Chàng trai 24 tuổi suy thận cấp nguy kịch vì 2 thói quen "1 thừa, 1 thiếu" cực quen với người trẻ

1274dc85e062aaac397d.png


Ở tuổi 24 - độ xuân xanh nhất của đời người, chắc ai cũng nghĩ mình còn khỏe lắm chứ nhỉ? Thế mà chàng trai này lại nhận tin sét đánh: suy thận nặng, phải chạy thận suốt đời Đau nhất là anh còn chưa kịp yêu ai lần nào cơ!

64744d404575ee7f3f71.jpg


Câu chuyện đời thật xót xa của Tiểu Vỹ

Tiểu Vỹ sinh ra ở vùng núi nghèo Trung Quốc, gia đình khó khăn vãi. Nhưng bạn ấy quyết tâm "lội ngược dòng" bằng việc học hành chăm chỉ. Từ hồi cấp 2 đã phải vừa học vừa làm phụ hồ, kiếm tiền đỡ đần ba mẹ. Tốt nghiệp đại học xong cũng phải vật lộn mới xin được việc

Bước sang 24 tuổi, nhờ thông minh + siêng năng làm không kể ngày đêm, cuộc sống anh bắt đầu khá hơn. Vừa được thăng chức làm trưởng nhóm dự án lớn, vừa có crush xinh đẹp làm anh nghĩ đến chuyện yêu đương. Tưởng đâu cuộc đời sắp sang trang mới...

Thế nhưng plot twist đến nhanh vãi! Sau một đêm nhậu say với đối tác, sáng dậy anh phát hiện không đi tiểu được. Càng cố càng thấy vùng kín nóng rát, ngứa ran. Bụng dưới xương sườn và lưng đau điếng, kèm theo tức ngực khó thở kinh khủng

04c5dfab073197b6dec0.jpg


Tuy gầy nhưng làm việc chân tay từ bé nên Tiểu Vỹ cứ nghĩ mình "trâu" lắm. Hiếm khi ốm, chưa bao giờ vào viện. Nhưng lần này nghiêm trọng thật sự! Bác sĩ báo anh bị nhiễm độc niệu, phải lọc máu gấp. Đây là biến chứng suy thận cấp nguy hiểm tính mạng luôn nha!

"1 thừa, 1 thiếu" - combo phá thận kinh điển của giới trẻ

Sốc nhất là khi bác sĩ nói: anh đã bị suy thận từ mấy năm trước rồi mà không biết! Triệu chứng giai đoạn đầu không rõ ràng + cuộc sống quá bận rộn với cơm áo gạo tiền khiến anh chủ quan hoàn toàn.

Mấy năm nay chưa từng đi khám định kỳ. Ốm đau gì tự mua thuốc về uống, ăn đồ ngon rồi... chịu đựng thôi. Hơn 1 năm trở lại thấy tiểu bất thường nhưng nghĩ do chưa có kinh nghiệm "yêu" và chưa cắt bao quy đầu nên không để tâm. Bắp chân sưng, chán ăn mấy ngày gần đây cũng tưởng do làm việc quá sức, hóa ra là thận đang "kêu cứu"

Đến viện thì thận đã teo khá nhiều, suy thận chuyển sang giai đoạn nặng. Cộng thêm hôm đó uống quá nhiều rượu bia dẫn tới suy thận cấp, nhiễm độc niệu. Còn có viêm bàng quang và phì đại tuyến tiền liệt nữa chứ!

Bác sĩ điều tra kỹ mới biết: anh hay nhịn tiểu + uống nhiều bia rượu, nước ngọt có ga. Đây chính là combo "1 thiếu, 1 thừa" phá tan tành thận đấy các bạn ơi!

f6851dd9e06f9be38b16.jpg


Hồi làm phụ hồ, phục vụ bàn, anh bắt đầu quen nhịn tiểu vì đặc thù công việc. Sau làm văn phòng quá bận, ngại đi lại nhiều lần nên càng hay nhịn hơn.

Còn bia rượu thì khoảng 1 năm nay mới uống nhiều, từ khi lên trưởng nhóm. Để nâng cao "tửu lượng" tiếp đối tác, anh còn dùng bia rượu thay nước lọc cho... quen Nước ngọt có ga là vị cứu tinh chống buồn ngủ, giải stress và đỡ đói. Hồi sinh viên ngày nào cũng uống + thức khuya, giờ vẫn giữ thói quen đó.

Kết quả: dù lần này giữ được mạng nhưng cả đời phải chạy thận. Thương quá!

Dấu hiệu cảnh báo bệnh thận các bạn trẻ cần biết:

• Tiểu ít hoặc nước tiểu tanh/hôi
• Nước tiểu có bọt hoặc đổi màu vàng đậm, nâu
• Tiểu ra máu
• Đau vùng thận, đau lưng kéo dài
• Hay chóng mặt, mệt mỏi, khó thở, chán ăn
• Sưng phù mặt, mí mắt, tay chân
• Tăng huyết áp bất thường
• Hơi thở có mùi nặng dù đánh răng kỹ
• Đau bụng sau khi ăn, tiêu chảy, buồn nôn

Tips bảo vệ thận cho team gen Z:

✅ Hạn chế bia rượu, nước ngọt có ga
✅ Không lạm dụng thuốc
✅ ĐỪNG nhịn tiểu nhé!
✅ Ăn ít muối, ít nội tạng động vật
✅ Không thức khuya
✅ Uống đủ nước lọc trong ngày
✅ Tập thể dục thường xuyên
✅ Khám sức khỏe định kỳ

477c903d3cb990cfad88.png


4711222701bb4f0f2ef5.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top