Chàng thợ lò Quảng Ninh làm cả 31/31 ngày trong tháng khiến dân mạng phải quỳ

DauKute4831

New member
Tối 12/3, MXH Việt đang náo loạn vì một anh thợ lò người hùng tên Nguyễn Quốc Khánh (40 tuổi), đang làm việc tại công trường Khai thác - Đào lò 7, khu vực Khe Chàm, Vân Đồn, Quảng Ninh. Và câu chuyện của anh đang khiến Gen Z phải xấu hổ với lịch sử check-in công ty của mình

497f82eed00f83d2a473.jpg


Anh Khánh đã gắn bó với nghề thợ lò được 10 năm với cường độ làm việc mà nghe xong chỉ muốn... quỳ luôn. Theo website Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, anh đã 5 lần được trao danh hiệu "Người thợ mỏ - Người chiến sỹ". Còn những con số về thu nhập và số ngày công thì làm ai cũng phải "oa" lên:

Năm 2023, anh Khánh có tổng thu nhập 494 triệu đồng với 332 ngày công thực tế. Năm 2024 còn khủng hơn: tổng thu nhập 510 triệu đồng, đi làm tận 339 ngày công Đỉnh điểm là tháng 12/2024 và tháng 1/2025, anh được khen thưởng vì đi làm đủ cả 31/31 ngày không nghỉ một ngày nào!

Dân mạng giờ đang share điên cuồng câu chuyện này, coi anh Khánh như một biểu tượng sống của tinh thần "cày cuốc" chân chính. Một bạn còn tính toán cực chi tiết để mọi người hình dung được độ "khủng" của 339 ngày công:

"Một năm có 365 ngày, trừ 11 ngày lễ được nghỉ nguyên lương thì còn 354 ngày. Người lao động bình thường nghỉ 2 ngày cuối tuần thì mỗi năm sẽ làm việc 250 ngày; nếu họ nghỉ đủ phép năm thì còn 238 ngày. Anh Khánh làm 339 ngày công, giống như một người không bao giờ nghỉ phép, không bao giờ nghỉ thứ 7, và chỉ nghỉ 15 trong số 52 chủ nhật. Tôi thật sự kính nể"

Comment section bùng nổ với những lời thán phục, đặc biệt khi ai cũng biết nghề thợ mỏ cực đến mức nào:

"Ai ở Quảng Ninh thì biết người làm mỏ vất vả như nào. Đồng tiền đúng là đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Tinh thần làm việc của anh bất chấp điều kiện khó khăn thật đáng khâm phục"

"Nghề làm mỏ đúng là 'ăn cơm trần, lo việc âm', vất vả trăm bề. Thợ lò ngày nào cũng phải làm việc trong điều kiện hầm mỏ chịu căng thẳng, bức bối. Ai chọn nhẹ nhàng thì ai làm việc khó khăn. Nghề nào cũng được miễn là cố gắng hết sức góp ích cho xã hội"

Tấm gương của anh Khánh còn khiến nhiều bạn trẻ phải "nhìn lại bản thân" theo kiểu cực kỳ xót xa:

"Một tháng mình đi làm có 26 ngày công mà còn nghỉ lên, nghỉ xuống. Thương lắm những người chồng, người cha luôn cần mẫn trong công việc"

"Nhiều bạn trẻ lưu trong điện thoại toàn ảnh truyền nước, xe hỏng... để cứ hơi mệt là nghỉ phép, nghỉ việc. Nhiều bạn còn đang làm việc thì xin nghỉ ngang để đi chữa lành. Mọi người trẻ nên học tập tấm gương của anh Khánh, dù ở tuổi trung niên vẫn nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành công việc"

Ối giời ơi, đọc đến đây ai cũng phải bỏ luôn folder ảnh "lý do nghỉ việc" rồi

Tuy nhiên, bên cạnh sự kính trọng, nhiều người cũng thể hiện sự lo lắng cho sức khỏe của anh. Bạn Nhật Trần viết:

"Làm trong môi trường khai thác, công việc rất cực nhọc, nguy hiểm, độc hại và khói bụi. Nhìn nón bảo hộ của anh gắn đèn lấm lem là biết. Anh vất vả như vậy chắc vì cuộc sống gia đình tương lai, tuy nhiên cũng cần phải giữ gìn và thăm khám sức khỏe thường xuyên để đảm bảo thể trạng tốt nhất. Chúc anh luôn có sức khỏe dồi dào và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống" ❤️

Bạn Anh Tài chia sẻ câu chuyện của bố mình cũng là thợ mỏ:

"Nghề làm mỏ thu nhập tốt nhưng đổi lại là sức khoẻ. Bố tôi cũng là thợ mỏ ở Hạ Long, Quảng Ninh, giờ có tuổi không thể làm dưới lò nữa mà lên trên giám sát máy móc. Một đời bố dốc sức tận tâm vì con vì cháu. Sau này, bố cũng chính là tấm gương phấn đấu của tôi trong đời. Mỗi lần gặp khó tôi lại nghĩ đến hình ảnh người thợ mỏ không ngại gian khổ làm việc. Chúc anh Khánh luôn giữ được sức khỏe để luôn tận tụy trong việc"

Còn bạn Anh Văn thì khuyên anh Khánh nên quan tâm sức khỏe hơn, đồng thời nhắc mọi người đừng ép bản thân quá mức:

"Anh làm việc chăm chỉ như vậy là quá xứng đáng để học hỏi. Tuy nhiên, nghề nghiệp của anh cũng nguy hiểm, tôi nghĩ anh cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để không bị ảnh hưởng đến cơ thể. Mọi người cũng không nên ép mình theo cường độ làm việc như trên. Mỗi người có sức khỏe và khả năng chịu đựng áp lực công việc khác nhau, không ít bạn trẻ vì thâu đêm suốt sáng làm việc mà bị suy kiệt rồi"

04a2d70d393b0525433f.jpg


Theo chia sẻ từ đồng nghiệp của anh Khánh trên các diễn đàn thợ mỏ, trong công việc anh luôn đi đầu gương mẫu và được mọi người quý mến. Về độ "mê việc" của anh thì phải nói là legendary luôn: Có thời gian công trường ổn định, không bố trí làm cuối tuần, anh Khánh còn đích thân gặp quản đốc để... phản ánh:

"Anh không tổ chức làm chủ nhật cho tôi, tôi chuyển công trường khác để có điều kiện làm thêm"

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top