Vũ Ngọc Quỳnh, sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên năm ba ngành Phát thanh - Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 132 của Bác, chàng trai quê Quảng Ninh đã có những chia sẻ cực kỳ ý nghĩa về vai trò và nhiệm vụ của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bắt đầu tham gia công tác Đội - Đoàn từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường Tiểu học, với sự nhiệt huyết, chăm chỉ và không ngừng học hỏi, Ngọc Quỳnh luôn nhận được sự tin tưởng, quan tâm và ghi nhận từ thầy cô cũng như các bạn học sinh, sinh viên.
Ngọc Quỳnh tự nhận mình là người may mắn vì từ khi tham gia vào Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh luôn nhận được sự động viên, support từ những người xung quanh.
Chàng sinh viên Báo chí chia sẻ bằng ánh mắt đầy tự hào: "Về cái duyên để được hoạt động và cống hiến cho tổ chức Đội, Đoàn, mình tóm gọn lại trong hai từ 'tin tưởng'. Đó là sự tin tưởng của các lãnh đạo Đoàn cấp trên dành cho mình và từ đó mình có cơ hội được thể hiện khả năng của bản thân. Bên cạnh đó còn là sự tin tưởng của chính bản thân mình vào năng lực cá nhân, luôn đặt niềm tin mình sẽ làm được và cố gắng hết mình cho những mục tiêu mà mình đặt ra".
Khi được hỏi về các chức vụ đảm nhiệm khi tham gia công tác Đội – Đoàn, anh chàng sinh năm 2001 khiêm tốn nói đó chỉ là vị trí, vai trò thôi. Bởi theo Ngọc Quỳnh, bản thân vẫn cần phải hoàn thiện hơn rất nhiều để luôn giữ được phong độ, bản lĩnh, xứng đáng với những vị trí đó.
Ngọc Quỳnh bộc bạch, tại môi trường THPT anh từng tham gia vào BCH Đoàn Thanh niên trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh. Đến thời điểm hiện tại, Ngọc Quỳnh đảm nhận vai trò Phó bí thư Liên chi Đoàn khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. "Đây đều là những vị trí mà mình rất tự hào khi đạt được và nhờ nó mà mình đã từng bước trưởng thành về cả suy nghĩ lẫn tư duy trong cuộc sống", Ngọc Quỳnh tâm sự.
Dù khá bận rộn với công tác Đoàn, nhưng Ngọc Quỳnh vẫn luôn cố gắng cân đối, sắp xếp thời gian hoàn thành tốt việc học của mình. Hiện nay, anh sinh viên năm ba và những người bạn của mình đang thực hiện và phát triển một dự án podcast mang tên G-Talks. Đây là dự án nói về bình đẳng giới, định kiến giới mà Ngọc Quỳnh ấp ủ từ rất lâu, rất tâm huyết và quyết tâm hoàn thành. Bên cạnh đó, anh chàng vẫn tiếp tục với các công việc như content creator, design...
Ngọc Quỳnh bày tỏ, tuy nhiều lúc khá mệt mỏi vì đảm đương nhiều nhiệm vụ, nhưng những hoạt động này sẽ có ích rất nhiều cho anh trong kỳ thực tập nghiệp vụ và thực tập tốt nghiệp sắp tới, nên dù có tired cũng phải cố gắng thực hiện.
Với vai trò là một Đoàn viên, Ngọc Quỳnh luôn hiểu và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để tưởng nhớ công ơn Người nhân dịp sinh nhật lần thứ 132, từ đầu tuần anh đã thu xếp thời gian đến viếng thăm Lăng Bác. Khi tới đây, những câu chuyện về Bác với thiếu nhi, với thanh niên lại khắc sâu hơn trong tâm trí, trong trái tim của Ngọc Quỳnh.
"Với không khí nhộn nhịp, cờ hoa rực rỡ của Thủ đô chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật Bác, mình như được tiếp thêm niềm tin vào những đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của Đảng, của Nhà nước, của Bác Hồ vĩ đại.
Nguồn: svvn.tienphong.vn