Chàng tình nguyện viên chống dịch COVID-19 ra đi mãi mãi ở tuổi đôi mươi

HanNgok546

New member
bdb1b0888bd266f49a39.jpg


Hoàng Văn Tuấn - chàng trai sinh năm 1995 đã không may qua đời sau tai nạn giao thông trên đường về từ chốt chống dịch. Hình ảnh anh chàng tình nguyện viên trẻ nhiệt huyết, tràn đầy trách nhiệm sẽ mãi được nhớ về

Thời điểm dịch COVID-19 căng như dây đàn, Tuấn (quê ở phường Bến Tắm, TP Chí Linh, Hải Dương) chính là một trong những bạn trẻ nhiệt tình nhất trong đội hình tình nguyện viên chống dịch tại địa phương.

Sáng 4/4/2020, sau ca trực chốt kiểm soát dịch COVID-19, Tuấn không may gặp tai nạn va chạm với xe tải. Cậu bị đa chấn thương nghiêm trọng. Hoàn cảnh gia đình lại đang rất khó khăn, chi phí điều trị cũng quá lớn

Sau khi báo Tiền Phong và nhiều tờ báo, diễn đàn đăng tin về câu chuyện của Tuấn, rất nhiều tấm lòng nhân ái, các tổ chức, tập thể và cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình. Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, Đoàn cơ sở Báo Tiền Phong cũng kêu gọi đoàn viên thanh niên và bạn đọc cùng góp sức chia sẻ.

Dù được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tận tâm điều trị, nhưng Tuấn vẫn không qua khỏi và ra đi lúc 3h sáng ngày 19/5/2020

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, những ngày trước đó tình trạng của Tuấn có nhiều dấu hiệu khả quan, đã tỉnh lại và các chỉ số sinh tồn ổn định, đã vượt qua giai đoạn nguy kích nhất. Thế nhưng Tuấn bị viêm phổi và bệnh diễn biến quá nhanh, dẫn đến sốc nhiễm trùng phổi.

Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương đã chia sẻ niềm tiếc thương: "Sự ra đi của Tuấn là nỗi mất mát to lớn đối với gia đình và tổ chức Đoàn - Hội tỉnh Hải Dương. Hình ảnh người tình nguyện viên trẻ tuổi không ngại khó khăn, luôn gương mẫu, xung kích, trách nhiệm với tổ chức và cộng đồng sẽ mãi là tấm gương sáng cho các đoàn viên thanh niên" ✨

893903e4f3cbe84138c1.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top