Chàng trai 22 tuổi hi sinh khi cứu 2 người đuối nước: "Con hứa về mà sao lại đi mãi..."

272fa3e451ad86981ffb.jpg


Trái tim ai cũng đau nhói khi nghe câu chuyện về chàng trai xứ Quảng đã ra đi mãi mãi vì xả thân cứu người

Con hẻm nhỏ ở khối phố 7B (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) những ngày qua chìm trong tang thương. Cả xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh Ngô Hà Sinh (22 tuổi) - chàng trai hiền lành đã dũng cảm cứu được 2 sinh viên đuối nước.

Ông Ngô Hà Nam (55 tuổi, bố của Sinh) sụt sùi kể lại, chiều 6-4, một người hàng xóm lướt Facebook thì thấy thông tin con trai ông mất tích khi cứu người đuối nước mới chạy tới báo.

f4fa00529ef262461b1e.jpg


Nghe tin như sét đánh, mẹ Sinh ngất lịm ngay tại chỗ. Ông Nam phải gượng dậy, lập tức đón xe ra Huế tìm con. Mãi đến 23 giờ ngày 7-4, thi thể Sinh mới được tìm thấy

Theo ông Nam, Sinh vừa tốt nghiệp Đại học FPT Đà Nẵng được vài tuần và mới xin được việc tại Công ty Việc làm Đà Nẵng. Ai ngờ, chỉ sau 3 tuần làm việc, chàng trai trẻ đã phải bỏ lại tất cả ước mơ để ra đi...

"Nó mới ra trường đi làm được 3 tuần, tháng lương đầu tiên còn chưa kịp nhận. Cuối tuần nó gọi về bảo lần này không về, đi chơi với bạn. Nào ngờ lần đi này, nó không về nữa..." - ông Nam nấc nghẹn.

f2ce44e79ff7dab7617c.jpg


Bà Thân Thị Liên (58 tuổi, mẹ Sinh) gần như mất hết sức lực, gương mặt thất thần, liên tục gọi tên con. "Sinh ơi! Con nói đi chơi rồi về với mẹ, sao con không về nữa? Sao con bỏ đi mà không về với mẹ nữa con ơi? Con đi rồi mẹ làm sao sống nổi đây..." - tiếng khóc của bà khiến ai cũng phải đau lòng

Bà Trần Thị Diệu Hiền (60 tuổi), hàng xóm của Sinh chia sẻ: "Cháu Sinh hiền lành, lễ phép lắm, ai cũng mến. Từ hôm nghe tin đến giờ, cả xóm ai cũng buồn, tiếc thương cả. Chỉ mong ba mẹ cháu sớm vượt qua nỗi đau này".

Anh Nguyễn Duy Thanh, bạn của Sinh kể lại: Chiều 6-4, nhóm bạn rủ nhau ra biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) chơi. Sau khi tắm xong lên bờ ngồi, Sinh nhìn thấy ngoài biển có 2 bạn nữ đang đuối nước, trôi ra xa.

Không do dự giây nào, Sinh lao ra biển cứu người. Anh Thanh cũng vội bơi theo. Khi anh tới nơi, 2 bạn nữ thấy người liền ôm chặt vào Sinh.

880fef49869f6a92fcdb.jpg


"Vật vã một hồi, Sinh đã dùng hết sức lực kéo 2 bạn nữ vào bờ. Lúc đó mình cũng bơi ra tới thì hai bạn cố bám vào người mình. Do nước sâu nên mình bị đuối, ngoi lên ngụp xuống vài lần đến kiệt sức. May mắn, nhiều người phát hiện sự việc nên la hét, nắm tay nhau đưa ra cứu tụi mình lên. Riêng Sinh, sau khi cố gắng hết sức đưa 2 bạn nữ sinh viên vào bờ đã quá kiệt sức nên bị sóng đánh trôi ra biển. Mọi người đã rất cố gắng tìm kiếm nhưng phép màu đã không xảy ra" - anh Thanh đau đớn kể.

Bỏ dở tuổi xuân, bỏ dở ước mơ, Sinh ra đi để lại nỗi đau vô cùng xót xa cho người thân và bạn bè. Nhưng hành động dũng cảm của anh sẽ được người đời nhớ mãi. Hình ảnh về chàng trai trẻ có trái tim nhân hậu ở nơi xóm nghèo sẽ mãi đẹp trong lòng mọi người ️

Đề nghị truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"

Ngày 9-4, anh Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế cho biết đang làm hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Sinh. Chiều 8-4, đại diện Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế (nơi 2 sinh viên được anh Sinh cứu đang theo học) đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình và bày tỏ lòng biết ơn trước sự dũng cảm của chàng trai trẻ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top