ThoXanhOfficial
New member
Không có đồ ăn, không có nước uống mà vẫn sống sót trở về nguyên vẹn - câu chuyện của Austin nghe như phim nhưng lại có thật 100% luôn các bạn ơi! Lực lượng cứu hộ cũng phải há hốc mồm vì khả năng sinh tồn "xịn xò" của chàng trai 18 tuổi này
Drama bắt đầu từ chuyến leo núi định mệnh
Ngày 11/8/2017, Austin Bohanan (18 tuổi) rủ bố dượng Hubert Dyer Jr. đi leo núi tại Vườn quốc gia dãy núi Great Smoky ở bang Tennessee, Mỹ. Ai ngờ một sự cố nhỏ lại dẫn đến hậu quả không ai ngờ tới
Đang leo dạo thì bố dượng làm rơi mất kính. Hai bố con chia tay nhau đi tìm, nghĩ rằng sẽ gặp lại sau vài phút nhưng plot twist là... họ lạc luôn mất nhau rồi!
Ông Hubert quay lại đi đi lại lại đoạn đường cũ suốt 2 ngày trời nhưng vẫn không thấy bóng dáng Austin đâu cả. Cuối cùng không còn cách nào khác, ông phải gọi đội cứu hộ của Vườn quốc gia để báo cáo sự việc
Cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai
Nhận được tin báo, ông Steve Kloster - sếp lực lượng kiểm lâm - lập tức họp khẩn để lên kế hoạch tìm kiếm. Con số này mà nghe choáng luôn: hơn 100 người bao gồm nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên, cộng thêm trực thăng, chó cứu hộ và cả thuyền nữa được huy động tham gia
Nhưng mà dù nỗ lực hết mình, suốt 11 ngày trời họ vẫn không tìm thấy Austin. Sad quá trời sad!
Khu vực hai bố con lạc nhau được xác định là vùng cực kỳ nguy hiểm với hẻm núi dốc và toàn thác nước. Ông Steve cho biết trong sự nghiệp của mình, ông chưa từng thấy cuộc tìm kiếm nào kéo dài lâu như vậy.
Nghĩ rằng "xong rồi", nam thanh niên có thể đã không qua khỏi, ông Steve định ra lệnh dừng tìm kiếm thì bất ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra: Austin tự mình trở về, còn lành lặn nguyên vẹn không một vết xước nào luôn í!
Nghe tin con trai còn sống, mẹ Austin đã bật khóc nức nở vì hạnh phúc. Ai mà chịu được cảm xúc này chứ huhu
Câu chuyện sinh tồn đỉnh cao khiến ai nghe cũng phải respect
Tất cả đều tò mò muốn biết làm sao Austin có thể sống sót trong rừng sâu suốt 11 ngày không một chút đồ ăn thức uống nào. Và đây là câu chuyện "xịn sò" từ chính miệng chàng trai:
Khi phát hiện lạc đường, Austin đã cố quay lại tìm bố dượng và gọi tên ông nhiều lần nhưng không có phản hồi. Thay vì hoảng loạn, anh quyết định giữ bình tĩnh để tìm đường thoát - mindset chuẩn rồi đó!
Chiến lược của Austin là trèo lên đỉnh núi để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, anh tìm được dòng suối và bắt đầu đi theo hướng nước chảy (tip sinh tồn noted luôn nhé các bạn!).
Có lúc nghe thấy tiếng trực thăng nhưng không thể làm gì để phát tín hiệu cứu hộ. Khoảng 1-2 ngày đầu, Austin đói bụng đến mức phải ăn cả côn trùng để sống sót (respect level tăng thêm 1000 điểm nữa ).
Nhưng plot twist ở đây là sau nhiều ngày, cơ thể anh bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt nên cảm giác đói cũng dần biến mất. Suốt 11 ngày, chàng trai chỉ dựa vào nước để tồn tại thôi!
Rồi đến một ngày nọ, Austin nhìn thấy 2 bố con đang chèo thuyền trên sông và lập tức kêu cứu. May quá, đó chính là 2 tình nguyện viên trong đoàn cứu hộ! Austin sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe ngay
Happy ending khiến mọi người rơi nước mắt
Việc Austin sống sót an toàn sau 11 ngày trong rừng sâu khiến cả lực lượng cứu hộ cũng phải sốc nặng (theo kiểu tích cực). Họ cùng vỗ tay ăn mừng khoảnh khắc chàng trai được đoàn tụ với gia đình
Và đoán xem sau trải nghiệm này Austin làm gì? Anh quyết định nộp đơn gia nhập lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ luôn! Từ người được cứu thành người đi cứu người - tôn trọng sự lựa chọn này quá đi thôi!
Nguồn: soha.vn