Anh chàng Kjellberg này là "thánh" thật sự đấy! Mỗi năm kiếm tới 83 tỷ đồng chỉ nhờ... chơi game và quay video đăng YouTube thôi
Kjellberg được mệnh danh là "ông vua YouTube" với thành tích khủng: video đạt 4,1 tỷ lượt xem và 33 triệu người đăng ký theo dõi. Con số này mà giờ nghĩ lại vẫn thấy sốc não luôn!
Tuy là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng nhất YouTube nhưng anh Kjellberg lại chọn lối sống chill phết ở Brighton cùng cô gái Ý xinh đẹp mà anh... gặp qua mạng. Yup, đúng kiểu "duyên số" đó các bạn ơi!
Felix Kjellberg gặp Mariza Bisognin (22 tuổi lúc đó) trên mạng vào hè 2011, sau khi bạn bè cô rủ xem video có tiêu đề "idiot playing video games" (tạm dịch: thằng ngốc chơi game) của Kjellberg.
Cô bắt đầu crush chàng trai trong video từ lúc đó. Rồi 4 năm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên một chuyến bay và boom - mối tình ảo thành thật luôn!
Felix kể lại: "Tôi không nói với ai về chuyện đi Ý. Tôi bỏ nhà đi và chỉ để lại tờ giấy trong bếp nhắn bố mẹ rằng, con không trông chó nữa đâu nhé.
Nếu không có việc làm, tôi sẽ phải ở nhà dắt chó đi dạo mỗi trưa và công việc đó thật buồn chán".
Anh thừa nhận việc bỏ nhà đi "là điều điên rồ nhất tôi từng làm". Nhưng phần thưởng cho quyết định hơi bốc đồng đó chính là nụ hôn đầu tiên của đời mình!
Felix kể: "Cô ấy đang đợi tôi ở cổng. Cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều so với trong video gửi cho tôi trước đó". Và họ quyết định về sống tại Brighton từ tháng 7/2013.
Kjellberg trở thành hiện tượng mạng xã hội với lợi nhuận năm 2013 là 2,6 triệu bảng Anh (gần 83 tỷ đồng/năm), chủ yếu từ quảng cáo trên YouTube. Giàu vãi chưởng luôn á!
Tuy nhiên, tương lai ban đầu của chàng trai 25 tuổi học ngành Kỹ Sư Công Nghiệp tại trường đại học Công Nghệ Chalmers (Gothenburg) vốn rất khác.
Bố mẹ anh là Johanna và Utf Kjellberg, đều là giám đốc điều hành tại các công ty lớn ở Thụy Điển.
Nhưng khát vọng của Kjellberg không giống lũ bạn cùng lớp. Anh nói: "Tôi nhận ra tôi không giống ai trong số họ cả. Họ đều muốn có sự nghiệp thành đạt, trở thành CEO, giám đốc... thế nên tôi xin nghỉ học"
Khi quyết định chia sẻ với bố mẹ về việc bỏ học để ngồi nhà quay video chơi game thì thật không dễ dàng tí nào:
"Bố mẹ tôi bảo rằng, ngồi nhà chơi game không khá lên được đâu. Nhưng tôi nghĩ nếu được quay video game mà phải đi bán bánh mì để kiếm sống thì tôi vẫn rất vui". Và giờ thì ai cười sau cùng rồi nhỉ?
Được biết, lợi nhuận ròng từ việc làm video của anh thu được vào năm 2013 là 806,000 bảng (hơn 25 tỷ đồng). Xịn sò vãi!
Trên màn hình, Felix là anh chàng hướng ngoại cực kỳ vui vẻ, tuy nhiên ngoài đời, anh sống khá kín đáo và có phần ngại ngùng.
Kjellberg có tham vọng tạo ra một game mới vì nhu cầu của fan đang thay đổi, họ muốn tìm một thứ "gây nghiện" khác.
Anh đã từng xin lỗi fan: "Tôi xin lỗi! Tôi không thể tạo video mỗi ngày trong cả năm được. Do tôi tự làm mọi thứ, một số video cần rất nhiều thời gian nên thi thoảng tôi phải hoãn ngày ra mắt".
"Ngay lúc này tôi nghĩ mình không làm nổi thêm 2 năm nữa, tôi đã bỏ quá nhiều thời gian và sức lực cho nó, tôi thật sự kiệt sức rồi" - Anh chia sẻ thêm. Thương quá đi!
Nguồn: soha.vn