Ai bảo 40 tuổi là hết thời? Anh Vozinha - thủ môn 40 tuổi của Cape Verde vừa chứng minh ngược lại một cách cực gắt! Dù đang... thất nghiệp nhưng anh vẫn trở thành người hùng giúp đội nhà giành điểm số lịch sử đầu tiên tại World Cup 2026 luôn nè!
Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Vozinha đã bắt xuất thần với 7 pha cứu thua cực đỉnh, giúp Cape Verde (đội bóng xếp hạng 67 thế giới nhé!) cầm hòa 0-0 trước một gã khổng lồ. Màn trình diễn quá đỉnh này đã giúp anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu luôn!
Điều đặc biệt là Vozinha hiện đang là cầu thủ tự do (tức là... thất nghiệp) sau khi kết thúc hợp đồng với CLB GD Chaves (Bồ Đào Nha) ngay trước khi World Cup diễn ra. Thế mà anh vẫn bắt chính trong trận ra mắt World Cup lịch sử của đất nước mình. Respect max!
Trận đấu này còn là cột mốc cá nhân siêu ý nghĩa khi Vozinha chạm mốc 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đứng thứ hai trong lịch sử Cape Verde, chỉ sau Ryan Mendes (96 trận). Tức là anh vừa ghi dấu ấn cá nhân vừa làm nên lịch sử cho đất nước luôn nha!
Sự nghiệp của Vozinha bắt đầu từ Batuque FC và CS Mindelense ở quê nhà, rồi anh "du hí" khắp thế giới qua các nước Angola, Moldova, Bồ Đào Nha, Síp và Slovakia. Anh từng chơi cho nhiều CLB như Progresso do Sambizanga, Zimbru Chisinau, Gil Vicente FC, AEL Limassol, AS Trencin và GD Chaves.
Mùa giải 25/26 vừa rồi tại GD Chaves (giải hạng Nhì Bồ Đào Nha), anh ra sân 19 trận đá chính, thủng lưới 23 bàn và có 6 trận giữ sạch lưới trước khi trở thành cầu thủ tự do.
Chia sẻ sau trận đấu, Vozinha tâm sự siêu cảm động: "Tôi đã làm việc cả đời cho khoảnh khắc này. Tôi đã 40 tuổi rồi. Tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 25 tuổi, vào năm 2012. Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi vì giấc mơ này. Thành quả này là dành cho tất cả mọi người. Tôi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng danh hiệu này thuộc về tất cả các đồng đội của tôi, vì không có họ thì không điều gì có thể thành hiện thực. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho Cape Verde và cho người dân quê nhà".
Nguồn: soha.vn
Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Vozinha đã bắt xuất thần với 7 pha cứu thua cực đỉnh, giúp Cape Verde (đội bóng xếp hạng 67 thế giới nhé!) cầm hòa 0-0 trước một gã khổng lồ. Màn trình diễn quá đỉnh này đã giúp anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu luôn!
Điều đặc biệt là Vozinha hiện đang là cầu thủ tự do (tức là... thất nghiệp) sau khi kết thúc hợp đồng với CLB GD Chaves (Bồ Đào Nha) ngay trước khi World Cup diễn ra. Thế mà anh vẫn bắt chính trong trận ra mắt World Cup lịch sử của đất nước mình. Respect max!
Trận đấu này còn là cột mốc cá nhân siêu ý nghĩa khi Vozinha chạm mốc 90 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đứng thứ hai trong lịch sử Cape Verde, chỉ sau Ryan Mendes (96 trận). Tức là anh vừa ghi dấu ấn cá nhân vừa làm nên lịch sử cho đất nước luôn nha!
Sự nghiệp của Vozinha bắt đầu từ Batuque FC và CS Mindelense ở quê nhà, rồi anh "du hí" khắp thế giới qua các nước Angola, Moldova, Bồ Đào Nha, Síp và Slovakia. Anh từng chơi cho nhiều CLB như Progresso do Sambizanga, Zimbru Chisinau, Gil Vicente FC, AEL Limassol, AS Trencin và GD Chaves.
Mùa giải 25/26 vừa rồi tại GD Chaves (giải hạng Nhì Bồ Đào Nha), anh ra sân 19 trận đá chính, thủng lưới 23 bàn và có 6 trận giữ sạch lưới trước khi trở thành cầu thủ tự do.
Chia sẻ sau trận đấu, Vozinha tâm sự siêu cảm động: "Tôi đã làm việc cả đời cho khoảnh khắc này. Tôi đã 40 tuổi rồi. Tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 25 tuổi, vào năm 2012. Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi vì giấc mơ này. Thành quả này là dành cho tất cả mọi người. Tôi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng danh hiệu này thuộc về tất cả các đồng đội của tôi, vì không có họ thì không điều gì có thể thành hiện thực. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho Cape Verde và cho người dân quê nhà".
Nguồn: soha.vn