CrushQuocDan
New member
Câu chuyện về anh Zhang Jian (24 tuổi) từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang làm netizen xứ tỷ dân khóc ròng vì quá cảm động. Anh chàng tài xế công nghệ này đã liều mình lao vào đường hầm đầy khói độc để cứu người, thậm chí còn gọi điện cho mẹ dặn dò cho trường hợp tệ nhất
Khoảnh khắc sinh tử trong làn khói mù mịt
Hôm đó, Zhang đang chở khách từ tỉnh Sơn Tây về quê. Khi đi qua đường hầm Baotashan, anh phát hiện một xe tải đang cháy ngùn ngụt. Bên cạnh có hai người, một người bị thương nặng, người kia đang vẫy tay cầu cứu như trong phim vậy
Không suy nghĩ nhiều, Zhang cùng hành khách trên xe lập tức dừng lại giữa làn khói dày đặc, đưa nạn nhân lên xe. Hóa ra trước đó hai xe tải đã đâm nhau từ phía sau, cả hai người đều là tài xế liên quan đến vụ tai nạn.
Drama bắt đầu từ đây: không thể đưa hoàn toàn chân nạn nhân vào xe, Zhang buộc phải lái xe khoảng 10 phút đầu với cửa MỞ TOANG, khói liên tục tràn vào cabin. Nhóm người phải dùng nước uống dội lên người để... kéo dài thời gian sống thêm được chút nào hay chút đó
Sau đó Zhang mới giật mình khi biết đường hầm Baotashan dài hơn 10km (dài như kiếp người luôn á). Anh phải lái xe rùa bò trong điều kiện tầm nhìn = 0 và không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Có lúc cả nhóm dừng lại điều chỉnh tư thế nạn nhân, đóng cửa xe và bật điều hòa để hạn chế khói.
Cuộc gọi đẫm nước mắt gửi mẹ
Tình hình Zhang cũng nguy rồi nha. Anh bắt đầu mất dần ý thức, thở cực khó, trong khi phía trước vẫn còn 5km đường hầm tối om như hầm ma.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Zhang gọi cho mẹ: "Con đang kẹt trong đường hầm Baotashan… Nếu hai tiếng nữa con không gọi lại, chắc con có thể sẽ không trở về được nữa"
Biết rằng Zhang có con gái mới 15 tháng tuổi, mẹ anh lúc đó chỉ nghĩ đến đứa cháu nhỏ. Dù lo lắng muốn phát điên, bà vẫn cố bình tĩnh động viên con trai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Zhang cũng chia sẻ rằng anh nghĩ đến con gái mình, nhưng quá xúc động đến nỗi không thể nhờ mẹ chăm con thay mình được. Trong suốt hành trình sinh tử, Zhang và hai người trên xe liên tục động viên nhau. Cuối cùng, họ đã thoát khỏi đường hầm an toàn!
"Khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, tôi chỉ nghĩ: còn sống thật tốt," Zhang kể lại (đọc mà nước mắt tự chảy luôn )
Lực lượng cứu thương và cảnh sát giao thông đã chờ sẵn tại cửa hầm để đón nạn nhân. Điều bất ngờ là sau khi cứu người xong, Zhang không ở lại điều trị mà vẫn... đưa hành khách đến nơi tại tỉnh Hà Bắc rồi mới quay về Sơn Đông (anh ơi nghỉ ngơi đi, chuyên nghiệp quá cũng mệt đấy )
Kết có hậu khiến ai cũng mỉm cười
Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn Tây cho biết tài xế bị thương đã qua cơn nguy hiểm. Gia đình nạn nhân sau đó đã gọi điện cảm ơn Zhang vì "cứu mạng sống và cả gia đình họ".
Về phần mình, Zhang nói: "Nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ không do dự" (hero thật sự đây rồi
)
Ngày 20/4, chính quyền địa phương đã trao tặng Zhang danh hiệu "Tấm gương dũng cảm, nghĩa hiệp" cùng phần thưởng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).
Câu chuyện nhanh chóng viral khắp MXH Trung Quốc, nhận về biển lời khen ngợi. "Tôi đã rơi nước mắt, một chàng trai quá tốt bụng," một người comment. Người khác viết: "Thật may mắn khi tất cả đều sống sót, đúng là người tốt sẽ gặp điều tốt"
Nguồn: soha.vn
Khoảnh khắc sinh tử trong làn khói mù mịt
Hôm đó, Zhang đang chở khách từ tỉnh Sơn Tây về quê. Khi đi qua đường hầm Baotashan, anh phát hiện một xe tải đang cháy ngùn ngụt. Bên cạnh có hai người, một người bị thương nặng, người kia đang vẫy tay cầu cứu như trong phim vậy
Không suy nghĩ nhiều, Zhang cùng hành khách trên xe lập tức dừng lại giữa làn khói dày đặc, đưa nạn nhân lên xe. Hóa ra trước đó hai xe tải đã đâm nhau từ phía sau, cả hai người đều là tài xế liên quan đến vụ tai nạn.
Drama bắt đầu từ đây: không thể đưa hoàn toàn chân nạn nhân vào xe, Zhang buộc phải lái xe khoảng 10 phút đầu với cửa MỞ TOANG, khói liên tục tràn vào cabin. Nhóm người phải dùng nước uống dội lên người để... kéo dài thời gian sống thêm được chút nào hay chút đó
Sau đó Zhang mới giật mình khi biết đường hầm Baotashan dài hơn 10km (dài như kiếp người luôn á). Anh phải lái xe rùa bò trong điều kiện tầm nhìn = 0 và không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Có lúc cả nhóm dừng lại điều chỉnh tư thế nạn nhân, đóng cửa xe và bật điều hòa để hạn chế khói.
Cuộc gọi đẫm nước mắt gửi mẹ
Tình hình Zhang cũng nguy rồi nha. Anh bắt đầu mất dần ý thức, thở cực khó, trong khi phía trước vẫn còn 5km đường hầm tối om như hầm ma.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Zhang gọi cho mẹ: "Con đang kẹt trong đường hầm Baotashan… Nếu hai tiếng nữa con không gọi lại, chắc con có thể sẽ không trở về được nữa"
Biết rằng Zhang có con gái mới 15 tháng tuổi, mẹ anh lúc đó chỉ nghĩ đến đứa cháu nhỏ. Dù lo lắng muốn phát điên, bà vẫn cố bình tĩnh động viên con trai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Zhang cũng chia sẻ rằng anh nghĩ đến con gái mình, nhưng quá xúc động đến nỗi không thể nhờ mẹ chăm con thay mình được. Trong suốt hành trình sinh tử, Zhang và hai người trên xe liên tục động viên nhau. Cuối cùng, họ đã thoát khỏi đường hầm an toàn!
"Khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, tôi chỉ nghĩ: còn sống thật tốt," Zhang kể lại (đọc mà nước mắt tự chảy luôn )
Lực lượng cứu thương và cảnh sát giao thông đã chờ sẵn tại cửa hầm để đón nạn nhân. Điều bất ngờ là sau khi cứu người xong, Zhang không ở lại điều trị mà vẫn... đưa hành khách đến nơi tại tỉnh Hà Bắc rồi mới quay về Sơn Đông (anh ơi nghỉ ngơi đi, chuyên nghiệp quá cũng mệt đấy )
Kết có hậu khiến ai cũng mỉm cười
Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn Tây cho biết tài xế bị thương đã qua cơn nguy hiểm. Gia đình nạn nhân sau đó đã gọi điện cảm ơn Zhang vì "cứu mạng sống và cả gia đình họ".
Về phần mình, Zhang nói: "Nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ không do dự" (hero thật sự đây rồi
Ngày 20/4, chính quyền địa phương đã trao tặng Zhang danh hiệu "Tấm gương dũng cảm, nghĩa hiệp" cùng phần thưởng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).
Câu chuyện nhanh chóng viral khắp MXH Trung Quốc, nhận về biển lời khen ngợi. "Tôi đã rơi nước mắt, một chàng trai quá tốt bụng," một người comment. Người khác viết: "Thật may mắn khi tất cả đều sống sót, đúng là người tốt sẽ gặp điều tốt"
Nguồn: soha.vn