Giữa "rừng" trend thời trang quốc tế đang ngập tràn khắp nơi, có một chàng trai trẻ lại chọn cách đi ngược dòng theo lối riêng của mình - lặng lẽ nhưng cực kỳ chất và đầy bản sắc Việt Nam luôn!
Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên năm 3 ngành Quản lý văn hóa tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đến từ Yên Bái, đang dần khẳng định tên tuổi trong làng mốt Việt bằng những thiết kế thấm đẫm văn hóa dân tộc cực kỳ độc đáo.
Từ cậu bé thiết kế váy búp bê đến nhà thiết kế tài năng
Câu chuyện bắt đầu từ thuở còn bé xíu, khi Tuấn mê mẩn việc thiết kế váy cho búp bê. Nhưng mà định kiến giới tính đã khiến cậu bé ngày ấy phải dần "ẩn mình", giấu kín đam mê của mình. Mãi cho đến khi đọc được câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Đẹp là khi bạn là chính mình", Tuấn mới thực sự dám phá vỡ rào cản để sống đúng với những gì mình yêu thích.
Tuy chọn học Quản lý văn hóa thay vì thiết kế thời trang, nhưng ngọn lửa đam mê vẫn cháy âm ỉ trong tim Tuấn – nơi để anh kể lại những câu chuyện về văn hóa Việt theo cách riêng của mình.
Văn hóa chính là vũ khí bí mật trong thiết kế
Học "trái ngành" nhưng Tuấn không hề thấy đó là điểm yếu, mà ngược lại còn biến thành thế mạnh đỉnh cao luôn. Với anh, thời trang không chỉ là đẹp mắt mà còn phải kể được câu chuyện, truyền tải được giá trị di sản văn hóa của dân tộc.
Mỗi thiết kế của Tuấn đều bắt đầu bằng một chuyến đi thực tế – đi để quan sát, ghi chép, cảm nhận và kết nối với văn hóa bản địa. Từ nghề vẽ sáp ong trên vải, các nghi lễ truyền thống, đến những mùa hoa nở rộ ở núi rừng Tây Bắc, tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các thiết kế của chàng trai trẻ.
Khi truyền thống gặp gỡ hiện đại = phát sốt!
Tuấn theo đuổi phong cách mix-match cực khéo giữa nét truyền thống và hiện đại. Chất liệu thổ cẩm, họa tiết dân tộc, màu sắc đậm chất bản địa nhưng được xử lý tinh tế, sang xịn và chuẩn gu thẩm mỹ thời nay.
Trong số những thiết kế, "Dạ vũ hoa ban" chính là em cưng mà Tuấn tâm đắc nhất. Lấy ý tưởng từ loài hoa ban - biểu tượng của vùng núi Tây Bắc, bộ đồ là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng với sự quyến rũ, sôi động của phong cách carnival. Thiết kế này đã giúp Tuấn lọt Top 45 cuộc thi thiết kế Carnival Costume do Miss Cosmo tổ chức, và sẽ được trình diễn tại Miss Cosmo 2025 luôn nha!
Trước đó, bộ "Múa điệu xòe hoa" – từng lọt Top 40 National Costume của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – cũng gây ấn tượng mạnh. Thiết kế này không chỉ được trình diễn trên sân khấu quốc gia mà còn quay về quê hương Yên Bái, xuất hiện trong show diễn tại Bảo tàng tỉnh như một lời tri ân đầy xúc động với mảnh đất đã nuôi dưỡng đam mê của anh.
Hành trình lan tỏa không ngừng nghỉ
Nguyễn Anh Tuấn đã góp mặt trong vô số show thời trang lớn nhỏ khắp cả nước như Tây Bắc Fashion Show (Yên Bái), Bước chân trên đá (Hà Giang), Tinh hoa cố đô (Ninh Bình), Mây Fashion (Hà Giang)... Đáng nhớ nhất phải kể đến năm 2019 khi anh thiết kế trang phục cho Hoa hậu Lương Thùy Linh trình diễn tại Hà Giang - một cơ hội vàng để khẳng định tài năng và tư duy sáng tạo đỉnh cao.
Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà thiết kế, Tuấn còn siêu tích cực tham gia nhiều sự kiện nghệ thuật, không ngừng học hỏi và thử sức ở các cuộc thi sáng tạo để "phá" giới hạn của bản thân.
Nguồn: svvn.tienphong.vn