Chàng thủy thủ viễn dương điển trai mê mẩn khám phá khắp nơi trên thế giới

d4e7fd9c96ef3596ce3f.webp


Vương Quốc Bảo đang là một thủy thủ làm việc trên tàu viễn dương, sống cuộc đời đúng nghĩa "đi khắp thế gian như trong lòng bàn tay". Với tình yêu mãnh liệt dành cho việc khám phá những miền đất mới, chàng thủy thủ trẻ đã lựa chọn sống chung với sóng gió, vượt ra ngoài khơi xa để trải nghiệm những điều tuyệt vời ở từng vùng biển, mở mang thêm kiến thức và tầm nhìn.

Vương Quốc Bảo, hay còn được gọi với biệt danh cool ngầu là 2WIN, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Bình thân yêu. Với niềm đam mê cháy bỏng khám phá những miền đất mới, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng, Quốc Bảo đã quyết định trở thành thủy thủ và làm việc trên tàu viễn dương. Gắn liền với công việc mơ ước, chàng thủy thủ trẻ đã được thưởng thức nhiều nét đẹp và có được vô vàn trải nghiệm thú vị qua mỗi vùng biển khác nhau.

a3ec9209e97d3846d472.jpg


Quốc Bảo chia sẻ: "Từ khi biết đến ngành Hàng hải và vào làm việc, mình được đi tàu container và hiện tại là tàu hàng mang tên FRANBO PROSPECT. Vậy nên, mình có được những trải nghiệm thú vị lắm luôn, được ngắm nhìn những cảnh đẹp khác nhau, những vùng biển và cảng của nhiều đất nước trên thế giới. Được thưởng thức những hải sản tươi sống mà anh em trên tàu câu được, được hít thở không khí hoà quyện mà mình chưa được trải nghiệm bao giờ. Đó đều là những trải nghiệm tuyệt vời mà mình có được và trân trọng".

fb0dc5054f32946d01cf.jpg


9aa394b7d2f6162a4321.jpg


Rong ruổi khắp nơi trên những chuyến tàu, Quốc Bảo được đi qua nhiều đất nước và nhiều vùng biển khác nhau như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Indonesia, Đài Loan, Hồng Kông, Papua New Guinea, Malaysia,... Hay nhiều địa danh quen thuộc của Việt Nam như: Sài Gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Hải Phòng,... Mỗi một nơi lại đem lại cho Quốc Bảo một cảm xúc đặc biệt, giúp cậu bạn học hỏi được nhiều hơn, biết thêm nhiều người bạn mới. Tuy nhiên, việc đi nhiều nơi cũng đồng nghĩa với việc mang lại cho Quốc Bảo những khó khăn và thách thức nhất định.

7e608403904e46a7516d.jpg


1a70b63ae96f330c87b0.jpg


Quốc Bảo chia sẻ thêm: "Là một thủy thủ, vậy nên trong một năm, mình thường sẽ đi tàu từ 10 - 11 tháng và nghỉ ngơi ở nhà khoảng 2 - 3 tháng thôi. Việc thích nghi ngoài khơi là việc ít ai có thể làm được, bản thân mình cũng phải tập làm quen với những con sóng dữ dội. Mỗi khi đi tàu, việc không có sóng điện thoại và cuộc sống xa nhà trong một quãng thời gian dài là những khó khăn đầu tiên mình gặp phải. Mỗi nơi đều có một bầu không khí hoàn toàn khác nhau, múi giờ sinh hoạt cũng khác nhau khiến cho bản thân mình phải thay đổi thói quen sinh hoạt liên tục. Đặc biệt mỗi lần về nhà, mình phải mất một thời gian để có thể thích nghi lại luôn. Nhưng dần theo thời gian, mình cũng thích nghi và thay đổi, quen với công việc rồi".

63959bb016cc409875a3.jpg


82cf0fb360ce1af49938.jpg


Đến với nghề cũng như một cái duyên trời định sẵn vậy, trước đó, Quốc Bảo từng nộp hồ sơ vào trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, nhưng sau đó lại biết đến ngành Hàng hải nhờ một người bác trong gia đình giới thiệu. Ban đầu, Quốc Bảo còn phân vân và băn khoăn vì không biết phải chọn trường nào để học tập. Nhưng, ngay khi chuẩn bị bước chân lên xe đi Đà Nẵng để đến với ngôi trường đầu tiên lựa chọn, một cơn bão bất ngờ ập đến khiến cậu bạn phải tạm trì hoãn vài ngày. Và trong mấy ngày này, Quốc Bảo đã quyết định thay đổi nguyện vọng một cách táo bạo, lựa chọn theo đuổi ngành tàu biển, với mong muốn thay đổi bản thân, quyết tâm làm việc và học tập thật tốt.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top