Vũng Tàu, hiện kinh doanh tự do) đã bắt đầu trải nghiệm cuộc sống "độc hành" xuyên qua những vùng đất mới từ tháng 4/2023 tại Đài Loan và kết thúc hành trình vào giữa tháng 7 vừa qua. Tổng cộng là 1 năm 4 tháng liên tục cháy hết mình đó các bạn ơi!

3820178969fa658a7f9f.jpg


**Đam mê phượt không điểm dừng**

Một mình đi qua từ đồng bằng đến đồi núi hay tận Nam Cực xa xôi lạnh lẽo, Thắng đã gặp không ít thử thách khi phải đối mặt với chặng đường dài đăng đẵng, khí hậu khắc nghiệt thay đổi liên tục. Nhưng mà vất vả thế nào thì động lực lại càng mạnh mẽ - những khó khăn ấy giúp anh trưởng thành và cứng cáp hơn rất nhiều, tiếp thêm động lực đi đến những vùng đất nhất định phải "chạm chân" tới, dù chỉ một ngày thôi.

Niềm đam mê khám phá thế giới đã nung nấu từ lâu trong anh, may mắn là nhận được sự ủng hộ từ gia đình, động viên anh trong những chuyến đi. Thắng tâm sự: "Mình muốn tận mắt ngắm nhìn những điều bình dị và hùng vĩ của thế giới này. Khi bản thân đã sẵn sàng từ thời gian, kinh tế và sức khỏe, đã đến lúc thực hiện ước mơ. Chinh phục những cung đường chính là Thắng đang chinh phục chính mình". Câu này nghe mà xúc động quá đi!

2f3f8ab1bacdf0e8cbbb.jpg


Hành trình của chàng trai 27 tuổi này là băng qua các nước Đông Nam Á, đến Trung Á, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Nam Á khác, rồi sau đó đến châu Âu, châu Mỹ, Nam Cực và châu Đại Dương. Đúng là một vòng quanh thế giới thật sự đó các bạn! ️

"Ưu tiên hình thức di chuyển bằng đường bộ, hành trang của mình cực gọn nhẹ với tiêu chí đi tới đâu mua sắm tới đó. Mình chỉ đem theo vài bộ quần áo, cộng thêm áo khoác, túi bao tử chống móc túi. Bên cạnh đó, mình mang thêm một số lương thực và thuốc thang, phòng trường hợp cần đến", chàng trai cho biết. Đúng chuẩn minimalism luôn! ✨

94e9b3d8c2566b68cf98.jpg


Kể lại việc hai lần quay trở về Việt Nam để xin visa đi tiếp, chàng trai 9x tâm sự: "Thời điểm đó mình có khá nhiều yếu tố bất lợi như trẻ tuổi, độc thân, không nghề nghiệp (mình chỉ có thu nhập từ cho thuê). Sau khi đi Nhật về mình xin visa Pháp và bị rớt nên quyết định dành 6 tháng tiếp theo để đi 16 nước giúp làm mạnh hồ sơ. Thời điểm khoảng tháng 7, mình xin visa Trung Quốc và bắt đầu chuyến hành trình tiếp theo từ Lào lên Trung Quốc, qua Nam Á, xuống các quốc đảo ở Đại Tây Dương và quay trở về lại Việt Nam lúc này là vào khoảng tháng 10, mình mới bắt đầu xin visa các nước phát triển". Ôi chuyện xin visa thời không dễ tí nào, ai đi du lịch đều hiểu!

1b4810da5fed35e01bed.jpg


63 quốc gia và vùng lãnh thổ, với mức chi phí khoảng 1,4 tỷ đồng cho đam mê xê dịch của Phạm Trọng Thắng. Con số nghe có vẻ khủng nhưng những chuyến đi luôn mang đến nhiều trải nghiệm đáng giá, từ việc di chuyển qua nhiều nước ở cạnh nhau sẽ giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian. Đặc biệt, với tâm thế là du lịch trải nghiệm, chàng trai 9x đã chọn đi đến những ngôi làng cách xa trung tâm thành phố, những thị trấn nhỏ hay những địa điểm lâu đời để từ đó hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người của từng quốc gia. Không phải kiểu du lịch sống ảo mà thực sự đi để học hỏi đó nha!

**Tuổi trẻ chỉ có một, cứ làm đi rồi biết**

Đi qua nhiều quốc gia, Nam Cực là nơi để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với Thắng. Anh bạn 9x hào hứng kể, bản thân đã tốn khá nhiều thời gian, công sức và chi phí cho chuyến đi, nhưng đổi lại thì rất xứng đáng.

"Đây là một lục địa không có người sinh sống, cảnh vật xung quanh yên bình và mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cái tác động nào, cảm giác giống như đang lạc vào một thế giới khác. Bất ngờ hơn, có một hoạt động cực kỳ đặc biệt gọi là Polar Plunge, tất cả mọi người sẽ nhảy xuống biển Nam Cực ở nhiệt độ khoảng 1 - 2 độ C để cảm nhận cái lạnh giá. Cảm giác như hàng ngàn con kiến đang châm chích vào da", Thắng nhớ lại. Ôi trời ơi, nghe đã lạnh cóng người rồi!

3e1422de313b4bb12b1f.jpg


Một số hình ảnh hành trình chinh phục 63 quốc gia và vùng lãnh thổ của chàng trai 9x Phạm Trọng Thắng mà bạn nào cũng phải ghen tị:

74c37751372dc4b873c9.jpg


aa79965ee03dd1494550.jpg


3d4ac221452025003658.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top