Dù không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng Nguyễn Huỳnh Long (năm nhất, ĐH Sư phạm TP.HCM) vẫn luôn tự tin ngời ngời, cày cuốc học tập hết mình. Ước mơ lớn nhất của chàng trai ngành Tâm lý này? Đó là giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh giống mình. Respect!
Plot twist không ai ngờ tới
Khác với nhiều trường hợp khiếm thị từ nhỏ, Huỳnh Long từng là một cậu học trò sáng mắt, năng động và thông minh vô cùng. Thành tích học tập của cậu lúc nào cũng làm gia đình tự hào lắm nha! Nhưng rồi, bi kịch ập đến vào năm lớp 10 – trên đường đi học về, Long gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Dù may mắn được cứu chữa kịp thời, nhưng vụ tai nạn đã khiến cậu bị chấn thương sọ não, dây thần kinh thị giác bị phù nề dẫn đến mù vĩnh viễn cả hai mắt. Trời ơi, tưởng tượng thôi đã thấy sốc rồi!
Thời điểm đó, vô vàn suy nghĩ tiêu cực cứ vây quanh trong đầu chàng trai với bao hoài bão. "Lúc đó thật sự mình rất sốc, chưa bao giờ nghĩ đến việc mình không thể nhìn thấy ánh sáng. Những kế hoạch, hoài bão dường như đều bị gác lại, thậm chí không ít lần mình có suy nghĩ tiêu cực muốn bỏ nhà ra đi vì sợ trở thành gánh nặng của bố mẹ", Long tâm sự.
Nhưng nhờ sự quan tâm từ gia đình, lời động viên từ mọi người xung quanh, Long đã chấp nhận thực tại và quyết tâm đương đầu với nó. Cậu quyết định đi học chữ nổi để tiếp tục con đường học vấn. Sau đó, Long comeback để hoàn thành chương trình THPT. Dù gặp nhiều khó khăn hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng đó lại chính là động lực giúp Long đạt thành tích cao và được tuyển thẳng vào đại học luôn á!
Dù đang học ngành Tâm lý tại ĐH Sư phạm TP.HCM, nhưng sở thích thật sự của Huỳnh Long lại là môn toán, đặc biệt là hình học không gian. Plot twist nữa nè: cậu cho biết việc không thể nhìn thấy ánh sáng đôi khi lại giúp cậu tư duy về hình học tốt hơn đấy! Vì thế cậu đang ấp ủ ý định thi vào ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM) để theo đuổi passion của mình nữa. Quá đỉnh!
Được yêu thương từ mọi phía
Theo chia sẻ của Long, để có thể trở lại hòa nhập với cuộc sống và việc học hiện tại, chỉ nỗ lực cá nhân thôi là chưa đủ đâu nha. Gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu.
"Bố mẹ mình dù bận rộn đến đâu cũng luôn dành thời gian bên cạnh mình. Sáng thì đưa đi học, về nhà thì hỗ trợ học tập và sinh hoạt cá nhân. Mỗi lúc buồn hay tủi thân thì bố mẹ luôn là nguồn động lực lớn nhất. Vì thế, mình cố gắng đến hiện tại chính là vì sự kỳ vọng từ gia đình", Huỳnh Long chia sẻ. Nghe mà xúc động quá đi!
Còn lúc đến trường, Long cũng được bạn bè và thầy cô support hết mình. Vì đi lại khá bất tiện nên việc nhận tài liệu, photo tài liệu hay tìm sách tham khảo, cậu đều nhờ sự trợ giúp từ team bạn. Các thầy cô ở trường cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt khi thấy sự nỗ lực của Long. Wholesome vãi chưởng!
Dù được support nhiều nhưng việc học với một người khiếm thị như Long vẫn không hề dễ tí nào: "Mình cảm thấy khó khăn nhất là việc tra cứu tài liệu. Vì không thể nhìn thấy mặt chữ nên thường mình sẽ chuyển tài liệu thành văn bản để máy tính hoặc điện thoại đọc, điều đó rất mất thời gian vì phải nghe hết toàn bộ thì mới biết đó có phải tài liệu mình cần hay không. Ngoài ra, khi thi các môn đề mở, việc không nhìn thấy cũng là hạn chế rất lớn", Long bày tỏ.
Khó khăn là vậy, nhưng Long vẫn giữ được cho mình sự nỗ lực đáng nể phục! Cậu chia sẻ, ước mơ của bản thân là trở thành người thành công để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đặc biệt, Huỳnh Long muốn trở thành tấm gương của sự nỗ lực để những trường hợp không may mắn giống cậu cùng cố gắng vươn lên.
Câu chuyện của Long thật sự là nguồn động viên cực lớn cho bất kỳ ai đang gặp khó khăn. Hãy tin rằng, dù hoàn cảnh có thế nào, miễn còn ý chí thì vẫn có thể vượt qua mọi thứ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn