TitCute8759
New member
Chỉ vì drama gia đình tan vỡ, P. từ một chàng trai bình thường giờ đây lại sa vào mối quan hệ đồng giới phức tạp và "yêu" tập thể, rồi nhận hậu quả đắng ngắt là nhiễm HIV
Vào một ngày cuối tháng 10, PV đã có mặt tại bệnh viện Da Liễu TP.HCM để trò chuyện với chị T. T. M. T. - tư vấn viên khoa lâm sàng 3. Tại đây, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều ca mắc bệnh xã hội đến thăm khám.
Trong số đó, em N.D.P. (21 tuổi, quê Kiên Giang) là case để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Không chỉ vì P. là người trẻ tuổi nhất mắc cả giang mai lẫn HIV, mà còn vì câu chuyện đằng sau thực sự quá đau lòng
Khi gia đình tan vỡ, thanh xuân cũng theo đó mà rơi
P. sinh ra trong gia đình khá giả ở Kiên Giang, cả bố lẫn mẹ đều làm trong ngành giáo dục. Tưởng chừng cuộc sống sẽ êm đẹp, nhưng khi P. học cấp 3 thì bố mẹ bắt đầu lục đục. Cả hai đều có người thứ ba ngoài kia...
Từ khi biết chuyện này, P. như mất hết niềm tin vào tình yêu và gia đình. Không ai quan tâm, chăm sóc nữa, P. bắt đầu bỏ học giữa chừng. Đỉnh điểm là khi bố mẹ đâm đơn ra tòa ly hôn, mọi thứ trong P. sụp đổ hoàn toàn.
Vì quá hận gia đình, P. quyết định bỏ quê lên Sài Gòn, muốn quên đi mọi chuyện buồn. Lên thành phố, P. xin việc tại một nhà hàng khách sạn sang chảnh, quen được nhiều bạn mới. Nhưng không ngờ...
Bị "cuốn" vào thế giới LGBT và hậu quả nghiêm trọng
Với vẻ ngoài nam tính, P. nhanh chóng được một bạn đồng giới để ý và rủ rê. Trong lúc chán nản, thiếu định hướng, P. đã bị dụ dỗ quan hệ đồng tính lần đầu, rồi cứ thế trượt dài không thoát ra được
Vì sợ bạn bè biết chuyện, sợ bị "bóc phốt", P. chỉ chơi với hội LGBT, không bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại làm người đàn ông đúng nghĩa nữa.
Thời gian sau đó, P. phát hiện cơ thể xuất hiện những triệu chứng lạ: dương vật nổi u nhú, tiết dịch khó chịu, những nốt đen mọc lan khắp cơ thể. Tò mò nên P. đến bệnh viện Da Liễu TP.HCM khám.
P. tâm sự: "Mấy ngày nay toàn thân nổi hồng ban, thỉnh thoảng bị tiêu chảy. Tay chân đụng vào đâu đau thốn đến đó
Lên mạng search thì thấy triệu chứng giống HIV. Mới đầu em sợ đến mất ăn mất ngủ, không đi làm nữa. Chờ hoài không thấy... chết nên quyết định đến trung tâm y tế dự phòng quận 10 xét nghiệm. Họ báo dương tính HIV nhưng em không tin, nên tới bệnh viện Da Liễu xét nghiệm lại".
"Quan hệ kiểu bầy đàn, chẳng biết ai lây cho mình"
Khi được hỏi có sợ không, P. trả lời thản nhiên: "Em nghĩ cuộc đời có bao nhiêu đâu, sống cho đúng với giới tính của mình. Với lại tình dục là nhu cầu mà.
Bác sĩ không phải người trong cuộc nên không hiểu hết đâu. Có lúc em đóng vai vợ, có lúc làm chồng. Nhiều bạn trẻ còn chơi hàng đá, quan hệ bừa bãi. Vào vũ trường thì chơi tới bến luôn
Lúc say rồi, họ làm tình tùm lum như bầy đàn, chẳng biết ai quan hệ với mình nữa. Nên khi phát hiện bệnh cũng chẳng biết ai lây để thông báo họ đi xét nghiệm".
Kết quả xét nghiệm cho thấy P. mắc giang mai đồng thời dương tính HIV. Vì quan hệ với quá nhiều người nên P. không biết ai là nguồn lây.
Tại bệnh viện, P. được các bác sĩ động viên, tư vấn để thay đổi suy nghĩ và hòa nhập cộng đồng. Mỗi tháng P. phải đến tiêm thuốc 3 lần, đồng thời lấy thuốc uống tại trung tâm hỗ trợ. Các bác sĩ cũng yêu cầu P. tuyệt đối không quan hệ để tránh lây cho người khác.
Lời cảnh báo từ chuyên gia
Theo bác sĩ M.T.Đ - Trưởng khoa lâm sàng 3, bệnh viện Da Liễu TP.HCM: "Bệnh giang mai không như các bệnh xã hội khác. Người mắc bệnh do quan hệ cùng giới thường đến bệnh viện rất trễ vì xấu hổ, chủ quan không phát hiện sớm, có khi biết nhưng chỉ mua thuốc bôi ngoài da
Chính vì vậy họ thường đến bệnh viện quá muộn, nhưng vẫn tiếp tục quan hệ không an toàn với người khác.
Đặc biệt, xã hội hiện nay đã cởi mở hơn với cộng đồng LGBT. Nhưng nhiều bạn trẻ lại sống buông thả trong khi kiến thức về an toàn tình dục còn hạn chế.
Do đó có nhiều bệnh nhân đi khám đi khám lại rất nhiều lần vẫn chưa khỏi. Có nhiều bạn trẻ tuổi đời còn quá trẻ đã mang trong mình cả giang mai, sùi mào gà và HIV/AIDS cùng lúc - thực sự đáng tiếc "
Nguồn: soha.vn