Chàng trai 147kg đi ăn xin để... giảm cân, lý do nghe xong chỉ biết câm nín

MunTeen62

New member
ad3cbb7ca869af7d015c.jpg


Ơ kìa, nghe vô lý nhưng có thật luôn đó! Chàng trai nặng tận 147kg này nghĩ ra cách giảm cân siêu "độc": đi ăn xin luôn! Vì theo bạn ấy, đây là cách duy nhất để kiểm soát được... cơn thèm ăn của mình rồi

Câu chuyện xảy ra tại chân cầu phố đi bộ Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), nơi anh chàng này ngồi lì ăn xin mỗi ngày. Với thân hình béo ú, dân qua đường ai cũng phải ngoái nhìn. Công an khu vực thấy lạ quá nên lại gần tìm hiểu, hoá ra bạn ấy tên là Sầm Hải Truyền, mới có 25 tuổi, cao 1m65 nhưng nặng tận... 147kg luôn!

Điều đáng nói là anh bạn này thuộc thể trạng "uống nước cũng béo", một bữa có thể xơi hết 1,5kg thịt nha mọi người ơi Tưởng tượng được mức độ "nguy hiểm" chưa?

28c6cb3f51d38d7a5944.jpg


Khi công an khu vực muốn đưa Sầm Hải Truyền về trung tâm lao động xã hội (vì trông bạn ấy vẫn khoẻ re mà), anh chàng này đã từ chối phắt lại với lý do nghe mà... không biết khóc hay cười:

"Tôi đi ăn xin vì không muốn mình có thể ăn uống đầy đủ, tôi thật sự muốn giảm trọng lượng cơ thể mình, tôi không có nhu cầu vào sống điều kiện hơn!"

Plot twist là gia đình anh bạn này khá giả và ổn định nha, không phải nghèo khó gì đâu! Nhưng Sầm Hải Truyền vẫn kiên quyết đi ăn xin vì tin rằng chỉ có cách này mới ngăn được mình ăn nhiều. Anh hy vọng cuộc sống vất vả, thiếu ăn sẽ giúp cơ thể giảm cân nhanh chóng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top