Câu chuyện của Connor Moir (23 tuổi) đến từ Aberdeen, Scotland khiến bao bạn trẻ phải suy ngẫm về việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Bỏ qua những dấu hiệu tưởng chừng như "không có gì", cuối cùng chàng trai này đã phải đối mặt với chẩn đoán u não đầy sốc
**Lơ là 3 dấu hiệu "kêu cứu" từ cơ thể**
Vào tháng 1/2022, Connor bắt đầu cảm thấy **tê ở cánh tay phải** nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là do ngủ sai tư thế hay gì đó thôi, chứ không nghĩ nghiêm trọng tới mức nào.
Mấy tháng sau, triệu chứng **buồn nôn và đau đầu dữ dội** xuất hiện liên tục. Nhưng thay vì lo lắng, Connor lại tự an ủi bản thân rằng đó là do mình uống nhiều rượu quá. Cậu kể lại: "Lúc đó, tôi uống rượu rất nhiều vì mới chuyển đến đây, tôi nghĩ lý do là mình đã uống quá nhiều".
Đến tháng 8/2022, khi bị **song thị** (nhìn một thấy hai luôn á ), Connor mới quyết định đi khám mắt. Và boom! Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện anh có một **khối u não** và ngay lập tức chuyển Connor đến Bệnh viện Dundee Nine Well để chụp CT và MRI.
Kết quả MRI cho thấy Connor bị **u màng não** - một loại u não lành tính - nhưng cần phải phẫu thuật gấp để lấy ra.
Nhìn lại, Connor hối hận vô cùng: "Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho sự thật. Nhìn lại, tôi cảm thấy lẽ ra mình phải biết điều gì đó không ổn nhưng lại không thể hiểu được các dấu hiệu cảnh báo".
"Nghe tin mình có khối u, tôi suy sụp. Tôi đã không kìm được nước mắt khi nói với với bà tôi, Marjorie Moir, người vừa đến bệnh viện. Đó là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi"
**Ca phẫu thuật 6 tiếng căng não**
Năm ngày sau khi được chẩn đoán, Connor phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ để lấy khối u - to bằng nắm tay luôn các bạn ơi!
May mắn là ca phẫu thuật thành công, các bác sĩ loại bỏ được 99,9% khối u - chỉ để lại một phần nhỏ dính vào màng não không lấy được.
Tuy nhiên, hậu quả để lại rất nặng nề. Do vị trí khối u, Connor bị **liệt nửa người bên phải** và phải học cách đi lại, ăn uống, viết chữ từ đầu như một đứa trẻ vậy.
Connor, hiện là đại sứ trẻ của Tổ chức từ thiện Khối u Não, chia sẻ: "Khi khối u được lấy ra, điều đó giống như cắt đứt kết nối từ não đến phần nửa người bên phải của tôi. Tôi thuận tay phải nên hầu như không thể ăn hay làm bất cứ việc gì bằng tay phải".
"Tôi bị liệt hoàn toàn bên phải. Tôi đã phải học cách đi lại, ăn và viết".
**Hành trình comeback đầy nước mắt**
Với Connor, việc đứng vững trở lại là một thử thách cực khủng.
Cậu tâm sự: "Con đường hồi phục đầy chông gai. Trong khoảng hai tháng, tôi có rất ít khả năng kiểm soát toàn bộ phần bên phải của cơ thể vì khối u nằm ở phần não kiểm soát nửa người bên phải của tôi".
"Điều này khiến ngay cả những nhiệm vụ đơn giản nhất cũng gần như không thể hoàn thành một cách độc lập".
"Tôi không thể đi lại nếu không có nạng. Tôi thậm chí không thể tự mình đi tắm. Việc thiếu khả năng vận động và sự phụ thuộc đã khiến tôi suy sụp vì tôi là người thường giúp đỡ người khác"
Nhưng với ý chí sắt đá, đến tháng 11/2022, Connor đã giành lại toàn quyền kiểm soát cơ thể và còn tham gia thử thách thể lực Hyrox ở Glasgow, Scotland nữa cơ!
Anh kể: "Khi có thể tự đi lại được, tôi đã đến xem bạn tôi thi đấu ở hạng mục Hyrox Solo vào năm ngoái".
"Bầu không khí trong hội trường đó thật sôi động. Tôi nhìn thấy sự chăm chỉ mà bạn tôi đã bỏ ra để vượt qua vạch đích đó và tôi thực sự rất xúc động. Ngay lúc đó, tôi đã quyết định rằng mình sẽ tham gia sự kiện này vào năm sau".
"Nếu tôi có thể vượt qua vạch đích đó, điều đó chứng tỏ tôi đã bình phục, tôi sẽ đánh bại được khối u và tôi được tự do"
Abi Hames, Trưởng Đại sứ Trẻ của Tổ chức từ thiện Khối u Não cho biết: "Các Đại sứ Trẻ của chúng tôi là một phần không thể thiếu của Tổ chức từ thiện Khối u Não".
"Mỗi người trong số họ đều có trải nghiệm cá nhân sâu sắc về tác động của khối u não và chúng tôi rất biết ơn về tất cả những gì họ đang làm để ủng hộ rất nhiều người, giúp thúc đẩy sự thay đổi cho những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này".
"Tôi chắc chắn rằng họ sẽ đạt được những điều tuyệt vời trong vai trò là Đại sứ Trẻ, để giúp nâng cao nhận thức về tác động của khối u não và những gì mọi người có thể làm để giúp đỡ".
Câu chuyện của Connor là lời nhắc nhở cho tất cả: đừng bao giờ xem thường những tín hiệu bất thường từ cơ thể. Có gì lạ thì đi khám ngay, đừng để đến lúc muộn rồi mới hối hận nhé!
(Theo The Sun)
Nguồn: kenh14.vn