Anh chàng Lưu Trạch Đông 26 tuổi đến từ Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) vừa mang đến cả rổ tiếng cười cho chương trình Bạn muốn hẹn hò với style "nghĩ gì nói nấy" cực thẳng thắn, từ lúc giới thiệu cho đến hết chương trình luôn á
Ngay từ khi vừa bước lên sân khấu, anh chàng đã có màn tự giới thiệu dài hơn mọi người nhưng lại gây ấn tượng cực mạnh. Trạch Đông tỏ ra siêu cảm kích khi thấy nhiều khán giả đến trường quay để "cổ vũ" hành trình thoát ế sau 26 năm của mình. Nếu match được với cô gái bên kia hàng rào hoa hồng thì đây sẽ là mối tình đầu siêu đặc biệt của anh luôn đó!
Anh chàng còn tranh thủ flex luôn là mình mệnh hoả, rất hợp với các chị em mệnh mộc, mệnh thổ nha
Đến với chương trình, Trạch Đông thẳng thắn chia sẻ mong muốn tìm một cô gái da trắng, mặt xinh. Còn nếu không đạt tiêu chuẩn này thì anh sẽ không thích luôn á Thêm nữa, anh chàng chỉ chia sẻ điểm mạnh là dễ nhìn, còn điểm yếu thì nhất quyết không chịu "spoil" đâu nha.
Lý do? Vì anh không muốn mọi người focus vào điểm yếu của mình, rồi săm soi khiến bị mất tự tin mất à
Anh chàng từ chối tiết lộ điểm yếu của bản thân. Sự thẳng thắn, tưng tửng của anh khiến người xem cười không ngừng nghỉ luôn!
Plot twist nhất là lúc hàng rào hoa hồng được mở ra. Lần đầu gặp mặt người được mai mối - cô gái Lưu Thị Bé Ngọc (27 tuổi), Trạch Đông dường như hơi bất ngờ nhen.
Anh chàng còn liên tục cảm thán: "Em da trắng mặt xinh, em như bước ra từ truyền thuyết. Em như trong bản mô tả anh viết vậy"
Khi được chị Ngọc hỏi: "Anh thấy em thế nào?", anh chàng vẫn giữ nguyên câu: "Em da trắng mặt xinh" (literally chỉ biết 1 câu thôi á ).
Ở câu hỏi thứ 2 của chị Ngọc thì câu trả lời của anh Đông khiến cả trường quay cười ra nước mắt luôn nha:
"Tính chất công việc của anh là đi mỗi ngày hay sao?"
"Anh đầu tư xong, thời gian anh tự do lắm. Đầu tư hết tiền thì ở nhà chơi thôi" - anh Đông làm nghề đầu tư bất động sản và chứng khoán (flex nhẹ nhàng mà hiệu quả ghê ).
Những câu trả lời thẳng thắn, pha chút hài hước của anh Đông đã trở thành vũ khí lợi hại, ghi điểm trong lòng chị Ngọc luôn rồi. Hy vọng cả hai sẽ cho nhau cơ hội để đẩy mối quan hệ này đi xa hơn trong tương lai nha!
Nguồn: soha.vn
Ngay từ khi vừa bước lên sân khấu, anh chàng đã có màn tự giới thiệu dài hơn mọi người nhưng lại gây ấn tượng cực mạnh. Trạch Đông tỏ ra siêu cảm kích khi thấy nhiều khán giả đến trường quay để "cổ vũ" hành trình thoát ế sau 26 năm của mình. Nếu match được với cô gái bên kia hàng rào hoa hồng thì đây sẽ là mối tình đầu siêu đặc biệt của anh luôn đó!
Anh chàng còn tranh thủ flex luôn là mình mệnh hoả, rất hợp với các chị em mệnh mộc, mệnh thổ nha
Đến với chương trình, Trạch Đông thẳng thắn chia sẻ mong muốn tìm một cô gái da trắng, mặt xinh. Còn nếu không đạt tiêu chuẩn này thì anh sẽ không thích luôn á Thêm nữa, anh chàng chỉ chia sẻ điểm mạnh là dễ nhìn, còn điểm yếu thì nhất quyết không chịu "spoil" đâu nha.
Lý do? Vì anh không muốn mọi người focus vào điểm yếu của mình, rồi săm soi khiến bị mất tự tin mất à
Anh chàng từ chối tiết lộ điểm yếu của bản thân. Sự thẳng thắn, tưng tửng của anh khiến người xem cười không ngừng nghỉ luôn!
Plot twist nhất là lúc hàng rào hoa hồng được mở ra. Lần đầu gặp mặt người được mai mối - cô gái Lưu Thị Bé Ngọc (27 tuổi), Trạch Đông dường như hơi bất ngờ nhen.
Anh chàng còn liên tục cảm thán: "Em da trắng mặt xinh, em như bước ra từ truyền thuyết. Em như trong bản mô tả anh viết vậy"
Khi được chị Ngọc hỏi: "Anh thấy em thế nào?", anh chàng vẫn giữ nguyên câu: "Em da trắng mặt xinh" (literally chỉ biết 1 câu thôi á ).
Ở câu hỏi thứ 2 của chị Ngọc thì câu trả lời của anh Đông khiến cả trường quay cười ra nước mắt luôn nha:
"Tính chất công việc của anh là đi mỗi ngày hay sao?"
"Anh đầu tư xong, thời gian anh tự do lắm. Đầu tư hết tiền thì ở nhà chơi thôi" - anh Đông làm nghề đầu tư bất động sản và chứng khoán (flex nhẹ nhàng mà hiệu quả ghê ).
Những câu trả lời thẳng thắn, pha chút hài hước của anh Đông đã trở thành vũ khí lợi hại, ghi điểm trong lòng chị Ngọc luôn rồi. Hy vọng cả hai sẽ cho nhau cơ hội để đẩy mối quan hệ này đi xa hơn trong tương lai nha!
Nguồn: soha.vn