Chàng trai 20 tuổi có phổi chi chít đốm đen: "Phổi của tôi bị tổn thương vĩnh viễn chỉ vì một thói quen sai lầm"

VoiNgok7108

New member
f46334bcb1484c35e0b8.jpg


Mê thể thao, đam mê võ thuật nhưng chàng trai 20 tuổi này vẫn phải sốc nặng khi biết mình xẹp một bên phổi chỉ vì một thói quen tưởng chừng "vô hại"

Sean Tobin, 20 tuổi, đang sống tại Manchester, New Hampshire (Mỹ) - một chàng trai trẻ năng động nhưng lại mang trong mình hậu quả nặng nề từ quyết định sai lầm hồi năm 2018. Khi mới 15 tuổi, Sean bắt đầu húp thuốc lá điện tử và nhanh chóng "nghiện sml". Đỉnh điểm nhất, bạn ấy xả một pod 5.000 hơi chỉ trong... một tuần luôn (pod là loại thuốc lá điện tử đốt dung dịch lỏng thành khói để hút vào phổi đó các bạn).

Trong suốt 5 năm trời, tay Sean lúc nào cũng phải cầm thuốc lá điện tử. Không chỉ vậy, bạn ấy còn dùng thêm mấy thứ kích thích khác nữa

Tháng 7 vừa rồi, Sean bắt đầu thấy đau nhói ở lưng nhưng cứ nghĩ là viêm phổi thôi. Nhưng khi cơn đau càng lúc càng dữ và kéo dài cả ngày, Sean mới chịu đi khám.

Và plot twist đau lòng đến rồi! Kết quả chụp x-quang cho thấy phổi phải của Sean đã... xẹp mất rồi

0a37c9150ab2ca7b7b95.jpg


Sean được chuyển ngay sang bệnh viện khác để đặt ống dẫn lưu màng phổi. Nhưng 2 ngày sau vẫn không khá lên được. Cuối cùng, bác sĩ phải mổ cắt bỏ một phần đỉnh phổi và làm thêm các thao tác để ngăn ngừa tái phát.

Theo các bác sĩ, thủ phạm chính là thuốc lá điện tử đã khiến phổi Sean xẹp. Chàng trai trẻ còn được cho xem hình ảnh phổi qua máy nội soi trước khi mổ - và bức ảnh đó "đáng sợ vãi" với bề mặt phổi chi chít những đốm đen từ cặn carbon tích tụ sau 5 năm húp liên tục

Sean cũng rất bất ngờ vì vốn dĩ mình khỏe lắm. Bạn ấy tập gym tất cả các ngày trong tuần, nhất là môn võ thuật tổng hợp. Nhưng ai ngờ một thói quen "xíu xíu" lại phá hỏng tất cả.

"Tim mạch của tôi rất tốt. Tôi rất khỏe mạnh và lẽ ra tôi không nên hút thuốc lá điện tử. Tôi đã phải trải qua một thời kỳ rất khó khăn. Phổi của tôi bị tổn thương vĩnh viễn chỉ vì một thói quen sai lầm", Sean tâm sự đầy hối hận.

6c1cdbadeea9b23be419.png


Sean kể thêm rằng trước đây bạn ấy cũng từng xem các hình ảnh về phổi bị hư hại của người hút thuốc lá điện tử. Nhưng cứ nghĩ "mình khỏe thế này thì không sao đâu" - classic mindset của tuổi trẻ đây rồi

Hiện tại, Sean đang trong quá trình hồi phục và không được làm việc nặng, thậm chí nhấc đồ vật nặng khoảng 9kg cũng không được.

7c0a308ce97217a0189e.jpg


"Tôi rất đam mê môn võ thuật tổng hợp. Tôi mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ kiếm sống bằng nghề này. Công việc hiện tại của tôi cũng đòi hỏi nhiều về thể chất. Thế nhưng hiện tại tôi chỉ được ngồi yên một chỗ, không thể làm những gì mình yêu thích và điều đó thật tệ", Sean chia sẻ đầy buồn bã.

Không riêng gì Sean, hàng triệu người trên thế giới đang dùng thuốc lá điện tử mỗi ngày. Các phương tiện truyền thông đã đưa tin về rất nhiều trường hợp xẹp phổi ở giới trẻ liên quan đến món này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top