Chàng tiếp viên hàng không điển trai "lột xác" nhờ hoạt động Đoàn - Hội

cd36e1452801cf85bfe2.jpg


Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1996, tiếp viên Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam) đang khiến dân tình "sụp đổ" bởi visual điển trai, lịch lãm chuẩn cơ trưởng, tác phong chuyên nghiệp chu đáo mà ai cũng phải gật gù. Đặc biệt là bạn ấy nói tiếng Anh lẫn tiếng Trung trôi chảy như gió luôn nha!

Mạnh Hưng là cựu sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội. Việc trở thành tiếp viên hàng không và "đắm chìm" trong nghề này là điều mà bản thân Hưng cũng không ngờ tới. Nhưng nhờ biết nắm bắt cơ hội, cầu thị và có lợi thế về ngôn ngữ, Hưng đã "chốt đơn" ngay từ lần thi tuyển đầu tiên luôn!

e64579976570ddfeef9f.jpg


Mạnh Hưng kể lại: "Từ năm ba, mình đã được các thầy cô giới thiệu đi thực tập tại một công ty du lịch ở Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp, mình vẫn dự định quay lại làm phiên dịch, vì đúng ngành học và chế độ đãi ngộ khá ổn. Nhưng nghĩ đến chuyện phải xa nhà thì mình cũng bối rối lắm. Rồi tình cờ thấy thông tin tuyển tiếp viên hàng không, lại nghe tin một chị khoá trên đỗ cùng lúc 4 hãng hàng không trong nước và quốc tế, thế là mình gạt hết lo lắng, lập tức đăng ký ứng tuyển liền...

70966fe806323380922a.jpg


Sau khi thi đỗ tiếp viên hàng không, mình mới vỡ lẽ ra là sinh viên ngành ngôn ngữ như mình làm việc được ở rất nhiều vị trí khác nhau chứ không chỉ làm phiên dịch viên hay đi dạy như trước đây mình vẫn nghĩ. Tuy nhiên, để làm được thì cũng cần phải rèn luyện, trau dồi nhiều mặt lắm", Hưng share thêm.

cc141f2a4e666bf37e4e.jpg


Hồi còn học đại học, Mạnh Hưng đặt mục tiêu phải "cân" cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh nên luôn cố gắng học song song hai ngôn ngữ này. Không chỉ vậy, chàng trai Hà Nội còn tham gia rất nhiều cuộc thi và các hoạt động Đoàn - Hội để rèn kỹ năng giao tiếp, sự linh hoạt và sáng tạo. Từ một cậu sinh viên nhút nhát, ba năm liền, Hưng được Khoa chọn cử là một trong những sinh viên ưu tú tham dự "Trại Hè Hán ngữ" tổ chức thường niên tại Quảng Tây (Trung Quốc) luôn đó nha!

9e356c3266b31077b212.jpg


"Chính sự trưởng thành từ việc tham gia các hoạt động phong trào giúp mình tự tin lựa chọn và hoàn thành tốt công việc hiện tại - một công việc cần đến sự khéo léo, tinh tế trong giao tiếp, sự chỉn chu, nghiêm túc về tác phong. Một số đồng nghiệp của mình cũng tâm sự rằng họ thường thấy tiếc vì đã không tham gia các hoạt động phong trào lúc còn học đại học. Đến bây giờ, làm việc trong môi trường năng động, đôi lúc họ vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp và khó mở lòng với người xung quanh", Mạnh Hưng tâm sự.

33e3dfd7899d47dccce4.jpg


Nam tiếp viên hàng không chia sẻ thêm: "Nghĩ lại thì mình luôn biết ơn các thầy cô của Khoa vì đã tạo điều kiện cho mình cũng như các bạn sinh viên được trải nghiệm đa dạng các hoạt động, từ các cuộc thi, hoạt động vì cộng đồng cho đến các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao".

5a20b3c373784c05c975.jpg


Việc trở thành tiếp viên hàng không giúp Hưng có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn những vùng đất mới, được "đặt chân" đến nhiều quốc gia trên thế giới, gặp gỡ những người thầy, người bạn tuyệt vời. Ngoài giờ làm, Hưng còn có sở thích chụp ảnh và làm những video chia sẻ về cuộc sống, lưu giữ kỷ niệm về những nơi đã từng đi qua. Aesthetic lắm nha mọi người ơi!

aae36e15aa20e3872dff.jpg


"Tuổi trẻ, hãy cứ mơ ước. Hãy làm tất cả những điều bạn thích. Nhưng có một điều bạn không bao giờ được quên, đó là không ngừng học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng. Có như vậy, khi cơ hội đến bạn mới có thể tự tin mà nắm bắt", Mạnh Hưng nhắn nhủ các bạn trẻ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top