Chàng trai 27 tuổi cưới cô dâu 54 tuổi, bố mẹ chú rể "vui như được mùa" khiến netizen ngỡ ngàng

BinIu215

New member
Một anh chàng 27 tuổi ở Trung Quốc vừa khiến cộng đồng mạng "rần rần" khi kết hôn với một chị góa phụ 54 tuổi đã có con trai ngoài 20. Plot twist là: đám cưới này hoàn toàn do gia đình "sắp đặt" chứ không phải tự nguyện đâu nha!

b6e27c8f8a00ca88efee.png


Lý do để chàng trai phải đồng ý với cuộc hôn nhân "chóng vánh" này là vì bị bố mẹ "dí" liên tục. Họ nhắc nhở con trai: "Con đã 27 tuổi rồi. Nếu con không kết hôn bây giờ, sau này sẽ không tìm được bạn đời cho cuộc hôn nhân thứ hai đâu!"

Trong ngày trọng đại, gương mặt chú rể cứ "đen như mực" suốt, nhìn biểu cảm thì thấy rõ sự miễn cưỡng đến mức người thân phải nhắc nhở liên tục: "Cười lên đi, chụp ảnh với vợ đi!" Trong khi đó, cô dâu thì ngược lại hoàn toàn - trông rất hạnh phúc và thoải mái với cuộc hôn nhân này. Nhiều người thân tham dự đám cưới đều bày tỏ sự thương cảm cho chàng trai trẻ.

Theo Sohu, chú rể hiện là chủ một tiệm sửa xe ô tô ở địa phương. Còn cô dâu thì đã từng trải qua một lần đò và có một cậu con trai ngoài 20 tuổi (gần bằng tuổi chú rể luôn á ). Cuộc hôn nhân này được bố mẹ chàng trai "đẩy thuyền" nhiệt tình.

58a0bbe6fbf17b8909d7.png


Trong số các ứng viên được giới thiệu, cô dâu được chọn vì là phụ nữ trung niên không nợ nần và đặc biệt là yêu cầu sính lễ thấp - điều khiến cha mẹ chú rể "vui như bắt được vàng" và quyết định chọn làm con dâu ngay.

Cảnh tượng trong đám cưới khá "drama": Cô dâu nhiệt tình ôm chặt chàng trai trẻ một cách phấn khích và tuyên bố không chút ngại ngùng: "Từ giờ em sẽ là của anh. Anh đừng lo lắng về bất cứ điều gì!" Khoảnh khắc này khiến họ hàng và bạn bè có mặt đều "đứng hình" vì sốc. Một số netizen còn bình luận hài hước: "Đây đâu phải hôn lễ, mà là 'buổi công nhận của họ hàng' rồi!"

Câu chuyện về cặp đôi "chênh nhau cả thế hệ" này nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Sau khi ảnh đám cưới được chia sẻ, phần comment "nổ tung" với những ý kiến trái chiều:

"Chênh nhau tận 27 tuổi luôn á. Con trai của cô dâu gần bằng tuổi chú rể rồi. Vậy họ xưng hô với nhau thế nào đây?"

"Bố mẹ thúc giục kết hôn như đuổi KPI vậy, con cái trở thành nạn nhân. Đây đâu phải là hôn nhân!"

"Người phụ nữ kiếm được của hồi môn, người đàn ông muốn xoa dịu bố mẹ. Nghe qua thì hai bên cùng có lợi, nhưng thực chất là hai bên cùng thiệt đấy!"

Một netizen comment rất sâu sắc: "Bản chất của hôn nhân phải xuất phát từ tình cảm của đôi bên chứ không phải kiểu gật đầu kết hôn bừa bãi thế này. Khi cô dâu 54 tuổi ôm chặt chú rể 27 tuổi và nói 'đừng lo lắng', đằng sau cảnh quay đó là khoảng cách rất lớn giữa hai thế hệ về cách hiểu hôn nhân - người lớn tuổi chỉ quan tâm kết quả, trong khi người trẻ mong muốn cả quá trình."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top