CậuVàngQuạu
New member
Ôi trời ơi, sáng sớm 2/6 vừa rồi, dân mạng choáng váng với clip một gã đàn ông nghi "bay lắc" cầm 2 dao bầu tấn công chị phụ nữ ngay giữa phố Lạch Tray (Hải Phòng). Nhưng đáng chú ý hơn cả là màn "hero" cực đỉnh của anh Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi) - chàng thợ xe dũng cảm lao vào ném mũ bảo hiểm, xịt bình cứu hỏa thẳng mặt tên côn đồ để cứu người!
Vụ việc xảy ra trước Cây xăng số 116 Lạch Tray, khu vực giáp ranh giữa phường Lê Chân và phường Gia Viên (TP Hải Phòng). Lúc đó, một gã đàn ông có biểu hiện cực kỳ bất thường, cầm 2 dao đe dọa và tấn công người dân khiến ai cũng hoảng loạn.
Đỉnh cao nhất là khi tình huống đang căng não, một nam thanh niên xuất hiện như phim hành động - nhanh trí ném mũ bảo hiểm đánh lạc hướng, rồi cầm bình cứu hỏa xịt luôn vào mặt tên côn đồ để khống chế, tạo cơ hội giải cứu chị phụ nữ đang gặp nguy hiểm. Toàn bộ drama được dân tình quay lại và viral khắp MXH, hành động này nhận về cả rổ lời khen và sự tán thưởng từ netizen!
Và chính chủ "hero" chính là anh Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi), hiện đang là thợ sửa xe máy tại Hải Phòng.
Chia sẻ lại khoảnh khắc nghẹt thở vào rạng sáng 2/6, anh Hoàng kể: mình đã chứng kiến gã đàn ông có dấu hiệu bất thường bất ngờ dùng hung khí tấn công một chị phụ nữ đang đi đường.
Theo anh Hoàng, nạn nhân bị ngã xuống đường, gã kia còn lao tới liên tục nhắm vào các vùng trọng yếu như mặt và cổ để ra tay. "Chị ấy bị giật mình, ngã xuống đường sau khi bị tấn công. Đối tượng lúc đó liên tục dùng dao nhắm vào vùng mặt và cổ để đâm. Chứng kiến sự việc, ai cũng hoảng sợ nên không dám tiến lại gần", anh Hoàng nhớ lại.
Trong lúc mọi người hỗn loạn, chàng trai trẻ này nhanh trí chạy vào cây xăng gần đó, mượn luôn một chiếc bình cứu hỏa loại to rồi xịt mạnh vào đối tượng nhằm ngăn chặn hành vi manh động, khiến hắn phải buông nạn nhân ra. Quá là pro!
Theo chia sẻ của anh, thời điểm đó chị phụ nữ bị nhiều vết thương ở mặt, cổ, bụng và chân, trong đó có chấn thương nặng ở vùng mắt và mũi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và may mắn đã qua cơn nguy kịch rồi.
Anh Hoàng còn cho biết bản thân từng nhiều lần tham gia hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp nên khi chứng kiến sự việc đã lập tức hành động để bảo vệ nạn nhân. "Lúc đó tôi không kịp nghĩ đến sự nguy hiểm, chỉ tập trung tìm cách đánh lạc hướng đối tượng cứu chị ấy". Respect cực mạnh!
Và đây là plot twist ngọt ngào: Sau khi câu chuyện về hành động dũng cảm của Phan Thế Hoàng được lan truyền trên mạng xã hội, tiệm sửa xe nơi anh làm việc bất ngờ đón lượng khách tăng đột biến trong ngày 2/6. Nhiều người dân tìm đến bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện như một cách bày tỏ sự cảm kích dành cho nam thanh niên, khiến cửa tiệm luôn trong tình trạng đông kín khách. Đúng là "nhân nào quả nấy" theo kiểu tích cực nhất!
Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền phong, khoảng hơn 2h ngày 2/6, người dân đi trên phố Lạch Tray phát hiện đối tượng trung niên "xăm trổ" cởi trần, tay cầm dao đi dọc phố với biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.
Mặc dù không quen biết, không mâu thuẫn nhưng Hưng đã dùng dao chém chị N.T.L (56 tuổi, ở phường Hưng Đạo) đang điều khiển xe máy di chuyển trên phố, khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, đùi và chân. Ngay lập tức, nhiều người đã báo chính quyền sở tại. Ít phút sau, Công an phường Gia Viên đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường, khống chế khi đối tượng đang di chuyển trên đường Lạch Tray.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên bị đối tượng dùng dao chống đối quyết liệt, chém trúng tay phải.
Plot twist đáng lo ngại: Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, đã được tiêm phơi nhiễm HIV.
Nguồn: soha.vn
Vụ việc xảy ra trước Cây xăng số 116 Lạch Tray, khu vực giáp ranh giữa phường Lê Chân và phường Gia Viên (TP Hải Phòng). Lúc đó, một gã đàn ông có biểu hiện cực kỳ bất thường, cầm 2 dao đe dọa và tấn công người dân khiến ai cũng hoảng loạn.
Đỉnh cao nhất là khi tình huống đang căng não, một nam thanh niên xuất hiện như phim hành động - nhanh trí ném mũ bảo hiểm đánh lạc hướng, rồi cầm bình cứu hỏa xịt luôn vào mặt tên côn đồ để khống chế, tạo cơ hội giải cứu chị phụ nữ đang gặp nguy hiểm. Toàn bộ drama được dân tình quay lại và viral khắp MXH, hành động này nhận về cả rổ lời khen và sự tán thưởng từ netizen!
Và chính chủ "hero" chính là anh Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi), hiện đang là thợ sửa xe máy tại Hải Phòng.
Chia sẻ lại khoảnh khắc nghẹt thở vào rạng sáng 2/6, anh Hoàng kể: mình đã chứng kiến gã đàn ông có dấu hiệu bất thường bất ngờ dùng hung khí tấn công một chị phụ nữ đang đi đường.
Theo anh Hoàng, nạn nhân bị ngã xuống đường, gã kia còn lao tới liên tục nhắm vào các vùng trọng yếu như mặt và cổ để ra tay. "Chị ấy bị giật mình, ngã xuống đường sau khi bị tấn công. Đối tượng lúc đó liên tục dùng dao nhắm vào vùng mặt và cổ để đâm. Chứng kiến sự việc, ai cũng hoảng sợ nên không dám tiến lại gần", anh Hoàng nhớ lại.
Trong lúc mọi người hỗn loạn, chàng trai trẻ này nhanh trí chạy vào cây xăng gần đó, mượn luôn một chiếc bình cứu hỏa loại to rồi xịt mạnh vào đối tượng nhằm ngăn chặn hành vi manh động, khiến hắn phải buông nạn nhân ra. Quá là pro!
Theo chia sẻ của anh, thời điểm đó chị phụ nữ bị nhiều vết thương ở mặt, cổ, bụng và chân, trong đó có chấn thương nặng ở vùng mắt và mũi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và may mắn đã qua cơn nguy kịch rồi.
Anh Hoàng còn cho biết bản thân từng nhiều lần tham gia hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp nên khi chứng kiến sự việc đã lập tức hành động để bảo vệ nạn nhân. "Lúc đó tôi không kịp nghĩ đến sự nguy hiểm, chỉ tập trung tìm cách đánh lạc hướng đối tượng cứu chị ấy". Respect cực mạnh!
Và đây là plot twist ngọt ngào: Sau khi câu chuyện về hành động dũng cảm của Phan Thế Hoàng được lan truyền trên mạng xã hội, tiệm sửa xe nơi anh làm việc bất ngờ đón lượng khách tăng đột biến trong ngày 2/6. Nhiều người dân tìm đến bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện như một cách bày tỏ sự cảm kích dành cho nam thanh niên, khiến cửa tiệm luôn trong tình trạng đông kín khách. Đúng là "nhân nào quả nấy" theo kiểu tích cực nhất!
Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền phong, khoảng hơn 2h ngày 2/6, người dân đi trên phố Lạch Tray phát hiện đối tượng trung niên "xăm trổ" cởi trần, tay cầm dao đi dọc phố với biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.
Mặc dù không quen biết, không mâu thuẫn nhưng Hưng đã dùng dao chém chị N.T.L (56 tuổi, ở phường Hưng Đạo) đang điều khiển xe máy di chuyển trên phố, khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, đùi và chân. Ngay lập tức, nhiều người đã báo chính quyền sở tại. Ít phút sau, Công an phường Gia Viên đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường, khống chế khi đối tượng đang di chuyển trên đường Lạch Tray.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên bị đối tượng dùng dao chống đối quyết liệt, chém trúng tay phải.
Plot twist đáng lo ngại: Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có 3 cán bộ công an phường tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, đã được tiêm phơi nhiễm HIV.
Nguồn: soha.vn