Từng lăn lộn tại xưởng cơ khí Nhật Bản, Hoàng Việt Anh quay về Việt Nam và bắt đầu lại cuộc chơi đại học. Kết quả sau 4 năm? Thủ khoa khối ngành Ngôn ngữ ở tuổi 27 với GPA 3.51/4.0 xịn sò!
Những ngày làm việc cực khổ trong xưởng cơ khí khiến Hoàng Việt Anh bắt đầu tự vấn: "Nếu 5-10 năm nữa vẫn làm công việc này thì mình sẽ muốn cuộc sống thế nào?". Câu hỏi ấy đã thúc đẩy chàng trai từng không biết "học để làm gì" quay lại giảng đường ở tuổi 23. Bốn năm sau, anh tốt nghiệp thủ khoa khối ngành Ngôn ngữ ở tuổi 27.
Khi xưởng cơ khí khiến bạn ngẫm ra triết lý nhân sinh
Năm 18 tuổi, trong khi hội bạn bè cùng trang lứa háo hức khoe thẻ sinh viên check-in khắp nơi, Hoàng Việt Anh (SN 1999, quê Phú Thọ) lại chọn con đường khác biệt: bay sang Nhật Bản làm thực tập sinh kỹ năng ngành đúc kim loại. Lúc đó, anh chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Tự nhận mình từng là học sinh "không được việc lắm", không hứng với chuyện học hành. Vì chưa biết mình muốn gì, anh quyết đi làm thay vì ngồi ghế nhà trường.
Những ngày đầu ở xứ Phù Tang cho Việt Anh một trải nghiệm hoàn toàn khác. Mỗi ngày, anh rời nhà từ khoảng 6h30, cày liên tục đến 20-21h mới về phòng trọ. Công việc của một thực tập sinh ngành cơ khí - đúc kim loại đòi hỏi sức khỏe, sự chính xác và kỷ luật cao đỉnh. Dù không trực tiếp đứng bên lò đúc nung chảy kim loại ban đêm, Việt Anh cùng team phải trải qua những ngày khắc nghiệt khi tháo khuôn, xử lý sản phẩm kim loại vừa ra lò vẫn còn đỏ rực ở nhiệt độ cao. Sức nóng hầm hập cùng môi trường làm việc bụi bặm vắt kiệt sức lực của chàng trai trẻ. "Công việc không chỉ nặng nhọc vì phải bốc vác đồ nặng suốt cả ngày, mà còn cực kỳ nóng nực, chưa kể môi trường làm việc bụi bặm không hề tốt cho sức khỏe về lâu dài", Việt Anh nhớ lại. Công việc vốn đã khó nhằn lại càng áp lực vì yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác và an toàn. Chỉ một sai sót cũng có thể nguy hiểm tính mạng luôn.
Ba năm ở Nhật Bản, Việt Anh dần thấm thía giá trị của lao động. Anh hiểu rằng làm việc bằng sức lực của mình không có gì đáng xấu hổ. Nhưng anh cũng bắt đầu nhận ra một điều: nếu không học hỏi và phát triển năng lực, những lựa chọn trong tương lai có thể ngày càng ít dần.
Những suy nghĩ ấy thường ập đến vào cuối ngày, khi anh về phòng trọ sau nhiều giờ làm việc mệt nghỉ. Có một đêm, sau một ngày làm việc kiệt sức tại xưởng, Việt Anh nằm suy nghĩ và bất giác tự hỏi: "Nếu 5-10 năm nữa mình vẫn làm công việc này thì sao? Mình muốn cuộc sống sau này thế nào?".
Câu hỏi ấy không có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng nó khiến Việt Anh bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi cuộc đời mình. "Chính những vất vả đó đã trở thành động lực lớn nhất thôi thúc tôi quyết tâm chinh phục tấm bằng đại học, để cuộc đời bước sang trang mới và làm chủ tương lai của mình bằng trí tuệ", anh chia sẻ.
Plot twist: Comeback ở tuổi 23 và "ăn đứt" cả lứa
Sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản, Việt Anh về nước. Lần này, anh quyết tâm vào đại học. Năm 2022, Việt Anh ghi danh vào trường ĐH FPT, chọn ngành Ngôn ngữ Nhật và kết hợp chuyên ngành hẹp IT. Nếu ở tuổi 18, anh từng không biết mình học để làm gì thì ở tuổi 23, lý do đã rõ ràng hơn rất nhiều. "Không phải tôi không cần bằng đại học, mà khi 18 tuổi, tôi chưa biết mình học để làm gì. Sau 3 năm ở Nhật Bản, tôi hiểu việc học cần cho tương lai thế nào", Việt Anh nói.
Bắt đầu giảng đường ở tuổi 23 đồng nghĩa với việc làm "anh cả" của hầu hết bạn bè cùng khóa. Không ít lần Việt Anh cảm thấy chông chênh, áp lực vì đi sau bạn bè cùng tuổi - những người đã tốt nghiệp và bắt đầu có sự nghiệp ổn định. Tuy nhiên, sự trưởng thành cùng tính kỷ luật tích lũy từ 3 năm làm việc tại Nhật Bản đã giúp anh nhanh chóng lấy lại balance. Suốt 4 năm tại FPTU, từ một người từng sợ học, Việt Anh có đến 5 học kỳ đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, sở hữu chứng chỉ tiếng Nhật N2 và duy trì mức GPA ấn tượng 3.51/4.0.
Học không chỉ để có bằng, mà để có thêm "quyền lựa chọn"
Tại lễ tốt nghiệp mới đây, Hoàng Việt Anh đại diện cho các tân cử nhân bước lên bục vinh danh với danh hiệu Thủ khoa khối ngành Ngôn ngữ. Đứng trước thầy cô, bạn bè và phụ huynh, anh tự tin phát biểu bằng song ngữ Việt - Nhật, truyền cảm hứng mạnh mẽ về hành trình tự đổi thay của mình.
"Điều khiến em tự hào không phải là từ một người từng học không tốt trở thành thủ khoa, mà là từ một người từng không hiểu giá trị của việc học, em đã trở thành một người hiểu rằng sự cố gắng có thể tạo ra những lựa chọn mới trong cuộc đời...", Việt Anh xúc động chia sẻ trong bài phát biểu.
Với Việt Anh, ba năm ở Nhật Bản và bốn năm đại học không phải hai chặng đường tách biệt. Ba năm lao động cho anh kỷ luật và sự tự lập. Bốn năm đại học giúp anh biến những phẩm chất đó thành kiến thức, chuyên môn, khả năng giao tiếp và làm việc.
Theo cô Nguyễn Ngọc Anh, giảng viên bộ môn tiếng Nhật, dù không trực tiếp dạy Việt Anh nhiều, cô vẫn ấn tượng với nam sinh qua một số tiết học và thời gian hướng dẫn đồ án tốt nghiệp. "Trên lớp, Việt Anh là sinh viên năng nổ, tích cực, luôn vui vẻ, hòa đồng với các bạn. Trong quá trình làm đồ án, em thể hiện tinh thần cầu thị, chịu khó lắng nghe", cô nhận xét. Điều khiến cô ấn tượng hơn cả là Việt Anh học giỏi và nỗ lực nhưng không đặt nặng chuyện cạnh tranh với bạn bè, mà chủ yếu muốn bản thân tiến bộ mỗi ngày.
Tốt nghiệp đại học, Việt Anh nhanh chóng bắt tay vào công việc mới với vị trí chuyên viên thiết kế CAD. Nhìn lại hành trình gần 10 năm từ một thợ cơ khí trở thành thủ khoa đại học, Việt Anh mỉm cười cho rằng việc "đi chậm" chưa chắc đã là bất lợi: "Nếu học đại học ngay từ năm 18 tuổi, có thể bây giờ tôi đã có bằng sớm hơn. Nhưng tôi không chắc lúc đó mình đã có được sự rõ ràng về tương lai hay thái độ học tập như hiện tại".
Chặng đường phía trước còn dài rộng, nhưng chàng tân thủ khoa hiểu rằng: Chỉ cần không ngừng học hỏi và đủ dũng cảm để thay đổi, bất kỳ ai cũng sẽ tìm thấy cơ hội đi xa hơn nơi mình bắt đầu.
Nguồn: svvn.tienphong.vn