Đoàn Xuân Hưng - sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa rinh về Giải Nhất Giải thưởng Loa Thành lần thứ 33, năm 2021 với đồ án được đánh giá "nhiều năm mới có". Câu chuyện của anh chàng này nghe mà nghẹn lại á!
Mình là con nhà nông ở một xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - mảnh đất Thủ đô Gió ngàn từng đi vào lịch sử kháng chiến chống Pháp. Nhìn bố mẹ ngày ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", mình đã ấp ủ giấc mơ trở thành kỹ sư Cầu đường để có ích cho gia đình, xã hội và đất nước.
Và để thực hiện ước mơ ấy, mình đã không ngừng vươn lên tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Kết quả là cả rổ thành tích: Học bổng loại giỏi, xuất sắc nhiều năm liền, học bổng LOTTE, học bổng từ cựu sinh viên, giải thưởng KOVA... Và đỉnh điểm là Giải Nhất Giải thưởng Loa Thành lần thứ 33 năm 2021 - món quà khép lại quãng thời sinh viên cực đáng nhớ!
Để thi đỗ vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội, suốt 3 năm cấp 3, mình phải đạp xe gần 15km từ nhà đến trường mỗi ngày. Từ thứ 2 đến thứ 7, sáng đi trưa về chiều đi tối về - cả ngày cày gần 60km đường đất luôn á! Nhưng mình vẫn giữ vững phom top đầu trường suốt 3 năm.
Nhớ mãi những ngày mưa phải gửi xe ngoài đường cái rồi lội bộ 3km đường đất trơn nhầy về nhà. Càng thương bố nhiều, mình càng quyết tâm học hành. Và cuối cùng, niềm vui cũng đến khi mình đỗ vào ngôi trường mơ ước!
Thật ra đời không phải lúc nào cũng smooth như ý đâu các bạn ơi. Muốn thành công phải vượt qua vô số gian nan khó khăn. Và để làm được điều đó, phải có ý chí + nghị lực siêu strong mới được!
Mình luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh, không bao giờ bỏ cuộc dù có fail. Nghị lực giúp mình rèn luyện sự kiên trì, bền bỉ trong cuộc sống. Khi có ý chí mạnh mẽ thì không gì có thể cản bước được mình cả. Nó giúp mình độc lập và kiên định trong suy nghĩ lẫn hành động, không sợ khó khăn, dám nghĩ dám làm đến cùng và không từ bỏ ước mơ. Cũng không vì lời nói của người khác hay ngần ngại trước thử thách mà quit giữa chừng!
Không chùn bước, không nản chí mà luôn vươn lên, chăm chỉ học hỏi những điều hay lẽ phải - đó là bí quyết giúp mình có được thành quả như hôm nay. Nhà văn Lỗ Tấn có nói: "Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng."
Lười biếng, nản chí, ngần ngại, muốn từ bỏ - tất cả đều là những thứ toxic đưa mình đến gần thất bại hơn là thành công. Nếu bản thân không dám làm thì làm sao mà thành công được? Sự chăm chỉ ấy chính là chìa khóa giúp mình giành được Giải Nhất Giải thưởng Loa Thành lần thứ 33!
Giải thưởng này không chỉ là động viên mà còn là động lực, bước đệm với sức bật cực mạnh cho những năm tháng đầu tiên bước vào nghề. Nó giúp mình tự tin apply kiến thức đã học vào thực tế công việc. Thật ra lúc đầu mình còn không nghĩ đồ án của mình lại được hội đồng chuyên ngành đánh giá cao đến thế!
Khi làm đồ án, mình chỉ cố gắng làm hết sức từ những phần cơ bản nhất mà thầy dạy, kết hợp với tìm tòi học hỏi và góp ý từ thầy hướng dẫn để phát triển đồ án thật chi tiết. Ban đầu mình còn nhắn thầy: "Hay em không tham gia nữa, đồ án của em không thiết kế kết cấu lớn như các bạn khác" (đồ án của mình thiết kế cầu dầm giản đơn - loại cơ bản nhất cho nhịp nhỏ và trung, còn bạn bè toàn cầu vòm, cầu dây văng cho cầu lớn). Nhưng thầy luôn động viên, chắc vì thầy thấy sự nỗ lực và tỉ mỉ của mình.
Và kết quả là đồ án được hội đồng chuyên ngành nhận xét: "Đồ án xuất sắc của ngành nhiều năm mới có". Wow luôn!
Qua đó mình nhận ra rằng, thành công không nhất thiết phải ở những thứ to tát, mà còn được tạo ra từ những gì cơ bản nhất. Chính kiến thức nền tảng cùng với sự vận dụng khéo léo và tỉ mỉ, tìm tòi học hỏi đã giúp mình có được thành công này.
Nhiều bạn sinh viên vẫn chưa hiểu tầm quan trọng của việc tích lũy kiến thức từ những thứ cơ bản nhất. Các bạn cứ đi tìm cái gì đó cao siêu mà quên mất những thứ nhỏ nhặt, điều đó sẽ làm nền móng không vững chắc. Cũng giống như một ngôi nhà, khi nền móng yếu thì căn nhà sẽ đổ. Khi kiến thức nền tảng còn hạn chế thì những điều cao siêu sẽ không thể đạt được đâu!
Vì vậy, là sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần xác định mục tiêu, ước mơ, khát vọng cho bản thân. Cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện thật tốt từ những thứ cơ bản để có nền tảng vững chắc và hành trang thật chắc chắn xây dựng ước mơ ấy.
Mỗi người có khát vọng, hoài bão khác nhau, quan trọng là phải xác định được mục tiêu cụ thể cho bản thân. Không ai hoàn hảo cả, nhưng khi biết cố gắng hoàn thiện và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra, rồi cùng nhau cống hiến xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và tươi đẹp hơn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn