Chuyện nghe sao mà drama thế này các bạn ơi! Một chàng sinh viên 23 tuổi vừa trở thành "bố" rồi lại lên chức "ông ngoại" chỉ trong vòng... 1 tuần thôi nha
Theo tin từ Vision Times, Thomas Connolly, 23 tuổi, đang là sinh viên đại học ở Australia, kiêm luôn vận động viên đào tạo chuyên nghiệp, đã chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp - tức là "bố" của cô cháu gái 17 tuổi.
Plot twist là chỉ sau đó 1 tuần, Thomas lên thẳng chức ông ngoại vì con gái nuôi của anh sinh em bé trai rồi đó
Nghe xong mà rớt nước mắt luôn á! Hoá ra Thomas không gặp cháu gái trong suốt 10 năm trời. Nhưng chỉ vì một tin nhắn tình cờ gửi qua Facebook, anh mới biết: "Cháu gái vừa 17 tuổi, đang mang thai được 32 tuần, mà không có nhà cửa, không có giày dép, quần áo, điện thoại gì hết.
Sau khi em bé chào đời, cháu sẽ bị đưa đi luôn vì hoàn cảnh sống không ổn định. Còn 'bạn trai' của cháu thì đang... ngồi tù"
Ngay lập tức sau khi biết tình cảnh đó, Thomas đã đón cháu gái về sống cùng mình. Anh còn làm luôn thủ tục nhận con nuôi để sau này cháu "có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống".
"Tôi nhận nuôi cháu để em có thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ mới sinh và giúp cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn", anh chia sẻ.
Thật sự không dễ tí nào, Thomas đã hy sinh nhiều thứ nhưng chàng trai chưa bao giờ than vãn. Anh ấy nhìn có vẻ rất vui khi được giúp đỡ mọi người nữa
"Mấy tháng qua tôi bận rộn kinh khủng luôn, vừa đi làm, vừa chuyển nhà, lập tài khoản ngân hàng cho cháu, mua đồ cho trẻ sơ sinh, đồ đạc trong nhà, đưa đi bệnh viện, gặp bác sĩ và ổn định cuộc sống cho cháu.
Nhưng thấy vui lắm vì cuối cùng cháu cũng được sống ở nơi an toàn, ấm cúng với chiếc giường mới và cuộc sống mới,... tránh xa ma túy, bạo lực và những bi kịch", chàng sinh viên tâm sự.
Câu chuyện về chàng sinh viên tốt bụng này đã viral khắp mạng xã hội rồi nha
Nguồn: soha.vn