Chàng trai 23 tuổi nhảy vào chuồng hổ tự quay lại khoảnh khắc cuối đời, chi tiết gây sốc

53b4000c5bb6b0df0468.jpg


Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 10/10 tại Công viên Động vật hoang dã Yorkshire (Anh) khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng. William Chapman, 23 tuổi, đã tự tay quay lại những giây phút cuối cùng khi tiến đến gần con hổ Siberia tên Altai trước khi gặp nạn

Theo The Sun ngày 13/10, Chapman đã trèo qua lan can, nhảy từ đài quan sát xuống khu vực nuôi nhốt hổ rồi tiến thẳng về phía Altai - con hổ Siberia 5 tuổi đang sống ở đó.

Trong đoạn video tự quay mà Chapman đăng lên mạng trước khi ra đi, anh thở hổn hển khi bước gần con vật. Phía trên đài quan sát, du khách liên tục hét lên trong hoảng loạn, cố gắng ngăn cản nhưng đã quá muộn

Video khác do khách tham quan ghi lại cho thấy Chapman liên tục la "không" và "dừng lại" khi Altai tiến về phía mình. Một chị du khách cho biết đã cố ngăn anh lại, trong khi những người khác hét to để đánh lạc hướng con hổ nhưng không thành công.

Trước đó còn nhờ chụp ảnh với hổ như chuyện bình thường

Chị Del Taylor, 32 tuổi, kể lại rằng chị và bạn trai Alex Underwood đang đứng trên đài quan sát thì Chapman tiến tới, đưa điện thoại và nhờ:

"Cô có thể chụp giúp tôi một bức ảnh với con hổ được không?"

Đoạn trò chuyện này tình cờ lọt vào video do Underwood quay. Trong clip, Chapman tươi cười, liên tục đề nghị chụp thêm ảnh rồi cảm ơn Taylor một cách bình thường.

Sau khi cặp đôi rời đi, Chapman mới trèo qua lan can và nhảy xuống bãi cỏ bên trong khu nuôi hổ.

Khoảng 10 phút sau, khi Taylor và bạn trai đến quán cà phê trong công viên, chị nghe bộ đàm của nhân viên thông báo có người đi vào chuồng thú và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

"Mọi người bắt đầu rời công viên khi cảnh sát và nhân viên cấp cứu tới. Tôi thấy họ mang cáng đi qua. Cảnh sát có mặt khắp nơi, mọi thứ rất hỗn loạn", Taylor kể lại.

6276419ae6fb68ee5710.jpg


Theo The Sun, nhân viên công viên đã cố gắng xua con hổ khỏi Chapman. Altai sau đó lui vào khu chuồng bên trong và được nhốt lại. Công viên đã sơ tán du khách, đồng thời dựng các tấm chắn màu đen quanh hiện trường.

Cảnh sát South Yorkshire xác nhận nhận được tin báo lúc 13h35 ngày 10/10. Dù lực lượng cấp cứu nỗ lực hết mình, Chapman vẫn tử vong tại chỗ. Theo thông tin được công bố, anh đến công viên một mình vào ngày xảy ra bi kịch này.

Gia đình tiết lộ chi tiết đau lòng về tình trạng sức khỏe của nạn nhân

Theo Sky News ngày 13/10, gia đình mô tả Chapman là người thông minh, ấm áp và dễ mến.

"Gia đình hoàn toàn suy sụp trước mất mát này và đang cố gắng chấp nhận những gì đã xảy ra", người thân nạn nhân cho biết trong thông cáo.

Gia đình cũng tiết lộ Chapman mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Chính quyền Doncaster đã mở cuộc điều tra về công tác bảo đảm an toàn tại công viên, phối hợp với cảnh sát và các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc.

Cảnh sát cho biết đang hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời kêu gọi công chúng không tiếp tục chia sẻ các đoạn video ghi lại vụ tấn công vì tôn trọng người đã khuất

55eec6e32998741123f5.jpg


Trong khi đó, Công viên Động vật hoang dã Yorkshire xác nhận Altai không bị thương và khẳng định sẽ không tiêu hủy con vật (vì đây không phải lỗi của nó).

Theo The Sun, Altai sinh ra tại vườn thú Dyreparken ở Na Uy, sau đó được chuyển đến Yorkshire vào tháng 2/2025 trong khuôn khổ chương trình bảo tồn các loài nguy cấp của châu Âu.

Con hổ hiện sống tại khu vực mang tên "Vùng đất của những con hổ", cùng hổ cái Tschuna. Altai được đưa đến đây với mục đích ghép đôi sinh sản, phục vụ chương trình bảo tồn loài.

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh đau lòng về việc tuân thủ các quy định an toàn tại các khu bảo tồn động vật hoang dã

05475ccb317c52f8790e.jpg


28e95f619a042ca78c61.jpg


79aa9b965b755613cddb.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top