Mới có 22 tuổi thôi mà Nguyễn Phương Quốc Đạt (ở TP.HCM) đã phải gồng gánh vai trò vừa là cậu, vừa là "cha" chăm lo cho cháu gái 8 tuổi. Khổ nỗi bản thân lại bị xơ phổi sau COVID-19 nữa chứ
Vừa giao hàng xong cho khách quen, Đạt vội chạy về nhà chuẩn bị cơm trưa cho cháu Lê Nguyễn Hoàng Anh sắp tan học. Uống hụt cốc nước, chàng trai ngồi phịch xuống vì mệt nhoài.
"Từ lần F0 thứ 2, người tôi yếu hẳn rồi. Trước COVID đã bị tim và phổi gần chục năm, vừa khỏe lại thì dính COVID tận 2 lần luôn. Giờ thì xơ phổi nặng, nhiều lúc đang đi làm phải ngồi thụp xuống đất thở hổn hển vì kiệt sức", Đạt kể với giọng nặng nhọc.
Bác sĩ kê thuốc nhưng Đạt chỉ lấy được một lần rồi thôi. "Vài tháng rồi chưa dám lấy thêm vì sợ tốn tiền. Kiếm được đồng nào tôi muốn dành hết cho Hoàng Anh cả"
**Bé gái mồ côi không còn ai**
Hoàng Anh là cháu họ của Đạt. Cách đây 8 năm, khi bé mới 1 tháng tuổi, mẹ ruột đã gửi cho bà ngoại của Đạt là bà Nguyễn Thị Tường rồi sang Malaysia làm ăn.
4 tháng đầu mẹ bé còn gửi tiền, gọi điện. Từ tháng thứ 5 trở đi? Mất hút luôn! Chỉ còn người dì của Đạt (bà ngoại Hoàng Anh) gửi tiền về cho cháu ăn học.
"Giờ những người thân nhất đã mất vì COVID rồi, chỉ còn tôi chăm Hoàng Anh thôi", Đạt nói với giọng nghẹn ngào
Trước đây, trong căn nhà 28m2 tường bong tróc, bà Tường, Đạt và Hoàng Anh sống qua ngày với phương châm "có rau ăn rau, có cháo ăn cháo". Hai bà cháu Đạt luôn tự nhủ: dù khó khăn thế nào cũng phải nuôi Hoàng Anh tử tế, cho bé được ăn học đàng hoàng vì bé đã bị bố mẹ bỏ rơi rồi.
Bà Tường đi phụ quán hủ tiếu gần nhà, ngày được 50k. Đạt thì làm thêm phụ gia đình. Còn Hoàng Anh? Cô bé ngoan lắm, chẳng bao giờ đòi hỏi hay nhõng nhẽo, còn biết phụ việc nhà nữa.
"Mới 8 tuổi mà con bé năng động, hoạt ngôn và hòa đồng lắm. Ai cũng quý nó", Đạt kể
**Cú sốc kép từ đại dịch**
Tháng 8/2021, COVID-19 bùng phát ở TP.HCM. Bà Tường nhiễm COVID nên Hoàng Anh được gửi sang nhà họ hàng vài ngày. Không ngờ đó là lần cuối bé gặp bà. Trước khi mất, bà Tường dặn Đạt phải nuôi Hoàng Anh nên người, đừng để em nghỉ học giữa chừng
Cú sốc chưa qua, Đạt lại nhận tin người dì (bà ngoại Hoàng Anh) bên Malaysia cũng mất vì COVID, cần chuyển tro cốt về VN. Sau một tuần liên lạc, khi hũ tro cốt về đến tay Đạt thì mẹ Hoàng Anh lại... cắt liên lạc luôn rồi!
Khi dịch lắng, Hoàng Anh về nhà chạy quanh tìm bà, nhưng chỉ thấy di ảnh ở góc tường. Từ đó, bé trầm hẳn. Nhiều đêm Hoàng Anh khóc vì nhớ bà. Có khi bé còn hỏi ngây thơ: "Bà có phải thấy giường chật nên bỏ đi, nhường chỗ rộng cho cậu cháu mình không cậu?"
Những câu hỏi đó khiến Đạt đau lòng lắm, không biết trả lời sao. Chàng trai 22 tuổi "thương mình một thì thương cháu mười" vì cô bé chưa được một tuổi đã xa bố mẹ, giờ lại mất người thân yêu nhất.
**Gánh nặng trên đôi vai 22 tuổi**
Từ khi bà và dì mất, Đạt suy sụp cả tinh thần lẫn kinh tế. Sức khỏe yếu nên không làm được việc nặng. Trước có bà, Đạt còn nhiều thời gian đi làm. Giờ phải lo cho Hoàng Anh nữa.
Mỗi sáng Đạt dậy sớm nấu cơm, dẫn Hoàng Anh đến trường cách nhà 100m rồi mới đi làm. Mỗi ngày làm khoảng 6 tiếng. Tháng nào khỏe nhất cũng chỉ kiếm được 1,5 triệu đồng thôi. Có ngày mệt lả người nhưng không dám nghỉ vì tiền thuốc và nuôi cháu đều trông vào đó
"Vừa rồi học phí Hoàng Anh được miễn rồi... Còn 2 triệu tiền trợ cấp mồ côi COVID mỗi tháng của cháu tôi cất riêng, đợi cháu lớn sẽ có khoản vốn nhỏ", Đạt chia sẻ.
Thương cháu, Đạt quyết làm đơn nhận nuôi vì người bảo hộ chính thức của Hoàng Anh đã mất. Nhiều người bảo Đạt "khùng" vì bản thân đã mang bệnh còn nhận nuôi trẻ con. Nhưng với Đạt, giờ Hoàng Anh là chỗ dựa tinh thần của cậu. Với lời hứa với bà Tường, cậu sẽ cố nuôi nấng Hoàng Anh đến 18 tuổi, dù không biết với bệnh tật của mình có trụ được đến lúc đó không.
"Bố mẹ tôi đều ủng hộ việc nhận Hoàng Anh, nhưng họ cũng không có điều kiện. Mẹ làm xa, ba làm công nhân nên không có thời gian phụ tôi chăm cháu", Đạt cho biết.
**Mong được chung tay giúp đỡ**
Trao đổi với PV, đại diện tổ dân phố số 24, phường 18 cho biết gia đình Đạt có hoàn cảnh rất khó khăn, tổ dân phố và chính quyền địa phương đang rất quan tâm. Mỗi khi có hỗ trợ cho gia đình người mất vì COVID, cháu Hoàng Anh đều được nhận quà.
Hai cậu cháu đang sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, mái sập xệ cần sửa gấp. "Chúng tôi có đề đạt nguyện vọng với phường, mong được sửa nhà vì không biết lúc nào sập, nhưng vẫn chưa đủ kinh phí và nguồn lực. Rất mong các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ", đại diện Tổ dân phố cho hay.
Nguồn: soha.vn