Ôi trời ơi, vụ này nghe mà thấy xót xa quá! Chỉ vì mâu thuẫn chuyện chăm con ốm mà lại dẫn đến bi kịch đau lòng như vậy.
Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 7/9 tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Lương Ngọc Thuận (21 tuổi) và vợ là Lê Thị Thùy Trang (18 tuổi, cùng trú xã Quế An, huyện Quế Sơn) đã xảy ra cãi vã về việc chăm con ốm ngay giữa bệnh viện.
Sau khi lời qua tiếng lại một hồi, Thuận đã kéo vợ xuống sân của Trung tâm Y tế và đánh đập. Chứng kiến cảnh này, ông Trần Phước Hùng (62 tuổi, bảo vệ của Trung tâm Y tế) đã chạy đến can ngăn với tấm lòng tốt. Nhưng không ngờ, Thuận đã bất ngờ rút dao đâm vào sườn ông.
Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), nhưng do vết thương quá nặng và mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong khi đang trên đường chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.
Sau khi gây án, Thuận đã bị Công an huyện Quế Sơn bắt giữ. Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn