Teene41c77bc
New member
Thường thì càng lớn càng ngại Tết vì phải lo đủ thứ, nhưng anh chàng 24 tuổi này lại khác – bỗng dưng háo hức chờ Tết như hồi còn bé, chỉ mong được sum họp bên gia đình trước khi phải đối mặt với cuộc chiến điều trị căn bệnh ung thư hạch nặng nề
Những ngày cận Tết, ai cũng tất bật gói ghém hành lý về nhà đoàn viên. Tết là dịp cả nhà quây quần sau 365 ngày làm lụng vất vả mà!
Thế nhưng giới trẻ bây giờ như bị cuộc sống, công việc cuốn mất, quên đi cái tổ ấm nhỏ bé của mình. Đến khi vấp ngã hay gặp biến cố, họ mới giật mình nhớ về và quay trở lại...
Câu chuyện của chàng trai 24 tuổi dưới đây đã khiến bao người rơi lệ Những ngày sát Tết, bỗng nhiên phát hiện mình mắc ung thư hạch. Bỏ hết lo toan, chàng trai chỉ mong Tết đến nhanh để được ở bên gia đình, bố mẹ, ăn một cái Tết bình yên trước khi phải "nhập viện dài hạn" cho đợt hóa trị.
Tâm sự trên mạng xã hội, T.T.T. viết: "Chào mọi người! Cũng sắp Tết rồi nhỉ? Càng lớn lên, mình lại không còn thấy hứng thú với Tết nữa! Nhưng khi viết những dòng này, mình lại mong chờ cái Tết năm nay y như tâm trạng của một đứa trẻ.
Mình năm nay 24 tuổi, đã đi làm được 4 năm và cuộc sống cũng bình dị trôi đi không thăng trầm. Ấy vậy mà 4 hôm trước, mình thấy nổi hạch ở cổ và đi khám ở bệnh viện Bạch Mai và viện K thì nhận được kết quả ung thư hạch.
Bác sĩ bảo mình còn trẻ, bệnh này chữa hóa chất được nên nhập viện càng sớm càng tốt. Vì thế thứ 2 tuần sau, mình nhập viện K để mổ sinh thiết mô tế bào và nhận phác đồ điều trị. Tính mình lạc quan, xuề xòa nên nghe bác sĩ nói vậy mừng lắm giảm được 50% nỗi lo. Nhưng bố mẹ thì không. Già rồi nên bố mẹ nghe tin mình bị ung thư đã suy sụp hẳn. Mình động viên và nói cứ yên tâm không phải lo quá vì chữa được mà họ nghe không vào.
Mình muốn bố mẹ cứ lạc quan, yên tâm nhưng không được. Có khi kéo theo cả mình mất đi sự lạc quan về bệnh tật thì khổ. Cũng không biết thời gian tới như thế nào có được về ăn Tết với gia đình, bạn bè không hay phải "cắm chốt" ở bệnh viện thì mình tủi lắm!"
Câu chuyện của chàng trai sau khi được share đã nhận về vô số lời động viên, an ủi từ cộng đồng mạng. Đúng là gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất giúp mỗi người vượt qua mọi sóng gió cuộc đời
"Dù không biết mày là ai nhưng còn trẻ vậy lạc quan lên em! Xin phép xưng anh em vì anh hơn tuổi. Mẹ anh cũng bị ung thư hạch và đã chữa được đang sống khỏe chỉ bị một số di chứng của hóa chất, nên mong em lạc quan và an ủi bố mẹ. Chẳng gì quan trọng bằng tinh thần tốt cả, chúc cả gia đình có một cái Tết sum họp nhé", tài khoản S.T. bình luận.
Nguồn: kenh14.vn