Thân Trọng Tấn, 22 tuổi, quê ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) – một chàng trai đang theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ lâm sàng có tâm, có tầm tại Đại học Y Dược Thái Bình. Hiện tại, bạn ấy đang là sinh viên năm 4 ngành Y khoa, đồng thời kiêm luôn Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường và Phó Chủ nhiệm CLB Văn nghệ xung kích. Portfolio thành tích của Tấn thì... khỏi bàn luôn!
"Điều mình tự hào nhất không phải thành tích, mà là được sinh ra trong gia đình tràn đầy yêu thương," Tấn chia sẻ. Tuy gia đình không mấy khá giả, nhưng bố mẹ luôn chịu thương chịu khó để hai anh em có điều kiện học tập tốt nhất. Chính vì bố mẹ xưa không có cơ hội học hành đầy đủ, nên ngay từ bé Tấn đã rất tự giác và biết tự lập sớm.
"Từ bố, mình học được lối sống lành mạnh – không thuốc lá, không rượu chè cờ bạc, quan trọng nhất là bố hiểu tâm lý con cái lắm. Còn mẹ thì quyết đoán, bản lĩnh và thông minh. Mình chưa xuất sắc lắm nhưng tính tự lập này giúp bố mẹ đỡ lo khi mình vào đại học xa nhà rồi," chàng trai tâm sự.
Câu chuyện về con đường Y bắt đầu từ cấp 2, khi Tấn mê môn Hóa học, rồi lên THPT lại thích thêm Sinh học nữa. Nhưng khoảnh khắc quyết định thực sự lại đến từ một trải nghiệm khá... đắng!
"Có lần mình bị lên lẹo ở mắt, mẹ đưa đi phòng khám tư. Chỉ 5 phút thủ thuật nhỏ xíu cộng tiền thuốc mà phải trả hơn 300k. Mẹ mình xót tiền lắm, ngấn nước mắt luôn vì phải lo từ sinh hoạt đến học hành con cái. Khoảnh khắc đó định hình luôn việc mình sẽ học gì và làm gì!"
Đại học Y Dược Thái Bình đã trở thành mái nhà thứ hai của Tấn suốt 4 năm qua. Ấn tượng đầu tiên? "Thầy cô siêu nhiệt tình, tâm huyết và tình cảm! Chính sự nhiệt tình đó như ngọn lửa truyền động lực cho mình và nhiều bạn khác."
Ngay năm nhất, Tấn đã chủ động tham gia hoạt động Đoàn – Hội và CLB Văn nghệ xung kích. Nhờ đó mà cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ thầy cô, anh chị nhiều vô kể, giúp quãng thời gian sinh viên trở nên siêu có ích.
Năm hai, bạn ấy còn đi làm gia sư nữa. Tuy không liên quan nhiều đến ngành Y nhưng lại giúp Tấn nâng cao kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc với nhiều phụ huynh, học sinh với tính cách khác nhau. Tuy nhiên sau đó vì học và hoạt động trường bận quá nên phải tạm dừng để focus vào học tập.
Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, Tấn đã "rinh" về danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Tỉnh năm học 2019-2020 và 2020-2021, cùng danh hiệu Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021. Bạn ấy còn tham gia nhiều chương trình lớn như: Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường, Chào Tân sinh viên 2019, Tiếp sức mùa thi 2020-2021...
Chương trình Chào Tân sinh viên 2019 là dự án lớn đầu tiên Tấn đảm nhiệm ở vị trí Ban tổ chức. "Ở đây mình quen nhiều bạn mới, được học hỏi từ thầy cô, anh chị. Không chỉ phát huy sở trường văn nghệ mà còn tiếp cận nhiều điều mới lạ. Tất cả giúp mình có thêm kỹ năng giao tiếp, quản lý, làm việc nhóm. Nhờ đó mà giờ mình tự tin trước đám đông và sẵn sàng học hỏi mọi người xung quanh!"
Nhưng điều tự hào nhất? Đó là tháng 7/2021, Tấn vinh dự là 1 trong 350 tình nguyện viên đầu tiên của trường tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh và Thái Bình. Công việc bao gồm: truy vết F0, lấy mẫu tại cộng đồng, hướng dẫn người dân test tại nhà và tư vấn điều trị F0 tại nhà. Buổi tối thì đi phát đồ ăn, đồ cứu trợ cho gia đình khó khăn và người vô gia cư.
"3 tháng tại Sài Gòn để lại kỉ niệm không quên! Ngày đầu đi làm, nhiệm vụ là trực hotline tư vấn người dân. Không quen tiếng địa phương nên mình rối lắm, phải hỏi bạn khác mới hiểu người ta nói gì
Nguồn: svvn.tienphong.vn