Chàng thợ nhôm kính đập tường cứu người trong vụ cháy Trung Kính: "Không còn thời gian để ngại ngần"

BeoBobo6854

New member
a0f4a219304482838cb6.png


Nhìn thấy người dân tầng 2 giơ tay kêu cứu, anh Luật liền nghĩ ngay đến việc đi tìm thang và búa để đập tường. Khi đục được lỗ nhỏ, anh dừng tay ngay và vội vã đưa nạn nhân thoát ra vì tình huống quá nguy cấp

**Người hùng thầm lặng giữa lòng Hà Nội**

Thầm lặng và dũng cảm - đó là cách mọi người miêu tả về anh Phạm Quốc Luật (sinh năm 1989, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ít ai biết rằng, anh Luật chính là 1 trong 3 chàng trai dũng cảm phá tường cứu người trong vụ cháy kinh hoàng tại phố Trung Kính (Hà Nội).

Chia sẻ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, anh Luật cho biết nghề nghiệp của mình là thợ nhôm kính, thuê trọ ngay sát căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Khoảng 0h ngày 24/5, vừa mới về đến nhà sau một ngày làm việc kiệt sức thì anh bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn. Nhìn qua khe cửa, anh thấy khói lửa đang bốc lên ngùn ngụt từ căn nhà trọ bên cạnh

Xuống tầng 1, anh Luật thấy đã có đông người dân đứng ở hiện trường. Vợ anh khuyên chồng nên đứng xa đám cháy để tránh nguy hiểm nhưng anh không thể cam lòng khi nhìn hàng xóm gặp nạn.

cf8533047254d4955f7e.png


**"Xác định không phá cửa sổ"**

Không kịp suy nghĩ nhiều, anh liền trao điện thoại và ví cho vợ giữ rồi lao vào cứu người.

"Ngẩng đầu lên, tôi thấy trên tầng 2 có người giơ tay ra cầu cứu, tôi bảo Long (con trai chủ trọ nơi anh Luật ở) tìm giúp tôi thang và búa để phá tường cứu họ. Tôi cũng chạy ra đầu ngõ tìm mà không có, lúc quay lại thì bạn ấy đã tìm được rồi. Có thêm 2 bạn cùng hỗ trợ, một bạn giữ thang, một bạn trèo lên đập.

Thấy bạn ở trên thấp hơn mình, đập không đủ sức, tôi bảo bạn xuống đi, để tôi trèo lên cùng kết hợp đập tiếp", anh Luật kể lại trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Trong khi người đàn ông 35 tuổi cố gắng giữ bình tĩnh thì mọi người ở trong đám cháy liên tục hò hét hoảng loạn. Anh Luật chỉ biết dồn hết sức lực, đập từng nhát, trong đầu nghĩ làm sao đưa được người ra nhanh nhất

"Công việc của tôi làm nhôm kính nên leo trèo là chuyện bình thường. Khi lên đó, tôi xác định không phá cửa sổ, vì cửa sổ là điểm tựa để mình bám. Tôi đưa ra phương án đập tường.

Khi đập được cái lỗ nhỏ, tôi thôi không đập nữa vì không còn thời gian, đứng càng lâu khói càng nguy hiểm. Tôi hô mọi người đứng né ra để vứt búa xuống và đưa các nạn nhân ra ngoài. Mọi người ai cũng hoảng, người mềm như bún", anh Luật nói.

ac7565e07ee1d6ac9e7f.png


cb2cb68b740d5a92eaff.png


**Cứu xong tiếp tục đi làm, không nghĩ mình là anh hùng**

Sau khi giải cứu được 3 người từ đám cháy, anh Luật lại tiếp tục cùng các chiến sĩ PCCC hỗ trợ cứu thương các nạn nhân, ôm dẫn vòi chữa cháy vào đến tận khu nhà trọ.

Sau một đêm mệt nhoài, đến sáng, anh Luật lại trở về cuộc sống mưu sinh như thường lệ. Khi đến xưởng nhôm kính làm việc, anh mới phát hiện chân mình dẫm phải mảnh thủy tinh từ lúc nào không hay.

"Tôi lột dép và nhổ mảnh thủy tinh ra. Tay tôi cũng bị quệt vào kính nhưng tôi không thấy đau, vấn đề ấy không đáng ngại", anh Luật nói.

Khi thấy báo đài đưa tin về nhóm thanh niên đập tường cứu nạn nhân, anh Luật cũng không để tâm lắm và chẳng nói với ai rằng trong nhóm đó có cả anh ✨

Có một số người dân chứng kiến toàn cảnh vụ việc và biết anh Luật cũng góp công góp sức trong công tác cứu nạn nên đã báo với chính quyền địa phương. Khi chính quyền hỏi thăm, anh mới xác nhận là đã tham gia đập tường cứu người trong vụ cháy.

3af6166e7b3d22fc8450.png


Tuy nhiên người đàn ông quê Hà Tĩnh vẫn rất khiêm tốn. Từ trước tới nay anh Luật luôn sống với quan niệm, cứ ra đường, ai cần giúp đỡ thì giúp thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top