Banh011086
New member
Ối giời ơi, story này nghe mà muốn "rụng tim" luôn á! Các bác sĩ vừa phẫu thuật vừa sốc nặng khi lấy ra từ bụng chàng trai đầu 20 tuổi cả một "bộ sưu tập" gồm chìa khóa, bấm móng tay và thậm chí cả con dao nữa chứ. Đúng là đời không như là mơ!
Chuyện "trời ơi đất hỡi" này xảy ra tại Ấn Độ, khi ekip bác sĩ đã nỗ lực cứu sống nam thanh niên 22 tuổi sau khi cậu ta nuốt hết cả chìa khóa, bấm móng tay lẫn một con dao vào bụng. Nghe mà muốn xỉu luôn!
Theo Viral Press, drama bắt đầu khi mẹ cậu thanh niên này đi tìm chìa khóa tủ quần áo mãi không thấy. Nghe con nói đã nuốt chìa khóa vào bụng, bà cứ nghĩ con đang "trolling" thôi.
Nhưng không, plot twist đây rồi! Khi đưa con đi siêu âm tại bệnh viện ở Motihari, Bihar, mẹ cậu đã "sốc não" khi biết đó là sự thật 100%. Và còn twist hơn nữa là ngoài chìa khóa, các bác sĩ còn phát hiện thêm nhiều "món đồ bí ẩn" khác nữa.
Clip ghi lại cảnh ekip bác sĩ phẫu thuật lần lượt gắp ra từng món đồ một đã viral "rần rần" trên mạng xã hội và thu về lượng view khủng khiếp.
May quá vẫn còn phép màu! Dù ca mổ khá "hardcore" nhưng cậu bạn đã hồi phục khá tốt, còn sống để kể lại câu chuyện này!
Mẹ của cậu bạn thì cho rằng nguyên nhân khiến con làm hành động kỳ quái này là do... nghiện mạng xã hội và internet quá trớn. Bà khẳng định sức khỏe tâm thần của con bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cày điện thoại quá nhiều.
Bác sĩ Kumar, người thực hiện ca phẫu thuật, cũng "đồng ý một cái gật đầu" với lý thuyết của mẹ cậu thanh niên. Ông cho rằng hành động này thực sự chịu ảnh hưởng từ việc dùng smartphone không kiểm soát được.
Chẩn đoán chính thức về tình trạng của cậu này vẫn còn là ẩn số, nhưng hành động trên có thể là dấu hiệu của hội chứng Pica - một loại rối loạn ăn uống khá "đáng sợ".
Hội chứng Pica có gốc từ tiếng Latinh nghĩa là "chim ác là" - loài chim ăn gần như mọi thứ. Đây là một vấn đề về sức khỏe tâm thần, người mắc phải sẽ "nuốt một cách ép buộc những thứ không phải là thức ăn" - nghe mà thấy đau lòng!
Hội chứng này chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, các mẹ bầu và những người có vấn đề về tâm thần như rối loạn phổ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ và cả tâm thần phân liệt nữa.
Nguồn: soha.vn
Chuyện "trời ơi đất hỡi" này xảy ra tại Ấn Độ, khi ekip bác sĩ đã nỗ lực cứu sống nam thanh niên 22 tuổi sau khi cậu ta nuốt hết cả chìa khóa, bấm móng tay lẫn một con dao vào bụng. Nghe mà muốn xỉu luôn!
Theo Viral Press, drama bắt đầu khi mẹ cậu thanh niên này đi tìm chìa khóa tủ quần áo mãi không thấy. Nghe con nói đã nuốt chìa khóa vào bụng, bà cứ nghĩ con đang "trolling" thôi.
Nhưng không, plot twist đây rồi! Khi đưa con đi siêu âm tại bệnh viện ở Motihari, Bihar, mẹ cậu đã "sốc não" khi biết đó là sự thật 100%. Và còn twist hơn nữa là ngoài chìa khóa, các bác sĩ còn phát hiện thêm nhiều "món đồ bí ẩn" khác nữa.
Clip ghi lại cảnh ekip bác sĩ phẫu thuật lần lượt gắp ra từng món đồ một đã viral "rần rần" trên mạng xã hội và thu về lượng view khủng khiếp.
May quá vẫn còn phép màu! Dù ca mổ khá "hardcore" nhưng cậu bạn đã hồi phục khá tốt, còn sống để kể lại câu chuyện này!
Mẹ của cậu bạn thì cho rằng nguyên nhân khiến con làm hành động kỳ quái này là do... nghiện mạng xã hội và internet quá trớn. Bà khẳng định sức khỏe tâm thần của con bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cày điện thoại quá nhiều.
Bác sĩ Kumar, người thực hiện ca phẫu thuật, cũng "đồng ý một cái gật đầu" với lý thuyết của mẹ cậu thanh niên. Ông cho rằng hành động này thực sự chịu ảnh hưởng từ việc dùng smartphone không kiểm soát được.
Chẩn đoán chính thức về tình trạng của cậu này vẫn còn là ẩn số, nhưng hành động trên có thể là dấu hiệu của hội chứng Pica - một loại rối loạn ăn uống khá "đáng sợ".
Hội chứng Pica có gốc từ tiếng Latinh nghĩa là "chim ác là" - loài chim ăn gần như mọi thứ. Đây là một vấn đề về sức khỏe tâm thần, người mắc phải sẽ "nuốt một cách ép buộc những thứ không phải là thức ăn" - nghe mà thấy đau lòng!
Hội chứng này chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, các mẹ bầu và những người có vấn đề về tâm thần như rối loạn phổ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ và cả tâm thần phân liệt nữa.
Nguồn: soha.vn