TepYeu1338
New member
Sự việc siêu đau lòng xảy ra lúc 11h30 ngày 3/2 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn Diêu Trì - Bình Định), chạy qua thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định).
Vào thời điểm đó, Huỳnh Công Bửu (19 tuổi, người địa phương) đang đứng chơi trước nhà thì nghe thấy tiếng còi tàu inh ỏi. Nhìn lên, cậu thấy đoàn tàu khách SE 13 do lái tàu Lê Hữu Lợi (xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng) điều khiển đang chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn lao tới với tốc độ cao.
Giữa đường ray lúc này có một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đang đi lẩn thẩn như mất hồn Không kịp nghĩ, Bửu lao vào xô người đàn ông ra khỏi đường ray để cứu mạng anh ta. Nhưng vì mất đà, chính Bửu lại bị tàu SE 13 tông trúng, hất văng khoảng 10 mét và tử vong tại chỗ
Theo thông tin từ người nhà, người đàn ông được Bửu cứu sống là một tài xế xe chở khách từ Gia Lai xuống mua mai cảnh tại nhà dân trong thôn. Trong lúc khách mua mai, anh tài xế này lại leo lên đường ray và đi qua đi lại nhiều lần.
Đau lòng hơn, Bửu là con trai duy nhất trong gia đình có ba anh chị em
Nguồn: kenh14.vn