Trịnh Quang Thạch vừa trở thành thủ khoa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 với điểm GPA 3,98/4 - mức điểm cao nhất lịch sử khoa Địa lý luôn nha!
Ngay từ hồi cấp 3, Thạch đã "phải lòng" bộ môn Địa lý rồi. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu học sinh lớp chuyên Địa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã rinh về giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2018 ở môn học sở trường. Xịn xò không chơi!
Lựa chọn trường Đại học Sư phạm Hà Nội để nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy giáo dạy Địa lý, Thạch không ngừng cày cuốc, ẵm học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên xuất sắc ở các kỳ học và trở thành tân thủ khoa có điểm GPA cao nhất của trường (3,98/4) tính đến đợt tốt nghiệp tháng 5/2023. Quá đỉnh!
Nghiên cứu khoa học: "Đơn giản là mình tìm thấy hạnh phúc"
Bắt đầu tự mày mò về nghiên cứu khoa học từ năm hai đại học, Thạch được may mắn có một thầy giáo ở bộ môn Địa lý tự nhiên hướng dẫn hoàn thiện đề tài "Xây dựng kịch bản lũ quét cho các huyện ở tỉnh Hà Giang". Những thành tích lần đầu ngoài sức mong đợi chính là động lực để chàng trai tiếp tục cháy hết mình với nghiên cứu.
Sang năm ba, Thạch "lấn sân" sang lĩnh vực khoa học giáo dục với đề tài "Nhận thức của sinh viên sư phạm Địa lý về giáo dục phát triển bền vững". Dù gặp khó khăn trong việc tiếp nhận cách thức nghiên cứu mới nhưng Thạch và team đã kiên trì để ẵm về giải Khuyến khích cấp Bộ và giải Nhất cấp trường, đồng thời có một bài báo khoa học xuất bản trong nước và một chương sách quốc tế. Real deal luôn!
Thạch chia sẻ: "Đối với mình, nghiên cứu khoa học là sự say mê. Mình làm nghiên cứu một phần vì có thể thỏa mãn được sự tò mò của bản thân và một phần cũng mong muốn thử sức trong lĩnh vực mình theo đuổi. Mình xem những giải thưởng là sự công nhận cho nghiên cứu nhưng nó không phải là đích đến cho mình khi làm nghiên cứu khoa học, đơn giản là mình tìm thấy sự say mê và hạnh phúc trong quá trình nghiên cứu."
Thạch mong muốn những khám phá của bản thân có thể đóng góp một phần nhỏ cho những khoảng trống mà khía cạnh nghiên cứu của mình đang tồn tại. Chàng trai dự định vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và theo đuổi việc nghiên cứu nếu học ở các bậc học cao hơn trong tương lai. Tầm nhìn xa trông rộng quá đi!
Không ngừng trải nghiệm để "lên đời"
Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, quyết định ra Hà Nội học tập của Thạch ban đầu bị gia đình khuyên ngăn nhưng chàng trai đã thuyết phục để có thể đến gần hơn với ước mơ của mình. Những ngày đầu ở thủ đô, Thạch cũng khá "choáng" về cách nói chuyện và văn hóa, ẩm thực nơi đây. Nhờ sự an ủi, động viên từ gia đình cũng như sự chia sẻ từ bạn bè, anh em và cả thầy cô đã giúp Thạch dần thích nghi với cuộc sống tự lập ở vùng đất mới.
Chính những năm tháng sinh viên sống xa nhà này đã mang đến cho Thạch nhiều trải nghiệm mới mẻ về văn hóa, đời sống của các vùng miền để rồi "lên đời" hơn trong cách nghĩ và lối sống.
Bên cạnh việc học, chàng trai còn active tham gia các hoạt động ngoại khóa như các đợt tình nguyện "Mùa hè xanh" của Đoàn - Hội trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chuyến đi tình nguyện Mai Châu - Hòa Bình của tổ chức Volunteer of Education (V.E.O),... Năng lượng tích cực tràn đầy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn