Nhìn thấy chỉ còn một lối duy nhất chưa bị lửa bao vây, anh Tuấn cùng với 2 anh em khác leo thang lên rồi đập tường của căn nhà, mở lối giải cứu các nạn nhân - chuẩn anh hùng đời thực luôn!
Vụ cháy tại ngõ 119 Trung Kính (Hà Nội) vào rạng sáng ngày 24/5 khiến ai cũng phải rùng mình. Trên mạng xã hội, một đoạn clip khoảng 6 giây ghi lại cảnh tượng một nam thanh niên dùng búa đập tường, giải cứu người trong đám cháy đang gây bão cõi mạng và nhận về hàng ngàn lượt like, share
Mặc cho ngọn lửa đang bùng lên xung quanh, thanh niên cởi trần, leo lên thang, dùng hết sức bình sinh đập những nhát búa thật mạnh vào tường - xem mà thót tim luôn á!
Chia sẻ trên tờ Công Thương, anh Hoàng Tuấn (21 tuổi, quê Nam Định) - một trong những nhân chứng trực tiếp tham gia giải cứu các nạn nhân cho biết, trong lúc đang chuẩn bị ngủ, anh nghe thấy nhiều tiếng nổ từ nhà bên cạnh.
Vừa chạy ra khỏi phòng, anh Tuấn thấy khói lửa bao trùm nhà hàng xóm. Anh Tuấn và 2 người dân khác tại đây thấy chỉ còn duy nhất vị trí giáp ranh với nhà bên cạnh có thể leo lên để cứu người bên trong. Cả 3 người cùng huy động lấy thang, búa, thang dây lập tức leo lên giải cứu - phản xạ cực nhanh luôn!
Lên tới tầng 3 của căn nhà bị cháy, anh Tuấn dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt thoát ra. Theo lời của thanh niên 21 tuổi, hiện trường khi ấy rất hỗn loạn, không thể tả xiết
Sau khi phá tường nhà, lần lượt 3 người được cho là trong một gia đình chui ra; trong đó có 2 người lớn và một trẻ em. May quá mà các bạn ấy được cứu kịp thời!
Thời điểm trên, anh Tuấn dù rất muốn cứu thêm những người khác nhưng lúc này ngọn lửa quá lớn, khói đã bao phủ. Anh cùng những người dân có mặt đành bất lực trước tiếng kêu cứu của người mắc kẹt trên tầng thượng - nghĩ mà đau lòng quá đi...
Nguồn: soha.vn