Chàng trai 20 tuổi sống sót kỳ diệu sau 9 ngày mắc kẹt giữa dòng sông: Câu chuyện gây sốc!

ChangMan2k6

New member
Dù đã được giải cứu sau nhiều ngày mắc kẹt giữa dòng sông, nhưng anh Thắng vẫn không tin nổi mình có thể sống sót qua испытание này

Liên quan đến vụ việc người đàn ông sống sót thần kỳ sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa sông, hiện anh Phan Minh Thắng (20 tuổi, ở xã KDang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai), đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Mặc dù đã được giải cứu sau nhiều ngày, nhưng anh Thắng vẫn không thể tin mình đã vượt qua được. Kể lại sự cố hy hữu này, chàng trai 20 tuổi cho biết, chiều 16/9, anh ra bãi bồi trên sông Ayun, thuộc xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang (cách chỗ làm khoảng 5 km) để xem mọi người câu cá. Tuy nhiên, ngồi được khoảng 30 phút thì buồn ngủ quá, anh nằm ngủ quên trên bãi đất trống luôn mà không hay biết gì. Đến gần tối tỉnh dậy, anh choáng váng khi thấy chỉ còn mỗi mình, xung quanh nước lũ dâng cao tứ phía, không thể bơi vào bờ

280f5517fe45ed5343ff.jpg


Lúc này nam thanh niên hoảng loạn, kêu cứu xung quanh nhưng chẳng có ai. Sau đó mưa càng lúc càng to, nước lũ cuồn cuộn đổ về, cuốn trôi nam thanh niên khoảng 500m về phía hạ nguồn. Trong lúc hoảng loạn, anh bám chặt lấy cành cây giữa sông và tiếp tục kêu cứu nhưng vẫn không có ai qua lại nên bị mắc kẹt ở giữa dòng sông.

"Trong những ngày đó, nước sông lớn, chảy xiết nên em không dám bơi vào bờ. Để sống sót, em cố bám chặt vào cành cây, uống nước sông cầm cự thôi. Buổi đêm trời lạnh cóng, mưa nên nhiều lúc em mệt quá, lả người đi. Lúc tỉnh dậy chỉ mong ngóng có người đi qua để kêu cứu nhưng không có ai cả" - báo Người lao động dẫn lời anh Thắng kể lại.

Nam thanh niên cũng cho biết bình thường có dùng điện thoại, nhưng thời điểm gặp nạn thì lại không mang theo nên không thể liên lạc được với người thân

**Bệnh nhân bị suy kiệt, viêm họng, loét 2 bàn chân vì ngâm nước nhiều ngày**

Đến ngày 24/5, tức 9 ngày sau khi bị mắc kẹt, một người dân địa phương đi làm ngang qua thấy nam thanh niên đang bám vào bụi cây dưới lòng suối tại khu vực cầu Lơ Pang, đoạn giáp ranh giữa xã Đăk Djrăng và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nên đã báo cơ quan chức năng ngay.

Do nước lũ chảy xiết nên việc giải cứu gặp nhiều khó khăn lắm. Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 2 xe cứu hộ cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường giải cứu người gặp nạn.

Lúc lực lượng tìm đến, anh Thắng nằm bất động trên ngọn cây giữa dòng sông khiến các chiến sĩ nghĩ rằng nạn nhân đã ngất xỉu rồi, nhưng rất may anh vẫn tỉnh táo. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm cách đưa áo phao, dây thừng hỗ trợ giải cứu anh Thắng vào bờ an toàn

Được biết, mẹ anh Thắng mất sớm, cha bỏ đi nên anh ở cùng với gia đình chị gái hơn 10 năm rồi. Hơn 1 tháng trước, anh đi làm phụ bán quán ở huyện Mang Yang nhưng hôm 16/9 đi làm mà không thấy về.

Gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy nên báo công an và đăng lên mạng xã hội cũng không có tung tích gì cho đến chiều ngày 24/9 thì được tin nam thanh niên bị mắc kẹt giữa sông vừa được giải cứu.

90f2d99d1e9f341ae526.jpg


Về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, trên VnExpress dẫn thông tin từ ông Bùi Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Sau khi được điều trị, anh Thắng dần hồi phục sức khỏe, nhưng còn viêm họng nặng và loét hai bàn chân vì ngâm nước nhiều ngày

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top