Không cần nhìn mà vẫn nhào nặn bánh mỳ như "bắn súng máy", anh chàng này đã khiến cả cõi mạng phải choáng váng với tay nghề thượng thừa Clip đạt hơn 57 ngàn view chỉ trong chớp mắt luôn nha!
Gần đây trên các diễn đàn dành cho giới trẻ xuất hiện một đoạn clip cực hot: một nam thanh niên mặc áo vàng đang ngồi trước mâm bột bánh mỳ, nhưng điểm đặc biệt là...
Anh chàng này làm việc với tốc độ "thần thánh" mà chẳng cần nhìn xuống tay luôn á! Các động tác nặn bánh mỳ thuần thục đến mức ai xem cũng phải xuýt xoa
Người đăng clip tâm đắc viết: "Chỉ một loáng thôi đã nhào nặn ra mấy chục cái bánh rồi, mà chẳng cần nhìn nữa".
Và còn thêm lời nhận xét đầy cảm khích nữa: "Đúng là khi bạn thực sự đam mê và yêu thích công việc của mình thì dù có làm nghề nào đi chăng nữa... bạn cũng sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người".
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, clip đã cán mốc hơn 57 ngàn lượt xem và nhận về vô số bình luận bàn tán sôi nổi từ netizen
Có người comment: "Khi bạn làm một nghề đủ lâu bạn sẽ trở thành một chuyên gia" - câu nói đúng không thể đúng hơn!
Nhưng plot twist là... không ít người nghi ngờ clip này có "mánh" đấy! Họ cho rằng video đã qua chỉnh sửa, cắt ghép vì không thể nào làm nhanh "thần thánh" như vậy được
Trước làn sóng nghi vấn này, chị Ngọc Bích – vợ của nam chính trong clip đã lên tiếng với PV báo Người Đưa Tin luôn nè!
Chị Bích chia sẻ rằng cả gia đình đều khá bất ngờ khi clip anh chồng làm bánh lại viral đến vậy. Hóa ra clip do một người em trong đội bóng của chồng chị quay lại đấy.
Chị Bích tiết lộ thêm, chồng chị tên Bùi Quang Kiên (sinh năm 1985), quê ở huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Anh đã "cày" nghề làm bánh mỳ được tròn 10 năm rồi. Đây là nghề gia truyền do bố mẹ chồng chị để lại, tính ra gia đình đã gắn bó với nghề này được 20 năm luôn!
"Cái nghề ấy là cha truyền con nối nên chồng mình đã không bỏ theo nghề khác mặc dù đã đi học đại học Kinh tế Quốc dân tại chức. Anh ấy bảo học cũng chỉ về làm kinh tế", chị Ngọc Bích tâm sự
Còn về chuyện netizen tranh cãi ầm ĩ thế nào, chị Bích cũng khá... zen: "Đã lên mạng xã hội thì không thể nói điều gì được. Vì đã là mạng xã hội thì người nói hay người nói dở, không sao tránh khỏi".
Nguồn: soha.vn
Gần đây trên các diễn đàn dành cho giới trẻ xuất hiện một đoạn clip cực hot: một nam thanh niên mặc áo vàng đang ngồi trước mâm bột bánh mỳ, nhưng điểm đặc biệt là...
Anh chàng này làm việc với tốc độ "thần thánh" mà chẳng cần nhìn xuống tay luôn á! Các động tác nặn bánh mỳ thuần thục đến mức ai xem cũng phải xuýt xoa
Người đăng clip tâm đắc viết: "Chỉ một loáng thôi đã nhào nặn ra mấy chục cái bánh rồi, mà chẳng cần nhìn nữa".
Và còn thêm lời nhận xét đầy cảm khích nữa: "Đúng là khi bạn thực sự đam mê và yêu thích công việc của mình thì dù có làm nghề nào đi chăng nữa... bạn cũng sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người".
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, clip đã cán mốc hơn 57 ngàn lượt xem và nhận về vô số bình luận bàn tán sôi nổi từ netizen
Có người comment: "Khi bạn làm một nghề đủ lâu bạn sẽ trở thành một chuyên gia" - câu nói đúng không thể đúng hơn!
Nhưng plot twist là... không ít người nghi ngờ clip này có "mánh" đấy! Họ cho rằng video đã qua chỉnh sửa, cắt ghép vì không thể nào làm nhanh "thần thánh" như vậy được
Trước làn sóng nghi vấn này, chị Ngọc Bích – vợ của nam chính trong clip đã lên tiếng với PV báo Người Đưa Tin luôn nè!
Chị Bích chia sẻ rằng cả gia đình đều khá bất ngờ khi clip anh chồng làm bánh lại viral đến vậy. Hóa ra clip do một người em trong đội bóng của chồng chị quay lại đấy.
Chị Bích tiết lộ thêm, chồng chị tên Bùi Quang Kiên (sinh năm 1985), quê ở huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Anh đã "cày" nghề làm bánh mỳ được tròn 10 năm rồi. Đây là nghề gia truyền do bố mẹ chồng chị để lại, tính ra gia đình đã gắn bó với nghề này được 20 năm luôn!
"Cái nghề ấy là cha truyền con nối nên chồng mình đã không bỏ theo nghề khác mặc dù đã đi học đại học Kinh tế Quốc dân tại chức. Anh ấy bảo học cũng chỉ về làm kinh tế", chị Ngọc Bích tâm sự
Còn về chuyện netizen tranh cãi ầm ĩ thế nào, chị Bích cũng khá... zen: "Đã lên mạng xã hội thì không thể nói điều gì được. Vì đã là mạng xã hội thì người nói hay người nói dở, không sao tránh khỏi".
Nguồn: soha.vn