Chàng trai 24 tuổi phải chạy thận suốt 10 năm vì nghiện uống nước ngọt có ga - câu chuyện cảnh tỉnh cho hội mê coca

HuouPinky3522

New member
1516f80974b1a78f245b.png


Ôi giời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy sợ luôn các bro ơi! Một chàng trai mới 24 tuổi đã phải chạy thận được 10 năm rồi, tất cả chỉ vì... nghiện loại nước mà giới trẻ ai cũng mê tít: nước ngọt có ga!

Câu chuyện có thật tại Bệnh viện Sanhe ở Huiyang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Anh chàng này làm việc trên công trường, điều kiện cực khổ với nhiệt độ cao, cường độ lớn. Mỗi lần đổ mồ hôi như tắm, thứ anh nhớ nhất chính là chai nước ngọt có ga mát lạnh.

Mùa hè anh có thể "one shot" một chai cola sủi bọt trong một ngụm, vừa đập tan cái nóng vừa xả stress sau giờ làm việc cực nhọc. Nghe quen không nè?

Càng ngày, anh càng thấy nước lọc nhạt nhẽo quá, không còn uống được nữa. Thế là nước ngọt có ga chính thức thay thế nước lọc, với tần suất 2-3 chai mỗi ngày luôn á! Nước ngọt lúc này đã trở thành "người yêu" không thể thiếu trong cuộc đời anh.

ad9bb6d5170aec2e8db8.jpg


2 năm sau, drama bắt đầu! Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi kiệt sức vô cùng, khó chịu không tả xiết. Đi khám thì ơ kìa, chỉ số creatinin lên tới hơn 1.000 (trong khi bình thường chỉ 44-106umol/l) - vượt chuẩn gần chục lần luôn á!

Chẩn đoán của bác sĩ như sét đánh ngang tai: **giai đoạn cuối của bệnh urê huyết**, phải chạy thận suốt đời để sống tiếp.

24 tuổi mà phải nhận tin dữ này, anh chàng không thể tin nổi! Anh chạy khắp Hồ Nam, Bắc Kinh, đi đủ bệnh viện lớn nhưng đều nhận chẩn đoán y chang. Vẫn không chịu tin, anh nghĩ mình còn khỏe, còn chạy nhảy được, đâu có nghiêm trọng đâu nên từ chối điều trị, chỉ xin thuốc về uống.

2 tháng sau ở nhà, tình trạng càng kinh khủng. Anh phải ngồi xe lăn, người phờ phạc, phù nề khắp người. Cuối cùng phải nhờ gia đình đưa đi bệnh viện, đặt ống lọc máu dài hạn. Kể từ đó, cuộc đời anh gắn liền với máy chạy thận tại bệnh viện Sanhe.

"Chạy thận đến giờ đã 10 năm rồi. Đây đáng lẽ là thời kỳ đẹp nhất của tuổi trẻ, thế mà tôi lại trở thành... best friend với máy chạy thận", anh tự giễu trong bất lực.

**Vậy nước ngọt có ga liên quan gì đến chuyện này?**

Bác sĩ Yang Zhenren, Khoa Thận, Bệnh viện Sanhe ở Huiyang giải thích rõ luôn nè:

Uống nhiều đồ uống có ga lâu ngày → lượng đường nạp vào cơ thể tăng cao → đường huyết tăng ở người có rối loạn chuyển hóa glucose → dễ bị tiểu đường → cuối cùng dẫn đến **bệnh thận do tiểu đường**.

Thêm nữa, đường cao có tác dụng lợi tiểu mạnh, làm tăng gánh nặng cho thận và mất canxi.

e06b1fe03bf0310742f3.jpg


Fructose trong nước ngọt sẽ chuyển hóa thành chất tổng hợp purin → tăng acid uric → ảnh hưởng đến thận, làm giảm khả năng đào thải acid.

Nước ngọt có ga còn chứa axit photphoric → phospho trong máu tăng → canxi giảm → rối loạn canxi-phospho → ion canxi kết tủa ở thận khó đào thải → **sỏi thận** và tổn thương thận nặng hơn. Nghe thôi đã thấy đau rồi!

**Plot twist đáng sợ nhất:** thận có khả năng bù trừ cực mạnh, nên giai đoạn đầu hầu như không có triệu chứng gì! Một số người chỉ bị đau lưng, phù nề, kém ăn nhẹ nhẹ thôi.

Rất ít bạn trẻ nghĩ rằng mệt mỏi = vấn đề về thận. Đến khi xuất hiện tăng huyết áp, thiếu máu mới đi khám thì... thận đã hỏng nặng, chuyển sang giai đoạn giữa hoặc nhiễm độc niệu rồi.

Các bác sĩ thận cho biết, năm nào phòng chạy thận nhân tạo của bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân trẻ tuổi. Lý do? Vì giới trẻ bây giờ không thích uống nước lọc, cứ phải có nước ngọt có ga mới chịu giải khát.

Thói quen này kéo dài → số liệu cuối cùng phản ánh: **tỷ lệ người trẻ bị nhiễm độc niệu ngày càng tăng**!

Nên nhớ: nước lọc tuy nhạt nhưng là thứ thận yêu nhất! Còn nước ngọt có ga thì... sesang lắm các bro ạ! Uống thỉnh thoảng thôi chứ đừng biến thành nước chính mỗi ngày nhé!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top