Chàng sinh viên Y Phú Yên mê mẩn "đào" lịch sử như tìm kho báu

1188d06fbc4f10d2a404.webp


Là sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ, nhưng Trần Nhân Kiệt (2001) lại cực kỳ đam mê các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa xã hội Bởi theo chàng trai này, sau những giờ học Y căng não thì được "chill" với kiến thức lịch sử, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh hay các vấn đề văn hóa - xã hội sẽ giúp mình nhìn cuộc sống đa chiều hơn nhiều!

c4bb784af3db65c54248.jpg


Nhìn bảng thành tích của Nhân Kiệt mà choáng váng luôn á nhen! Toàn những cuộc thi đòi hỏi kiến thức "khủng" về lịch sử và văn hóa: giải Nhất tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 ; Á quân 1 Gala Chinh Phục Vietnam's Brainiest Kid mùa 3; Top 7 Siêu thủ lĩnh; giải Nhì Quốc gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải Nhì Quốc gia cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

ec1c33a46823185e42e2.jpg


1e790278d1f555aa4865.jpg


Nhân Kiệt chia sẻ: "Với mình thì tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động ngoại khóa như ăn cơm hằng ngày luôn vì nó là thú vui cá nhân mà Đó là lúc mình được tìm hiểu nhiều thứ, nhiều khía cạnh khác nhau. Sau những môn Y căng não thì được "sạc pin" bằng kiến thức lịch sử, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về văn hóa - xã hội sẽ giúp mình có góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống và đôi khi giải đáp được những thắc mắc trước đó không biết nữa."

9491f321eec9d274f3fd.jpg


abb6cf4182400eaf5859.jpg


Với mindset như vậy, Nhân Kiệt đã "cày" các hoạt động Đoàn từ những năm cấp 3 cùng nhiều chương trình của tỉnh đoàn Phú Yên. Hiện tại, chàng trai này còn là thành viên Ban Tuyên giáo Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Chủ nhiệm CLB Lý Luận Trẻ trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bên cạnh đó, Kiệt cũng đang làm Trưởng ban Truyền thông cuộc thi Theo dòng sự kiện - một cuộc thi xịn do Sở GD&ĐT Phú Yên phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức với nội dung xoay quanh lịch sử, địa lý, văn hóa xã hội Việt Nam và thế giới.

071b8747f9e1175ddcca.jpg


Nói về tầm quan trọng của lịch sử trong xã hội hiện đại, Nhân Kiệt bày tỏ suy nghĩ sâu sắc: "Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Lịch sử là một phần không thể quên và chắc chắn không thể nào quên vì chỉ cần quên đi lịch sử, quên đi nguồn gốc thì sẽ mất nước Đặc biệt trong thời đại mở cửa hội nhập như bây giờ, vai trò của lịch sử càng quan trọng khi ta tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Sự hòa nhập với thế giới rất dễ khiến người ta hòa tan đi bản sắc, văn hóa, lịch sử dân tộc".

e1d0ee11bc3aed1db1fd.jpg


Vì vậy, với chàng trai gốc Phú Yên này, mỗi ngày lễ như 7/5, 27/7, 2/9... đều vô cùng đặc biệt. Riêng dịp 30/4 này thì đó là niềm vui, niềm vinh dự của cả dân tộc, đặc biệt là nhân dân miền Nam vì đất nước được thống nhất, non sông nối liền một dải, dân tộc được tự do ✨ Và đó còn là mong muốn, khát khao và thắng lợi của cả hai miền Nam - Bắc. "Nhắc đến đây thì mình lại nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc trong di chúc của Người là miền Nam nhất định được giải phóng. Nhớ hình ảnh Bác trước lúc ra đi thèm một miếng nước dừa miền Nam. 30/4 như là minh chứng lịch sử cho tình yêu vô bờ bến của nhân dân miền Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại." - Nhân Kiệt nói thêm.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top