EchNana7049
New member
Ôi giời ơi, nghe mà thấy đau hộ luôn! Các bác sĩ Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân vừa phải cấp cứu gấp cho anh N.V.H. (24 tuổi, TP.HCM) sau khi bị tụ máu nghiêm trọng do... nhờ thợ xăm cắt bao quy đầu tại nhà. Và plot twist là anh H. không phải nạn nhân đầu tiên của "dịch vụ" đen đủi này đâu nha!
Chuyện là trước khi nhập viện một ngày, anh H. lên Facebook search từ khóa "cắt bao quy đầu tại nhà" (wtf moment
). Trong đống gợi ý, anh chọn random một thợ xăm mà còn chẳng biết địa chỉ cụ thể nữa. Tối hôm đó, ông thợ xăm đến tận phòng trọ thực hiện "ca phẫu thuật". Nhưng mà khi dùng máy cắt và bấm ghim kim loại để khép miệng da thì... các ghim bung toé ra, máu chảy đầm đìa luôn Thấy vậy, ông thợ xăm hoảng quá khâu bằng chỉ lung tung rồi chuồn mất dạng!
Một lúc sau thấy máu vẫn không ngừng chảy, khối máu tụ càng to, anh H. gọi điện cho thợ xăm thì... khóa máy rồi nha mọi người ơi Liên lạc lại địa chỉ đặt dịch vụ thì trang đó cũng khóa luôn. Lúc này anh H. mới hoảng hốt gọi người quen chở đến cơ sở y tế gần đó sơ cứu, rồi được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân xử lý.
ThS.BS. Trần Đoàn Thiên Quốc, Bác sĩ điều trị Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cho biết: Khi nhập viện, toàn bộ vùng dương vật của anh H. sưng phù, biến dạng hoàn toàn, máu tụ lan từ dương vật lên tận vùng mu. Dương vật bầm tím như củ dền, đường kính khoảng 15 cm Đầu dương vật có đường cắt và vết khâu nham nhở vẫn đang rỉ máu. Anh cho biết mình đau đớn và sợ hãi vô cùng. Các bác sĩ đánh giá cần phẫu thuật cấp cứu ngay để cầm máu và thoát lưu máu tụ.
BS.CKII. Đặng Quang Tuấn, Phó trưởng khoa Nam học và ThS.BS. Trần Đoàn Thiên Quốc - Bác sĩ điều trị Khoa Nam Học Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện ca mổ. Sau 60 phút phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra khoảng 100g máu tụ (tưởng tượng đi ), cắt lọc lại phần bao quy đầu đã bị cắt nham nhở trước đó, và khâu cầm máu các mạch đang chảy ở vùng mặt lưng dương vật.
Sau phẫu thuật, "cậu nhỏ" của anh đã giảm sưng nề, đau nhức và căng tức cũng bớt hơn. Đến ngày hậu phẫu thứ 3, vết thương tiến triển tốt, không còn rỉ máu, anh được xuất viện về nhà chăm sóc. Lịch tái khám là 1 tuần sau để bác sĩ kiểm tra lại vết thương.
BS.CKII. Đặng Quang Tuấn cho biết, anh H. đã may mắn vì đến viện kịp thời, khi tình trạng tụ máu chưa bị nhiễm trùng hay hoại tử. Nhờ xử lý nhanh mà giảm đau, hạn chế mất máu và sớm ổn định tinh thần.
Và nói thật là anh H. không phải nạn nhân đầu tiên của mấy "dịch vụ" kiểu này đâu nhé! Do người làm không có kiến thức và kinh nghiệm nên khi có biến chứng thì xử trí sai bét. Cơ quan sinh dục là vùng siêu nhạy cảm, có nhiều thần kinh và mạch máu, nên cắt bao quy đầu không đúng cách có thể gây chảy máu, tổn thương nghiêm trọng. Thêm nữa, không đảm bảo vô trùng thì dễ bị nhiễm trùng vết mổ luôn á!
Hiện giờ nhiều cơ sở xăm hình, spa quảng cáo dịch vụ cắt bao quy đầu tại nhà, bán cả dụng cụ để tự cắt, khiến nhiều người nghĩ đây là tiểu phẫu đơn giản ai cũng làm được. Nhưng thực ra không phải vậy đâu các bạn ơi!
BS.CKII. Đặng Quang Tuấn còn kể đã có trường hợp do thực hiện sai cách dẫn đến hoại tử, người bệnh mất toàn bộ dương vật luôn Lúc đó phải chịu tổn thương vĩnh viễn về cả thể chất lẫn tinh thần, chức năng sinh dục không thể hồi phục được nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là trước khi nhập viện một ngày, anh H. lên Facebook search từ khóa "cắt bao quy đầu tại nhà" (wtf moment
Một lúc sau thấy máu vẫn không ngừng chảy, khối máu tụ càng to, anh H. gọi điện cho thợ xăm thì... khóa máy rồi nha mọi người ơi Liên lạc lại địa chỉ đặt dịch vụ thì trang đó cũng khóa luôn. Lúc này anh H. mới hoảng hốt gọi người quen chở đến cơ sở y tế gần đó sơ cứu, rồi được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân xử lý.
ThS.BS. Trần Đoàn Thiên Quốc, Bác sĩ điều trị Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cho biết: Khi nhập viện, toàn bộ vùng dương vật của anh H. sưng phù, biến dạng hoàn toàn, máu tụ lan từ dương vật lên tận vùng mu. Dương vật bầm tím như củ dền, đường kính khoảng 15 cm Đầu dương vật có đường cắt và vết khâu nham nhở vẫn đang rỉ máu. Anh cho biết mình đau đớn và sợ hãi vô cùng. Các bác sĩ đánh giá cần phẫu thuật cấp cứu ngay để cầm máu và thoát lưu máu tụ.
BS.CKII. Đặng Quang Tuấn, Phó trưởng khoa Nam học và ThS.BS. Trần Đoàn Thiên Quốc - Bác sĩ điều trị Khoa Nam Học Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện ca mổ. Sau 60 phút phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra khoảng 100g máu tụ (tưởng tượng đi ), cắt lọc lại phần bao quy đầu đã bị cắt nham nhở trước đó, và khâu cầm máu các mạch đang chảy ở vùng mặt lưng dương vật.
Sau phẫu thuật, "cậu nhỏ" của anh đã giảm sưng nề, đau nhức và căng tức cũng bớt hơn. Đến ngày hậu phẫu thứ 3, vết thương tiến triển tốt, không còn rỉ máu, anh được xuất viện về nhà chăm sóc. Lịch tái khám là 1 tuần sau để bác sĩ kiểm tra lại vết thương.
BS.CKII. Đặng Quang Tuấn cho biết, anh H. đã may mắn vì đến viện kịp thời, khi tình trạng tụ máu chưa bị nhiễm trùng hay hoại tử. Nhờ xử lý nhanh mà giảm đau, hạn chế mất máu và sớm ổn định tinh thần.
Và nói thật là anh H. không phải nạn nhân đầu tiên của mấy "dịch vụ" kiểu này đâu nhé! Do người làm không có kiến thức và kinh nghiệm nên khi có biến chứng thì xử trí sai bét. Cơ quan sinh dục là vùng siêu nhạy cảm, có nhiều thần kinh và mạch máu, nên cắt bao quy đầu không đúng cách có thể gây chảy máu, tổn thương nghiêm trọng. Thêm nữa, không đảm bảo vô trùng thì dễ bị nhiễm trùng vết mổ luôn á!
Hiện giờ nhiều cơ sở xăm hình, spa quảng cáo dịch vụ cắt bao quy đầu tại nhà, bán cả dụng cụ để tự cắt, khiến nhiều người nghĩ đây là tiểu phẫu đơn giản ai cũng làm được. Nhưng thực ra không phải vậy đâu các bạn ơi!
BS.CKII. Đặng Quang Tuấn còn kể đã có trường hợp do thực hiện sai cách dẫn đến hoại tử, người bệnh mất toàn bộ dương vật luôn Lúc đó phải chịu tổn thương vĩnh viễn về cả thể chất lẫn tinh thần, chức năng sinh dục không thể hồi phục được nữa.
Nguồn: kenh14.vn