Quá đau lòng khi chứng kiến ba mẹ vất vả mưu sinh nuôi cả nhà đông con, một anh chàng 21 tuổi ở Ấn Độ đã làm một việc khiến ai nghe cũng xót xa: tẩm thuốc độc vào burger rồi cho các em ăn, sau đó tự mình cũng dùng cách tương tự để tự tử
Sự việc nghiêm trọng này vừa xảy ra tại Kapurthala, bang Punjab ở miền Bắc Ấn Độ. Abhimanyu Kumar, 21 tuổi, đã cho 1 em trai và 3 em gái ăn những chiếc burger đã bị tẩm thuốc độc, rồi chính anh cũng tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách tương tự.
4 em của Abhimanyu gồm: Anu (17 tuổi), Anshu (15 tuổi), Archana (7 tuổi) và Anurag (10 tuổi). Đau lòng thay, 3/4 em đã tử vong ngay tại nhà chỉ vài phút sau khi ăn những chiếc bánh có chất độc
Còn Abhimanyu và 1 em khác tuy được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng các bác sĩ cũng bất lực không thể cứu được 2 anh em.
Sau bi kịch của 5 anh em, cảnh sát tìm thấy bức thư tuyệt mệnh. Trong đó, Abhimanyu tâm sự rằng anh cảm thấy quá buồn khi nhìn thấy ba mẹ phải vất vả quá sức để nuôi cả gia đình đông con.
Trước đây, Abhimanyu thường theo ba đi cắt tóc khắp nơi trong thành phố để kiếm sống nuôi cả nhà.
May mắn là người mẹ và 2 đứa con khác đã thoát khỏi bi kịch này.
Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của Abhimanyu vì quá mệt mỏi ốm yếu nên đã từ chối khi con trai mời ăn bánh.
Nguồn: soha.vn