BomBabe3173
New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa quá! Chỉ vì muốn lấy vợ nhưng tuổi còn quá trẻ nên bị gia đình can ngăn, cậu bé Xừng (15 tuổi) đã quyết định làm một việc khiến ai cũng phải đau lòng - ăn lá ngón để tự tử
Chiều 3/4, chính quyền địa phương xã Nạm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã xác nhận vụ việc thương tâm này. Nạn nhân là em Lô Bá Xừng (15 tuổi, sống tại bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn).
Vào chiều 31/3, người thân hoảng hốt phát hiện Xừng đã ăn lá ngón để tự tử. Dù mọi người đã cố gắng đưa cậu đến trạm y tế cấp cứu ngay lập tức, nhưng tất cả đã quá muộn - Xừng đã không qua khỏi
Nguyên nhân khiến ai cũng phải suy ngẫm: Xừng muốn lấy vợ nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên bị gia đình ngăn cản. Ấm ức trong lòng, cậu bé đã chọn con đường cực đoan này...
Và đây không phải là trường hợp duy nhất gần đây! Chỉ trước đó một ngày, vào 30/3, chị Vàng Thị Mai (SN 1993, trú tại bản Tà Pàn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cũng đã tự tử bằng lá ngón. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình - chị Mai và chồng cãi nhau nên đã vào rừng ăn lá ngón.
Đáng lo ngại là thời gian gần đây, các huyện miền núi Nghệ An liên tiếp xảy ra những vụ tự tử bằng lá ngón.
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ sau Tết Nguyên đán đến nay tại các huyện miền núi Nghệ An đã có hơn 5 vụ tự tử bằng lá ngón, gây nên những cái chết thương tâm. Điều đau lòng là nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
Lá ngón là loại cây mọc nhiều ở vùng rừng núi, có hoa màu vàng rất đẹp nhưng lại cực kỳ độc hại. Một khi ăn phải với hàm lượng lớn, khả năng cứu sống nạn nhân rất thấp.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Nguồn: soha.vn