Chàng trai 22 tuổi khai giết doanh nhân sau màn "tình một đêm" đồng giới gây sốc

KiXanh1910

New member
5013080c8532a7c46de3.png


Ủa drama này căng đét! Tây khai bị doanh nhân nước ngoài trói chân tay, sau khi năn nỉ mãi mới được cởi trói thì lại quay xe đánh liên tục vào đầu rồi bóp cổ khiến ông Lee Alex tử vong luôn. Sốc vch

Ngày 5/10, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ được nghi can Quách Phước Hồ Tây (22 tuổi, ở TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đang tạm trú Q.8) để điều tra về tội "giết người".

Tây bị tình nghi sát hại một doanh nhân nước ngoài là ông Lee Alex (51 tuổi, quốc tịch Australia, lưu trú Q.10, làm giám đốc công ty kinh doanh dịch vụ du học, du lịch có trụ sở tại quận 5) vào giữa tháng 7/2016.

**Quen qua mạng rồi thành thân → drama bắt đầu**

8e0e2cfc36b6dc6dbd67.png


Tại cơ quan công an, Tây khai nhận quen nạn nhân qua mạng xã hội rồi từng bước trở nên thân thiết với doanh nhân Lee Alex từ tháng 5/2016. Tây biết rõ ông Lee Alex là người đồng tính, còn có đến chơi tại nhà số 118/27 đường Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM nữa.

Ông Lee Alex tỏ ra rất yêu Tây, hứa mua quà đắt tiền và dẫn đi du lịch nước ngoài luôn ấy chứ. Sugar daddy vibe cực mạnh!

**Đêm định mệnh 15/7 - mọi chuyện quá tay**

Đêm 15/7, ông Lee Alex nhắn tin rủ Tây đến nhà chơi. Ông kể đang chuẩn bị đi công tác nước ngoài, muốn dẫn Tây theo nhưng với điều kiện... phải quan hệ với ông đã.

Tây đồng ý và cả 2 quan hệ đồng tính với nhau tại ngôi nhà này. Nhưng mà plot twist: theo lời khai của Tây, trong quá trình vui vẻ thì ông Lee Alex thể hiện hành vi thô bạo, trói chân tay Tây lại để có thể chủ động hoàn toàn.

Trước hành vi bạo lực của vị doanh nhân, Tây không quen, cảm thấy khó chịu, có vùng vẫy phản ứng nhưng do bị trói nên bất lực. Tây van xin nhưng ông Lee Alex không chịu nghe.

Kết thúc cuộc vui rồi mà ông Lee Alex vẫn không cởi trói. Tây năn nỉ nhiều lần thì ông này mới chịu cởi trói cho bạn tình của mình.

Sau khi được cởi trói, Tây bất ngờ dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và đè ông Lee Alex ra bóp cổ, cho đến lúc ông này bất tỉnh rồi tử vong sau đó. Chấn động quá trời!

de3a459f2782699e35a2.png


**Cướp tài sản rồi về ngủ như không có chuyện gì**

Tiếp đó, Tây lục soát lấy nhiều tài sản có giá trị tại nhà bạn tình, lấy luôn xe máy rời hiện trường. Tây đem xe máy của ông Lee Alex vào gửi tại bãi xe công viên 23/9, Q.1, rồi bắt xe ôm về phòng trọ tại P.2, Q.8 ngủ như bình thường.

Sáng 16/6, Tây kiểm tra ví tiền cướp được thì phát hiện bên trong có 7 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ, đặc biệt có 1 thẻ ngân hàng và 1 tờ giấy ghi mật khẩu luôn.

Tây mở điện thoại iPhone 6 của ông Lee Alex, vào trang web của Thế giới di động đặt mua hàng giá 18,4 triệu đồng và thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng mà điện thoại của doanh nhân có lưu sẵn thông tin thanh toán từ trước. Ngoài ra Tây còn mang bán một máy tính bảng cướp được với giá 2,8 triệu đồng, số tài sản còn lại thì giữ để xài.

Nghĩ rằng không ai biết mối quan hệ của mình và vị doanh nhân nên Tây vẫn sinh sống, học tập bình thường. Tây không ngờ rằng bị bắt sau đó. Tưởng smooth criminal nhưng cuối cùng vẫn vào tay công an thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top