Suốt 14 năm qua, anh Phạm Văn Hiếu cùng hội anh em tình nguyện đã âm thầm "vá" hàng ngàn ổ gà khắp các con đường trong ngoài thành phố. Chưa hết, anh còn hiến máu, hiến tiểu cầu hơn 80 lần và rủ được hàng trăm người cùng tham gia nữa nè! 
## "Chữa lành" những cung đường
Khoảng 21h một đêm cuối tháng 11/2024 trên đường Hoàng Cầu, một nhóm thanh niên đang âm thầm san đá, vá đường. Người thì hướng dẫn và điều tiết giao thông, nhóm khác đeo găng tay, cầm búa đập nát rồi dàn đều hỗn hợp đá và nhựa đường. "Trời tuy lạnh nhưng mấy anh em chúng tôi tranh thủ vá xong mấy ổ gà trên tuyến đường này, để người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn", anh Phạm Văn Hiếu - trưởng nhóm tình nguyện "vá đường" chia sẻ.
Vừa làm vừa tám, anh Hiếu kể rằng nhóm tình nguyện hiện có khoảng 300 thành viên với nhiều độ tuổi khác nhau. Trong đó có tình nguyện viên mới gia nhập, nhưng cũng có người đã gắn bó hàng chục năm. Còn bản thân Hiếu là người khởi xướng thì đã 14 năm lặng lẽ vá đường rồi đó!
Anh Hiếu kể lại, mọi chuyện bắt đầu từ khoảng giữa năm 2010. Một buổi tối đang đi đường về nhà, Hiếu bắt gặp một người bị ngã xe máy. Ngay lập tức anh dừng xe giúp đỡ nạn nhân. Quan sát xung quanh, anh thấy chỗ tai nạn có ổ gà, người đi đường không để ý nên mới xảy ra chuyện. Về nhà, anh suy nghĩ mãi rồi quyết định sẽ vá các ổ gà tại đoạn đường đó.
Nghĩ là làm luôn! Tối hôm sau anh mang ít cát, sỏi, xi măng rồi chạy xe đến điểm gặp tai nạn hôm trước. Đến nơi, anh cẩn thận trộn cát, sỏi, xi măng rồi vá ổ gà. Làm một mình nên đến tận khuya mới xong xuôi.
Sau hôm đó, mỗi khi tham gia giao thông, Hiếu lại để ý các tuyến đường. Anh thấy nhiều đoạn đường chưa hoàn thiện, cộng với xe cộ qua lại nhiều nên xuống cấp, toàn ổ gà hoặc nứt nẻ. Nếu người đi đường không để ý, đi trúng ổ gà có thể bị ngã, nhất là hôm mưa ngập hay trời tối. Anh muốn góp chút sức mình, mang lại an toàn cho cộng đồng nên quyết tâm sẽ vá các ổ gà, các khu vực đường xuống cấp mà mình biết.
Để không ảnh hưởng đến giao thông, nhóm của Hiếu thường chọn buổi tối hoặc ngày nghỉ để vá đường. Cứ thế, ngày thì đi làm, đêm xuống cả nhóm lại cùng nhau chuẩn bị nguyên vật liệu, chia việc và đến những đoạn đường có ổ gà để "thăm khám" và "chữa lành" cho con đường.
Nhóm vá đường của Hiếu hoạt động khắp Hà Nội, trong đó nhiều nhất là khu vực Thường Tín và các huyện lân cận. Thậm chí có thời điểm nhóm đi xuống tận Hà Nam luôn!
"Trước mỗi buổi đi vá đường, chúng tôi sẽ khảo sát, tính toán số lượng vật liệu cần thiết và số người tham gia. Khoảng 20h, sau khi ăn cơm xong, mọi người lên đường. Tới điểm đường thì người làm nhiệm vụ hướng dẫn phương tiện di chuyển, người vận chuyển vật liệu... mỗi người một việc", anh chia sẻ.
## Hết lòng vì cộng đồng
Hiếu kể, những ngày đầu vật liệu dùng để vá đường là cát, sỏi, xi măng do mình tự bỏ túi mua. Tuy nhiên anh thấy hỗn hợp này dễ bong tróc, không bền nên nghĩ đến việc dùng nhựa đường. Thấy việc làm ý nghĩa của anh, một số đơn vị làm đường đã tặng nhóm những thùng nhựa đường dở chưa dùng hết.
Những ngày đầu cặm cụi vá đường một mình, anh Hiếu bị người xung quanh cho là "lập dị". Gia đình cũng khuyên đừng "vác tù và hàng tổng". Tuy nhiên anh nói rằng chính mong muốn "không còn tai nạn đáng tiếc nào nữa" của anh đã thuyết phục được bố mẹ rồi.
Hàng xóm, người thân dần thấy được công việc thiện nguyện của anh nên ủng hộ và tham gia. Các tình nguyện viên ngoài đóng góp công sức, còn tùy điều kiện kinh tế mà góp tiền. Một số đơn vị cũng ủng hộ vật liệu, áo bảo hộ, áo dạ quang.
Đến giờ, Hiếu đã 14 năm thầm lặng vá đường rồi. Tiền bạc, công sức bỏ ra không đong đếm được. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại cả!
Bên cạnh đó, Phạm Văn Hiếu còn là người ham làm việc thiện lắm. Đến nay anh đã có hơn 80 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Anh cũng là gương mặt hiến máu "thân thiết" của các bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nữa đó!
Hiếu kể, lần đầu tiên mình đi hiến máu là vào năm 2010, tại chương trình hiến máu ở chùa Phật Quang. Sau đó anh tham gia nghĩa vụ quân sự. Hai năm làm nghĩa vụ Hiếu đã hiến máu 2 lần. Sau khi về, anh đều đặn hiến máu, hiến tiểu cầu.
Ngoài ra, Hiếu còn là tuyên truyền viên về hiến máu cho người thân bạn bè nữa. Vì mỗi lần đi hiến máu anh cố gắng rủ thêm ít nhất 10 người cùng hiến. Đợt cuối năm 2024, Hiếu đã vận động được gần 20 người cùng tham gia hiến máu và tiểu cầu tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư luôn!
Nguồn: soha.vn
## "Chữa lành" những cung đường
Khoảng 21h một đêm cuối tháng 11/2024 trên đường Hoàng Cầu, một nhóm thanh niên đang âm thầm san đá, vá đường. Người thì hướng dẫn và điều tiết giao thông, nhóm khác đeo găng tay, cầm búa đập nát rồi dàn đều hỗn hợp đá và nhựa đường. "Trời tuy lạnh nhưng mấy anh em chúng tôi tranh thủ vá xong mấy ổ gà trên tuyến đường này, để người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn", anh Phạm Văn Hiếu - trưởng nhóm tình nguyện "vá đường" chia sẻ.
Vừa làm vừa tám, anh Hiếu kể rằng nhóm tình nguyện hiện có khoảng 300 thành viên với nhiều độ tuổi khác nhau. Trong đó có tình nguyện viên mới gia nhập, nhưng cũng có người đã gắn bó hàng chục năm. Còn bản thân Hiếu là người khởi xướng thì đã 14 năm lặng lẽ vá đường rồi đó!
Anh Hiếu kể lại, mọi chuyện bắt đầu từ khoảng giữa năm 2010. Một buổi tối đang đi đường về nhà, Hiếu bắt gặp một người bị ngã xe máy. Ngay lập tức anh dừng xe giúp đỡ nạn nhân. Quan sát xung quanh, anh thấy chỗ tai nạn có ổ gà, người đi đường không để ý nên mới xảy ra chuyện. Về nhà, anh suy nghĩ mãi rồi quyết định sẽ vá các ổ gà tại đoạn đường đó.
Nghĩ là làm luôn! Tối hôm sau anh mang ít cát, sỏi, xi măng rồi chạy xe đến điểm gặp tai nạn hôm trước. Đến nơi, anh cẩn thận trộn cát, sỏi, xi măng rồi vá ổ gà. Làm một mình nên đến tận khuya mới xong xuôi.
Sau hôm đó, mỗi khi tham gia giao thông, Hiếu lại để ý các tuyến đường. Anh thấy nhiều đoạn đường chưa hoàn thiện, cộng với xe cộ qua lại nhiều nên xuống cấp, toàn ổ gà hoặc nứt nẻ. Nếu người đi đường không để ý, đi trúng ổ gà có thể bị ngã, nhất là hôm mưa ngập hay trời tối. Anh muốn góp chút sức mình, mang lại an toàn cho cộng đồng nên quyết tâm sẽ vá các ổ gà, các khu vực đường xuống cấp mà mình biết.
Để không ảnh hưởng đến giao thông, nhóm của Hiếu thường chọn buổi tối hoặc ngày nghỉ để vá đường. Cứ thế, ngày thì đi làm, đêm xuống cả nhóm lại cùng nhau chuẩn bị nguyên vật liệu, chia việc và đến những đoạn đường có ổ gà để "thăm khám" và "chữa lành" cho con đường.
Nhóm vá đường của Hiếu hoạt động khắp Hà Nội, trong đó nhiều nhất là khu vực Thường Tín và các huyện lân cận. Thậm chí có thời điểm nhóm đi xuống tận Hà Nam luôn!
"Trước mỗi buổi đi vá đường, chúng tôi sẽ khảo sát, tính toán số lượng vật liệu cần thiết và số người tham gia. Khoảng 20h, sau khi ăn cơm xong, mọi người lên đường. Tới điểm đường thì người làm nhiệm vụ hướng dẫn phương tiện di chuyển, người vận chuyển vật liệu... mỗi người một việc", anh chia sẻ.
## Hết lòng vì cộng đồng
Hiếu kể, những ngày đầu vật liệu dùng để vá đường là cát, sỏi, xi măng do mình tự bỏ túi mua. Tuy nhiên anh thấy hỗn hợp này dễ bong tróc, không bền nên nghĩ đến việc dùng nhựa đường. Thấy việc làm ý nghĩa của anh, một số đơn vị làm đường đã tặng nhóm những thùng nhựa đường dở chưa dùng hết.
Những ngày đầu cặm cụi vá đường một mình, anh Hiếu bị người xung quanh cho là "lập dị". Gia đình cũng khuyên đừng "vác tù và hàng tổng". Tuy nhiên anh nói rằng chính mong muốn "không còn tai nạn đáng tiếc nào nữa" của anh đã thuyết phục được bố mẹ rồi.
Hàng xóm, người thân dần thấy được công việc thiện nguyện của anh nên ủng hộ và tham gia. Các tình nguyện viên ngoài đóng góp công sức, còn tùy điều kiện kinh tế mà góp tiền. Một số đơn vị cũng ủng hộ vật liệu, áo bảo hộ, áo dạ quang.
Đến giờ, Hiếu đã 14 năm thầm lặng vá đường rồi. Tiền bạc, công sức bỏ ra không đong đếm được. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại cả!
Bên cạnh đó, Phạm Văn Hiếu còn là người ham làm việc thiện lắm. Đến nay anh đã có hơn 80 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Anh cũng là gương mặt hiến máu "thân thiết" của các bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nữa đó!
Hiếu kể, lần đầu tiên mình đi hiến máu là vào năm 2010, tại chương trình hiến máu ở chùa Phật Quang. Sau đó anh tham gia nghĩa vụ quân sự. Hai năm làm nghĩa vụ Hiếu đã hiến máu 2 lần. Sau khi về, anh đều đặn hiến máu, hiến tiểu cầu.
Ngoài ra, Hiếu còn là tuyên truyền viên về hiến máu cho người thân bạn bè nữa. Vì mỗi lần đi hiến máu anh cố gắng rủ thêm ít nhất 10 người cùng hiến. Đợt cuối năm 2024, Hiếu đã vận động được gần 20 người cùng tham gia hiến máu và tiểu cầu tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư luôn!
Nguồn: soha.vn