Chàng sinh viên Y 18 tuổi vượt qua bão tố gia đình để lớn lên và cống hiến cho cộng đồng ✨

a8aa819d07a8123ff663.webp


Võ Nhật Minh, 18 tuổi, quê Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An hiện đang là tân sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Tuy mới chỉ năm nhất nhưng bạn ấy đã có thành tích học tập xịn sò và còn quản lý nhiều dự án hỗ trợ học tập cho cộng đồng nữa đó!

aa43dfe57d1e2e3c9e43.jpg


"Mình sinh ra trong gia đình có truyền thống đặc biệt: bố mẹ và anh chị họ làm giáo viên, gia đình có công với cách mạng... Nhưng từ lớp 11-12, mình đã phải đối mặt với những cú sốc cực lớn: gia đình mâu thuẫn, anh trai bỏ học đại học khiến uy tín gia đình tụt dốc không phanh" - Minh chia sẻ.

Bố mẹ bạn ấy từng tâm sự: "Có quần áo mới, bố mẹ cũng không dám mặc. Ăn diện đẹp làm gì khi đường con cái của mình không như ý?"; "Đến con mình mà không dạy được thì dạy được ai nữa?"... Xung đột giữa anh trai và bố mẹ về quan điểm sống liên tục xảy ra, còn Minh thì phải đứng giữa hứng chịu tất cả. Giai đoạn đó, bạn ấy đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng

2aacc62f3466e305d34e.jpg


Khi anh trai nhập ngũ, mọi trọng trách đổ dồn lên vai cậu con trai thứ. Áp lực khiến Minh phải căng sức học, tự đặt ra áp lực cho bản thân, xây dựng lộ trình học tập, sắp xếp thời gian hợp lý...

May mắn thay, trong thời điểm khó khăn nhất, Minh được thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Quang Sáng, cô Nguyễn Thị Lệ Hoài - "mẹ hiền thứ hai" trực tiếp kèm cặp, cùng các cô giáo dạy Sinh như cô Lương Thị Hà, Nguyễn Thị Hà, Văn Thị Vân Anh... nhiệt tình hỗ trợ không quản mưa gió. Nhờ sự cống hiến của các thầy cô mà Minh đã vượt qua kỳ thi THPT thành công

3fe3139d6eeeaf6bc6d7.jpg


189a7cc6e7aaf51442b2.jpg


Thế nhưng, khi đến lúc quyết định nguyện vọng, Minh lại một lần nữa rơi vào trạng thái đắn đo: "Mình rất đam mê sư phạm, từ nhỏ đã tập vẽ, viết và giảng bài như thầy giáo. Nghề giáo chính là động lực để mình muốn cầm phấn, đi vào tâm bão để thay đổi cuộc đời. Nhưng khi chọn nghề, phải cân bằng giữa đam mê và tương lai nghề nghiệp..."

Trong thời gian khủng hoảng đó, hình ảnh người ngoại nằm thoi thóp trên giường bệnh trong những ngày cuối đời đã thúc đẩy Minh chọn nghề Y. Cuối cùng, bạn ấy đã chính thức chinh phục được trường Đại học Y Hà Nội - ngành Răng Hàm Mặt với số điểm 28.5 (đã cộng điểm vùng) ✨

2fa1efe06b15beb71002.jpg


Trải qua nhiều thăng trầm và những quyết định bước ngoặt, Minh rút ra được nhiều bài học sống quý giá: "Cho dù ngày mai thế nào, hãy cứ sống và cháy hết mình để mai sau không hối hận. Tuổi trẻ là để học tập và làm việc hết mình, đừng vội tận hưởng giữa độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời"

Qua biết bao biến cố, Minh nhận ra: "Chỉ có gia đình là nơi để mình nương náu sau những tháng ngày dông bão". Bố mẹ đã nói với bạn ấy: "Bố mẹ chưa bao giờ hối hận khi sinh ra các con. Các con đang từng ngày trưởng thành, bố mẹ đang dần ngẩng cao đầu và tự hào về con cái của mình".

Sau bao nhiêu sóng gió, tình cảm gia đình được thắt chặt, mọi người yêu quý và thấu hiểu nhau hơn - đó chính là đích đến cuối cùng. "Cuộc sống không cần quá nhiều tiền, chỉ cần mình thỏa mãn và hạnh phúc với những gì mình có, đó mới là ý nghĩa thực sự!" - Minh chia sẻ

0e8d561aa091652e7fb5.jpg


Thành tích học tập xịn xò của Minh:

• Thủ khoa khối C02 Toàn quốc điểm sàn
• Top 8 khối C08 Toàn quốc
• Điểm thi THPT: Toán 9, Văn 9.25, Hóa 10, Sinh 8.75
• Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2020 - 2021
• 12 danh hiệu học sinh giỏi cấp Huyện về văn hóa, giáo dục, kiến thức liên môn và Hoạt động Đoàn - Đội
• Tuyển thẳng ba trường: Đại học Sư phạm Hà Nội (Sư phạm Hóa học), Đại học Kinh tế Quốc dân (Quản lý doanh nghiệp) và Đại học Bách Khoa Hà Nội (Kỹ thuật Hóa học)

Kinh nghiệm làm việc:

• Leader của một số fanpage lớn về mảng học tập, quản lý các dự án hỗ trợ học tập cho cộng đồng
• Admin page "Cộng đồng Hóa học Shine Education" - hoạt động nhằm giúp đỡ các bạn học sinh có định hướng tốt hơn trong việc chinh phục môn Hóa học

ccd23ae234d4c6c598de.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top