Chàng trai 20 tuổi ra can ngăn ẩu đả, bị đâm tử vong thương tâm tại nhà trọ

Buổi nhậu tối 3/7 tại khu trọ trên đường Lê Đức Anh, phường Bình Tân (TPHCM) đã dẫn đến bi kịch khiến một nam thanh niên 20 tuổi ra đi mãi mãi chỉ vì đứng ra can ngăn mâu thuẫn. Nghi phạm sau khi gây án đã tự đi bệnh viện chữa vết thương rồi bị công an làm việc

Ngày 4/7, Công an phường Bình Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này tại khu nhà trọ trên đường Lê Đức Anh.

86af827d36aec68633a3.jpg


Theo thông tin ban đầu, tối 3/7, một nhóm người đang tổ chức ăn nhậu vui vẻ tại khu nhà trọ gần cầu vượt Gò Mây. Thế nhưng drama bắt đầu khi một người đàn ông thuê trọ ở đây đi nhậu từ bên ngoài về, rồi không hiểu sao lại nổi cự cãi với nhóm đang ăn uống.

Thấy hai bên "lời qua tiếng lại" ngày càng căng thẳng, anh T.V.C. (20 tuổi, quê TP Cần Thơ) tốt bụng đứng ra can ngăn. Nhưng không ngờ, người đàn ông đó lại bất ngờ rút hung khí đâm anh C. trọng thương rồi bỏ chạy khỏi hiện trường luôn Theo người dân chứng kiến, trong lúc giằng co, nghi phạm cũng bị thương.

Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cấp cứu gấp nhưng đáng tiếc không qua khỏi do vết thương quá nặng...

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top