Từ một đứa trẻ mê khoa học, David Hahn đã biến niềm đam mê thành thảm họa tiềm tàng khi tự xây lò phản ứng hạt nhân trong sân nhà, khiến cả khu dân cư đối mặt nguy cơ nhiễm phóng xạ. Câu chuyện này nghe như phim Hollywood nhưng lại có thật 100% đấy!
Giữa thập niên 1990, tại một khu ngoại ô yên bình gần thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ), chính quyền địa phương choáng váng khi phát hiện vụ việc hiếm có khó tìm: một thiếu niên 17 tuổi âm thầm làm thí nghiệm hạt nhân ngay trong sân sau nhà mình. Thế là cả khu phố đối mặt với nguy cơ nhiễm phóng xạ nghiêm trọng luôn!
Từ cậu bé mê khoa học đến "nhà khoa học điên"
Nhân vật chính của câu chuyện điên rồ này là David Hahn, một hướng đạo sinh có niềm đam mê cháy bỏng với khoa học, đặc biệt là hóa học và năng lượng nguyên tử. Với vẻ ngoài trầm lặng và lối sống kín đáo, Hahn hầu như không ai để ý cho đến năm 1995, khi cảnh sát tình cờ phát hiện các vật liệu "nghi nghi" có nhiễm phóng xạ trong cốp xe của bạn ấy.
Cuộc điều tra sau đó dẫn các ông chú công an đến một nhà kho nhỏ nằm trong sân sau nhà mẹ kế của Hahn. Tại đây, thiếu niên 17 tuổi đã tự thu thập và xử lý nhiều vật liệu có tính phóng xạ, với mục tiêu xây dựng một mô hình lò phản ứng hạt nhân - khái niệm mà Hahn tự học qua sách vở và các tài liệu chuyên ngành. Dân tự học mà xịn đến mức này thì cũng phải bái phục!
Theo hồ sơ của FBI, năm 10 tuổi, Hahn đã bắt đầu mê hoá học và đến năm 14 tuổi đã tự chế thành công nitroglycerin (chất nổ đó nha mn). Trước khi bắt tay vào dự án lò phản ứng hạt nhân, những thí nghiệm của bạn ấy từng khiến phòng ngủ lúc nào cũng bừa bộn kinh khủng, buộc gia đình phải chuyển toàn bộ "phòng lab" xuống tầng hầm, rồi sau đó ra hẳn nhà kho cho an toàn.
Đam mê đến mức "đáng sợ"
Sự quan tâm của Hahn đối với công nghệ hạt nhân bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Bạn ấy siêu mê các tài liệu về thí nghiệm hóa học, tự học cách kiểm soát phản ứng và từng được trao huy hiệu Năng lượng Nguyên tử của Hướng đạo sinh vào năm 1991. Bên cạnh đó, Hahn dành rất nhiều thời gian "cày" sách tại thư viện địa phương để bổ sung kiến thức.
Niềm đam mê của Hahn xoay quanh hai mục tiêu: thứ nhất là chế tạo một lò phản ứng hạt nhân (tham vọng level max ), thứ hai là thu thập đầy đủ các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, bất chấp mức độ phóng xạ của chúng.
Với các vật dụng gia đình cùng một khối chì làm lớp che chắn tạm bợ, Hahn bắt đầu làm thí nghiệm. Bạn ấy thu thập thorium từ đèn lồng, radium từ đồng hồ dạ quang, tritium từ ống ngắm súng và lithium từ số pin có tổng trị giá khoảng 1.000 đô la Mỹ.
Ngoài ra, Hahn còn dùng giấy lọc cà phê và các lọ thủy tinh đựng dưa chua có sẵn trong nhà để chứa những hóa chất nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết người. Việc thiếu các biện pháp bảo hộ chỉ ngoài một chiếc mặt nạ phòng độc được cho là đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sau này của bạn ấy. Trong suốt quá trình làm thí nghiệm tại nhà kho, Hahn nhiều lần gặp tai nạn, bao gồm bỏng da, tóc đổi màu và có trường hợp bị ngất do phơi nhiễm hóa chất. Nghe mà thấy nguy hiểm ghê!
Vụ việc bị phát hiện một cách tình cờ
Nhà kho nơi Hahn làm thí nghiệm chỉ bị phát hiện một cách tình cờ, sau khi cảnh sát chặn xe của bạn ấy vì một lý do không liên quan. Khi kiểm tra cốp xe và phát hiện các vật liệu khả nghi, Hahn đã thừa nhận với cảnh sát rằng chúng có chứa chất phóng xạ. Từ manh mối này, lực lượng chức năng nhanh chóng lần ra "phòng thí nghiệm" của Hahn ở nhà kho và đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó đối với dân cư xung quanh.
Theo các cơ quan chức năng, dù không tạo ra được một lò phản ứng hoàn chỉnh, Hahn đã thành công trong việc tạo ra một nguồn neutron thô, đủ để phát ra mức phóng xạ có thể đo được ở nhiều ngôi nhà xung quanh. Điều này khiến hàng chục nghìn cư dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sợ quá đi mất thôi!
Hậu quả nghiêm trọng
Sau khi phát hiện nhà kho thí nghiệm, cảnh sát địa phương đã lập tức báo cho các cơ quan liên bang. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) nhanh chóng can thiệp, phong tỏa hiện trường và tiến hành thu gom toàn bộ vật liệu nguy hiểm. Khu đất nơi Hahn làm thí nghiệm sau đó bị xếp vào danh sách Superfund - các điểm ô nhiễm nghiêm trọng cần xử lý đặc biệt.
Mặc dù được khuyến cáo, Hahn vẫn từ chối kiểm tra y tế sau thời gian dài tiếp xúc với vật liệu phóng xạ. Do các thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện bảo hộ tối thiểu, nhiều người cho rằng sức khỏe và tuổi thọ của bạn ấy có thể đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự cố này.
Cuộc đời sau sự việc
Sau khi "phòng lab" bị buộc phải tháo dỡ, Hahn vẫn đạt được cấp bậc Hướng đạo sinh Đại bàng (Eagle Scout), bất chấp những rủi ro từ thí nghiệm trước đó. Tuy nhiên, hậu quả của sự việc khiến bạn ấy gặp nhiều khó khăn trong việc xác định hướng đi cho cuộc đời mình. Hahn đã thử theo học đại học và gia nhập quân đội theo mong muốn của cha và mẹ kế. Cuối cùng, bạn ấy phục vụ trong Hải quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, song các vấn đề về sức khỏe tinh thần ngày càng trở nên nghiêm trọng theo thời gian.
Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Magazine năm 1998, Hahn chia sẻ: "Lúc nhỏ tôi rất nhạy cảm về mặt cảm xúc, và những thí nghiệm đó cho tôi một cách để thoát khỏi điều ấy. Chúng mang lại cho tôi cảm giác được tôn trọng". Theo Ars Technica, sự sụp đổ của thí nghiệm, những biến động từ một mối quan hệ đổ vỡ và đặc biệt là cái chết của mẹ đã đẩy David Hahn vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Nghe mà thương quá!
Lần tái phạm và kết cục buồn
Khoảng một thập kỷ sau khi thí nghiệm ban đầu bị tháo dỡ, Hahn một lần nữa thu hút sự chú ý của cảnh sát. Năm 2007, nghi ngờ bạn ấy đang chế tạo một lò phản ứng khác và cất giữ trong tủ đông, cảnh sát đã bắt giữ Hahn vì hành vi trộm cắp thiết bị dò phóng xạ.
Các thiết bị này bị lấy từ khu chung cư nơi Hahn sinh sống. Đáng chú ý, trong các đầu báo khói bị đánh cắp có chứa một lượng nhỏ americium, một chất phóng xạ. Do trước đó americium từng được phát hiện với hàm lượng cao hơn nhiều trong nhà kho của Hahn vào năm 1995, chính quyền đã sơ tán cư dân trong khu vực suốt năm giờ, lo ngại rằng cựu hướng đạo sinh tai tiếng này lại tiếp tục các hoạt động nguy hiểm.
Vì đã nằm trong tầm giám sát, Hahn nhanh chóng bị bắt giữ. David Hahn nhận tội mưu toan trộm cắp tài sản và bị kết án 90 ngày tù giam. Khoảng mười năm sau đó, bạn ấy qua đời vì sức khoẻ suy giảm nghiêm trọng, sử dụng kết hợp rượu, diphenhydramine và fentanyl. "Cậu bé hướng đạo sinh phóng xạ" năm nào đã qua đời khi mới 39 tuổi.
Nguồn: soha.vn
Giữa thập niên 1990, tại một khu ngoại ô yên bình gần thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ), chính quyền địa phương choáng váng khi phát hiện vụ việc hiếm có khó tìm: một thiếu niên 17 tuổi âm thầm làm thí nghiệm hạt nhân ngay trong sân sau nhà mình. Thế là cả khu phố đối mặt với nguy cơ nhiễm phóng xạ nghiêm trọng luôn!
Từ cậu bé mê khoa học đến "nhà khoa học điên"
Nhân vật chính của câu chuyện điên rồ này là David Hahn, một hướng đạo sinh có niềm đam mê cháy bỏng với khoa học, đặc biệt là hóa học và năng lượng nguyên tử. Với vẻ ngoài trầm lặng và lối sống kín đáo, Hahn hầu như không ai để ý cho đến năm 1995, khi cảnh sát tình cờ phát hiện các vật liệu "nghi nghi" có nhiễm phóng xạ trong cốp xe của bạn ấy.
Cuộc điều tra sau đó dẫn các ông chú công an đến một nhà kho nhỏ nằm trong sân sau nhà mẹ kế của Hahn. Tại đây, thiếu niên 17 tuổi đã tự thu thập và xử lý nhiều vật liệu có tính phóng xạ, với mục tiêu xây dựng một mô hình lò phản ứng hạt nhân - khái niệm mà Hahn tự học qua sách vở và các tài liệu chuyên ngành. Dân tự học mà xịn đến mức này thì cũng phải bái phục!
Theo hồ sơ của FBI, năm 10 tuổi, Hahn đã bắt đầu mê hoá học và đến năm 14 tuổi đã tự chế thành công nitroglycerin (chất nổ đó nha mn). Trước khi bắt tay vào dự án lò phản ứng hạt nhân, những thí nghiệm của bạn ấy từng khiến phòng ngủ lúc nào cũng bừa bộn kinh khủng, buộc gia đình phải chuyển toàn bộ "phòng lab" xuống tầng hầm, rồi sau đó ra hẳn nhà kho cho an toàn.
Đam mê đến mức "đáng sợ"
Sự quan tâm của Hahn đối với công nghệ hạt nhân bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Bạn ấy siêu mê các tài liệu về thí nghiệm hóa học, tự học cách kiểm soát phản ứng và từng được trao huy hiệu Năng lượng Nguyên tử của Hướng đạo sinh vào năm 1991. Bên cạnh đó, Hahn dành rất nhiều thời gian "cày" sách tại thư viện địa phương để bổ sung kiến thức.
Niềm đam mê của Hahn xoay quanh hai mục tiêu: thứ nhất là chế tạo một lò phản ứng hạt nhân (tham vọng level max ), thứ hai là thu thập đầy đủ các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, bất chấp mức độ phóng xạ của chúng.
Với các vật dụng gia đình cùng một khối chì làm lớp che chắn tạm bợ, Hahn bắt đầu làm thí nghiệm. Bạn ấy thu thập thorium từ đèn lồng, radium từ đồng hồ dạ quang, tritium từ ống ngắm súng và lithium từ số pin có tổng trị giá khoảng 1.000 đô la Mỹ.
Ngoài ra, Hahn còn dùng giấy lọc cà phê và các lọ thủy tinh đựng dưa chua có sẵn trong nhà để chứa những hóa chất nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết người. Việc thiếu các biện pháp bảo hộ chỉ ngoài một chiếc mặt nạ phòng độc được cho là đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sau này của bạn ấy. Trong suốt quá trình làm thí nghiệm tại nhà kho, Hahn nhiều lần gặp tai nạn, bao gồm bỏng da, tóc đổi màu và có trường hợp bị ngất do phơi nhiễm hóa chất. Nghe mà thấy nguy hiểm ghê!
Vụ việc bị phát hiện một cách tình cờ
Nhà kho nơi Hahn làm thí nghiệm chỉ bị phát hiện một cách tình cờ, sau khi cảnh sát chặn xe của bạn ấy vì một lý do không liên quan. Khi kiểm tra cốp xe và phát hiện các vật liệu khả nghi, Hahn đã thừa nhận với cảnh sát rằng chúng có chứa chất phóng xạ. Từ manh mối này, lực lượng chức năng nhanh chóng lần ra "phòng thí nghiệm" của Hahn ở nhà kho và đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó đối với dân cư xung quanh.
Theo các cơ quan chức năng, dù không tạo ra được một lò phản ứng hoàn chỉnh, Hahn đã thành công trong việc tạo ra một nguồn neutron thô, đủ để phát ra mức phóng xạ có thể đo được ở nhiều ngôi nhà xung quanh. Điều này khiến hàng chục nghìn cư dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sợ quá đi mất thôi!
Hậu quả nghiêm trọng
Sau khi phát hiện nhà kho thí nghiệm, cảnh sát địa phương đã lập tức báo cho các cơ quan liên bang. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) nhanh chóng can thiệp, phong tỏa hiện trường và tiến hành thu gom toàn bộ vật liệu nguy hiểm. Khu đất nơi Hahn làm thí nghiệm sau đó bị xếp vào danh sách Superfund - các điểm ô nhiễm nghiêm trọng cần xử lý đặc biệt.
Mặc dù được khuyến cáo, Hahn vẫn từ chối kiểm tra y tế sau thời gian dài tiếp xúc với vật liệu phóng xạ. Do các thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện bảo hộ tối thiểu, nhiều người cho rằng sức khỏe và tuổi thọ của bạn ấy có thể đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự cố này.
Cuộc đời sau sự việc
Sau khi "phòng lab" bị buộc phải tháo dỡ, Hahn vẫn đạt được cấp bậc Hướng đạo sinh Đại bàng (Eagle Scout), bất chấp những rủi ro từ thí nghiệm trước đó. Tuy nhiên, hậu quả của sự việc khiến bạn ấy gặp nhiều khó khăn trong việc xác định hướng đi cho cuộc đời mình. Hahn đã thử theo học đại học và gia nhập quân đội theo mong muốn của cha và mẹ kế. Cuối cùng, bạn ấy phục vụ trong Hải quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, song các vấn đề về sức khỏe tinh thần ngày càng trở nên nghiêm trọng theo thời gian.
Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Magazine năm 1998, Hahn chia sẻ: "Lúc nhỏ tôi rất nhạy cảm về mặt cảm xúc, và những thí nghiệm đó cho tôi một cách để thoát khỏi điều ấy. Chúng mang lại cho tôi cảm giác được tôn trọng". Theo Ars Technica, sự sụp đổ của thí nghiệm, những biến động từ một mối quan hệ đổ vỡ và đặc biệt là cái chết của mẹ đã đẩy David Hahn vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Nghe mà thương quá!
Lần tái phạm và kết cục buồn
Khoảng một thập kỷ sau khi thí nghiệm ban đầu bị tháo dỡ, Hahn một lần nữa thu hút sự chú ý của cảnh sát. Năm 2007, nghi ngờ bạn ấy đang chế tạo một lò phản ứng khác và cất giữ trong tủ đông, cảnh sát đã bắt giữ Hahn vì hành vi trộm cắp thiết bị dò phóng xạ.
Các thiết bị này bị lấy từ khu chung cư nơi Hahn sinh sống. Đáng chú ý, trong các đầu báo khói bị đánh cắp có chứa một lượng nhỏ americium, một chất phóng xạ. Do trước đó americium từng được phát hiện với hàm lượng cao hơn nhiều trong nhà kho của Hahn vào năm 1995, chính quyền đã sơ tán cư dân trong khu vực suốt năm giờ, lo ngại rằng cựu hướng đạo sinh tai tiếng này lại tiếp tục các hoạt động nguy hiểm.
Vì đã nằm trong tầm giám sát, Hahn nhanh chóng bị bắt giữ. David Hahn nhận tội mưu toan trộm cắp tài sản và bị kết án 90 ngày tù giam. Khoảng mười năm sau đó, bạn ấy qua đời vì sức khoẻ suy giảm nghiêm trọng, sử dụng kết hợp rượu, diphenhydramine và fentanyl. "Cậu bé hướng đạo sinh phóng xạ" năm nào đã qua đời khi mới 39 tuổi.
Nguồn: soha.vn